Án chung thân cho người đàn bà tẩm xăng đốt chồng

Theo Vietnamnet,
Chia sẻ

Khoảng 1h30' chiều 29/3 bị can Trần Thúy Liễu bắt đầu được áp giải đến tòa. Vẫn điệp khúc cũ từ khi bước xuống xe đến yên vị trước chiếc ghế tại vành móng ngựa bà này đã khóc rấm rứt.

16h30: Tòa tuyên án: Chủ tọa Nguyễn Hòa Bình - đại diện HĐXX thuộc TAND tỉnh Long An - đưa ra nhận định: bị cáo Trần Thúy Liễu thực hiện hành vi phạm tội xuất phát từ mối mâu thuẫn gia đình, từ chuyện bị cáo này có mối quan hệ tình cảm ngoài vợ ngoài chồng với người đàn ông khác, từ khoản nợ nần do qua Campuchia đánh bạc... Hành vi ra tay của bị cáo Liễu gây ra cái chết của Hoàng Hùng là rất nguy hiểm cho xã hội, đặc biệt nghiêm trọng.
 
Quá trình xét xử HĐXX cũng đã xem xét một số các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo Trần Thúy Liễu như: đầu thú khai báo toàn bộ hành vi phạm tội , các con còn nhỏ, chưa có tiền án tiền sự, gia đình bị hại có xin giảm nhẹ cho bị cáo, không yêu cầu bồi thường.
 
Trên cơ sở đó thẩm phán Nguyễn Hòa Bình – đại diện cho HĐXX - tuyên phạt bị cáo Trần Thúy Liễu mức án chung thân về tội “giết người”.
 


Vào khoảng 12h30 trưa nay (29/3), nhiều người dân đã kéo đến ngồi kín phòng xử chiếm chỗ, để được nghe tường tận vụ án. Họ sợ rằng đông quá, họ sẽ không được dự phiên tòa.
 
13h30: Chứng kiến ống kính của hàng chục phóng viên báo chí, bà Liễu đã vừa khóc vừa phản ứng.
 
13h50: Nguyễn Văn Đức (chi nhánh công ty luật Biển Đông - bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị hại) đã chất vấn ông Nguyễn Văn Tâm về mối quan hệ, đặc biệt là mối liên lạc sau khi nhà báo Hoàng Hùng gặp nạn. Ông Tâm nói: Có 2 lần ông gọi cho bà Liễu nhưng không được trả lời.
 



Bà Trần Thúy Liễu đến tòa đầu giờ chiều để tiếp tục phiên xét xử
và ngồi trước vành móng ngựa, phía sau lừng bà là bà Tám Nga (mẹ của nhà báo Hoàng Hùng).
 
14h: Luật sư tiếp tục truy hỏi 2 con của Hoàng Hùng về nghi vấn cửa tầng trệt mở lúc Hoàng Hùng gặp nạn? Truy hỏi các nhân chứng là ông Mến (cha ruột bà Liễu), ông Sữa (anh rể của bà Liễu) về thời điểm trước và sau khi xảy ra vụ cháy tại nhà Hoàng Hùng?
 
Nhưng những người này khai báo không thống nhất với những gì đã làm việc với điều tra viên công an tỉnh Long An trước đó.
 
14h05: Trước khi đi vào phần tranh luận, đại diện Viện KSND tỉnh Long An đã trình bày những quan điểm về vụ án.
 
Đại diện Viện KSND ban đầu khái quát chung về tình hình án hình sự xảy ra trên địa bàn tỉnh trong năm 2010 cụ thể là có 71 vụ giết người, rồi mới trình bày đến vụ án của Hoàng Hùng. Đại diện Viện công tố cho rằng, động cơ giết hại nhà bào Hoàng Hùng của Trần Thúy Liễu là từ bi kịch gia đình. Cụ thể, quan điểm của cơ quan tố tụng này là do bạo lực gia đình, do bà Liễu nợ nần cờ bạc và không có có ai xúi giục, hướng dẫn.
 
Những cuộc gọi điện, nhắn tin giữa bà Liễu và ông Tâm sau khi Hoàng Hùng chết thì không thể hiện được gì. Từ kết quả điều tra hiện trường, lời khai của bà Liễu và những người có liên quan, cơ quan tố tụng tỉnh Long An khẳng định, bà Liễu không có đồng phạm.
 
Đại diện Viện công tố cho rằng, hành vi của bà Liễu gây ra là giết người, có động cơ đề hèn, gây dư luận không tốt trong dư luận. Do đó đại diện Viện KSND đề nghị HĐXX TAND tỉnh Long An tuyên phạt bà Liễu mức án chung thân về tội giết người.
 
14h15: Khi đang nghe đại diện Viện KSND tỉnh Long An đề nghị mức án đối với mình, bà Liễu đã khóc ré và quằn quại trước tòa, khiến cho 3 nữ cảnh sát hỗ trợ tư pháp lại một lần nữa vất vả. 2 cháu con của bà Liễu là cháu Lê Hồng Châu và Lê Hồng Nhung ngồi bên dưới cũng khóc theo mẹ.
 
Tuy bà Liễu mất bình tĩnh, có hành động phản ứng, khóc lớn giữa pháp đình nhưng phiên tòa vẫn được tiếp diễn.
 



Nghe Viện KSND đề nghị mức án chung thân,
bị cáo Liễu đã khóc lớn, quằn quại tại tòa.
 
14h35: 2 luật sư chỉ định của bà Trần Thúy Liễu đều có cùng nhận định rằng hành vi của bà Liễu là do thù tức chồng. Và từ diễn biến trong quá trình điều tra vụ án, lời khai của bà Liễu trong suốt quá trình điều tra vụ án, trong phiên tòa hôm nay thì các luật sư đưa ra quan điểm là bà Liễu phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe của người khác dẫn đến chết người.
 

Đại diện Viện KSND tỉnh Long An trình bày quan điểm về vụ án
và đề nghị mức án chung thân đối với hành vi giết người của Trần Thúy Liễu.
 
Mặt khác, 2 con của bà Liễu cũng là con của nạn nhân Hoàng Hùng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bà Liễu, do đó 1 luật sư này đề nghị mức án đối với bà Liễu là 10 năm tù, vị còn lại thì đề nghị cần cách ly bà Liễu ra khỏi đời sống xã hội 1 thời gian.
 
Vừa nghe luật sư đề nghị mức án 10 năm tù dành cho bà Liễu, người nhiều dự khán đã xì xầm, phản ứng buộc vị chủ tọa phiên tòa phải lên tiếng nhắc nhở.
 
14h50: Luật sư Nguyễn Văn Đức (bảo vệ quyền lợi cho mẹ Hoàng Hùng) vẫn xoáy sâu đến nghi vấn bà Liễu có đồng phạm trong đêm ra tay sát hại chồng. Đó cũng chính là những vấn đề mà báo VietNamNet đã phản ánh gồm: có 2 điểm cháy tại vị trí trên chiếc giường đêm Hoàng Hùng bị nạn, về mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng của ông Tâm - bà Liễu....
 

Luật sư Nguyễn Văn Đức đề nghị tòa tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
 
Ông luật sư Đức vẫn khẳng định bà Liễu có đồng phạm trong vụ án giết hại Hoàng Hùng.
 
Thời điểm này bà Liễu tiếp tục khóc ré và la hét, quằn quại trước pháp đình, thẩm phán tiếp tục nhắc nhở. Luật sư Đức vẫn tiếp tục quan điểm của mình trong sự căng thẳng của phiên tòa.
 
3 nữ cảnh sát hỗ trợ tư pháp đã ôm và giữ bà Liễu trước vành móng ngựa, đề phòng những hành động phẫn uất của bà và đảm bảo cho phiên xử vẫn diễn ra.
 
15h10: Luật sư Nguyễn Văn Đức đã nhắc lại tình tiết về nội dung các lời sinh cung của nhà báo Lê Hoàng Hùng trước khi qua đời, chưa được làm rõ. Ông Đức khẳng định đó là nguồn chứng cứ để cơ quan tố tụng khám phá ra bản chất của vụ án và tại sao các cơ quan này lại khẳng định là không có liên quan?
 
15h15: Luật sư Nguyễn Văn Đức đưa ra quan điểm rằng: những diễn biến tại phiên tòa cho thấy vụ án có nhiều tình tiết mới, ngoài ra bản chất vụ án có nhiều tình tiết chưa làm rõ. Để đảm bảo cho quá trình xét xử đúng người, đúng tội, HĐXX đề nghị tòa tuyên trả hồ sơ để điều tra, bổ sung.
 

Trải qua bao nỗ đau mất con, điều kỳ lạ và ai cũng ngỡ ngàng
khi thấy bà Tám Nga vẫn gọi kẻ giết con trai bà với cụm tù "con dâu tui".
 
Luật sư Đức vừa kết thúc phiên xử thì bên dưới khán phòng vang lên những tiếng vỗ tay đồng tình.
 
Được mời lên nói, bà Tám Nga (mẹ Hoàng Hùng) vẫn bảo lưu quan điểm, bà không tin rằng con dâu của bà gây án một mình. Bà nói to giữa tòa rằng: Có ai giúp sức hoặc chỉ dẫn thì con nên khai ra. Nếu không khai thì có sức làm có sức chịu.
 
Trải qua bao đau đớn tột cùng, mà người đời dù không có liên quan nhưng họ đã bộc lộ thái độ căm phẫn với bà Liễu nhưng điều mà những người dự khán phiên tòa cũng không ngờ đến là bà Tám Nga vẫn xưng hô với bị cáo Trần Thúy Liễu trước tòa là "con dâu tui".
 
15h20: Chủ tọa hỏi bà Liễu về ý kiến trong phần tranh luận, bị cáo Trần Thúy Liễu khẳng định trong nước mắt: Bị cáo không có giết chồng, bị cáo chỉ có hành vi cảnh cáo chồng thôi chứ bị cáo không có cố ý giết chồng.
 

Bị cáo Trần Thúy Liễu liên tục ngất xỉu và gào thét trong phiên xử.
 
Bà Liễu khẳng định: Bị cáo trước sau như một, không ai xúi giục bị cáo hết. Sau khi gây án bị cáo nghĩ đến 2 con nhỏ, thấy ăn năn nên ra đầu thú. Bà Liễu nói xong rồi tiếp tục khóc lớn trước tòa.
 
15h35: Đại diện Viện KSND tỉnh Long An có ý kiến trong phần tranh luận với luật sư về những tình tiết của vụ án.
 
Luật sư chỉ định của bà Liễu cho rằng, bà Liễu vẫn còn tính người, khi phóng hỏa sau đó đã tích cực cứu chữa. Rồi 11 ngày đêm túc trực tại bệnh viện tích cực chăm sóc cứu chữa cho nạn nhân, việc nạn nhân chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo.
 
Ông luật sư này còn nói rõ rằng, bị cáo Thúy Liễu đã có thái độ tự thú, ông nhắc rõ là: Thân chủ của tôi tự thú chứ không phải là đầu thú.
 
15h40: Được nói lời sau cùng, bị cáo Trần Thúy Liễu đã nói lời xin lỗi với má chồng và 2 con. Chỉ nói vậy thì bà Liễu khóc. Bà nói: Thưa má, trước tiên con xin lỗi má và mấy em... Do vợ chồng con mâu thuẫn nên xảy ra bạo lực gia đình, con suy nghĩ bồng bột. Trong thâm tâm con không có ý hủy diệt anh Hùng.
 
Bà Liễu nói: Hồng Nhung, Hồng Châu của mẹ. Mong 2 con hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ mà tha thứ cho mẹ. Bị cáo rất ăn năn, hối hận, mong HĐXX cho bị cáo có cơ hội trở về với con, vì con còn quá nhỏ.
 
15h45: HĐXX chính thức nghị án. Vị chủ tọa thông báo với các phòng viên báo chí, sau khi tuyên án sẽ có cuộc họp báo.
Chia sẻ