American Idol tập 3: Lại các câu chuyện lấy nước mắt

Lies,
Chia sẻ

American Idol mùa thứ 12, tập 3 có tới 16 thí sinh có giọng hát khá tốt, tuy vậy, chỉ có một số ít thí sinh được lựa chọn.

Chương trình lần lượt đi qua các vùng Charlotte, N.C.; Chicago; Long Beach, Calif.; New Orleans; New York; Oklahoma City và San Antonio - Mỹ để chọn lựa các thí sinh cho cuộc thi. Có một vài thí sinh không trải qua cuộc tuyển chọn như bình thường, nhưng vẫn được vào tiếp vòng trong.

American Idol tập 3: Lại các câu chuyện lấy nước mắt  1

Nhà sản xuất của chương trình cho biết: “Mùa thứ 12 của American Idol sẽ trở thành show có sự cạnh tranh gay gắt nhất trên truyền hình một lần nữa. Chúng tôi cũng tập trung vào Mariah CareyNicki Minaj, nhưng mùa năm nay cũng tập trung đặc biệt vào các thí sinh để đảm bảo rằng họ chinh phục được tất cả trái tim chúng ta”.

Naomi Harris với ca khúc Respect của Aretha Franklin  là một trong những thí sinh có chất giọng tệ nhất từ trước tới giờ - ầm ĩ, không có điểm nhấn lại hơi yếu. Lý do để ban giám khảo cho cô nàng thể hiện những 2 bài hát vẫn là một bí ẩn. Một thí sinh có chất giọng siêu chán khác là Joel Nemoyer với ca khúc Feelin' Good của Michael Buble.

Trừ hai thí sinh có chất giọng khủng khiếp, tập 3 American Idol mùa thứ 12 chủ yếu là các câu chuyện lấy nước mắt khán giả. Câu chuyện khiến người ta thổn thức nhất là của Brian Rittenberry, 27 tuổi với ca khúc Let It Be của The Beatles. Vợ thí sinh này đã trải qua 4 lần điều trị ung thư và đã chiến thắng bệnh tật. Brian hát với chiều sâu nội tâm và cảm xúc.


Ca khúc "Let it be" của Brian Rittenberry

“Bạn khiến tôi rất ngạc nhiên. Tôi thực sự rất thích phần thể hiện của bạn” – Mariah nhận xét. "Tôi yêu giọng của bạn, và cả sự tức giận nữa” – Nicki nói thêm.

Câu chuyện cảm động thứ hai là của Seretha Guinn với ca khúc Fresh Prince of Bel AirHow Do I Live. Thí sinh này lên sân khấu cùng với con gái nhỏ 3 tuổi – cô bé rất yêu Nicki, thậm chí còn đặt biệt danh cho Nicki là Dun Dun. Bạn trai của Seretha suýt chết sau một tai nạn. Dù ca khúc thứ hai được Seretha thể hiện không thực sự tốt nhưng thí sinh này vẫn được đi tiếp. Nicki khích lệ cô: “Thật không thể tin được. Tôi rất tự hào về bạn”.


Phần thể hiện cảm động của Seretha Guinn

Jimmy Smith Waynesboro, 25 tuổi với ca khúc God Bless the Broken Road của Rascal Flatts là một trong những thí sinh dễ dàng lọt vào vòng trong và có triển vọng sẽ đi xa hơn nữa. “Tôi có thể nói rằng bạn là ai chỉ cần thông qua giọng hát của bạn” – Nicki nhận xét, ý nói rằng thí sinh này có chất giọng rất đặc biệt và truyền cảm.


Jimmy Smith Waynesbor với chất giọng ấn tượng

Ba thí sinh khác được vào vòng trong là Sarina-Joi Crowe, 17 tuổi với ca khúc Mama Knows Best, Haley Davis, 26 tuổi, một thợ làm tóc và Na'Chelle Fullins-Lovell, 19 tuổi, một sinh viên.

Những phút cuối của tập 3 American Idol dành cho Taisha Betheat, 21 tuổi, một người viết nhạc Rock với ca khúc Folsom City Blues của Johnny Cash. Dù không quá đậm đặc chất rock nhưng màn trình diễn này rất truyền cảm. Ca khúc thứ hai của thí sinh này là You Oughtta Know của Alanis Morrisette.


Phần thể hiện của Taisha Betheat

Bạn rất khác biệt. Tôi ước tôi có thể nghe giọng hát của bạn cùng với ban nhạc” – Mariah khen ngợi. “Tôi nghĩ bạn phù hợp hơn khi trình diễn với một ban nhạc” – Keith nhận xét. “Giọng hát của bạn là độc nhất vô nhị” – Nicki phát biểu, cô nàng cũng lưu ý rằng mình không liên quan tới việc có rất nhiều thí sinh nữ là người da màu tham gia và thành công. Nicki và Keith đồng ý để thí sinh này vào vòng trong, nhưng Randy và Mariah nói không. Nội bộ ban giám khảo American Idol đã có sự bất đồng sâu sắc.
Chia sẻ