American Idol: Khó đỡ ngay từ tập đầu tiên

Theo Kênh 14,
Chia sẻ

Giám khảo cãi nhau, tài năng mới được khai quật và những "thảm họa" ra mắt khán giả ngay trong tập đầu tiên lên sóng.

American Idol mùa giải thứ 12 vừa chính thức lên sóng tập đầu tiên vào tối 16/1 (giờ địa phương). Ngay từ chương trình tuần này, khán giả đã có dịp chứng kiến cuộc đấu khẩu giữa hai nữ giám khảo Mariah CareyNicki Minaj, cũng như gặp gỡ không ít tài năng và "thảm họa".

Cuộc chiến giữa Mariah Carey và Nicki Minaj

American Idol: Khó đỡ ngay từ tập đầu tiên 1
  Sau nhiều tháng chờ đợi, cuối cùng khán giả cũng được "thưởng thức" cuộc chiến thú vị giữa hai nữ giám khảo

Chỉ 10 phút sau khi chương trình bắt đầu, người xem đã được "thưởng thức" ngay màn đối đầu trên bàn giám khảo. Nicki Minaj mang theo một chiếc mũ lớn và một khi đã ghét thì nhìn gì cũng thấy ngứa mắt. Mariah khơi mào cuộc chiến: "Chúng ta được mang theo phụ kiện à? Tôi không biết là được phép đấy".

Tất nhiên đó chưa phải là toàn bộ nội dung cuộc chiến giữa hai vị nữ giám khảo ngoài mặt thì cười còn bên trong có khi đang "đằng đằng sát khí" này. Bị từ chối, thí sinh đầu tiên của ngày hôm đó là Michael Buonopane đã nói với Mariah Carey trước lúc bước ra khỏi cửa: "All I Want For Christmas Is You là ca khúc Giáng sinh hiện đại tuyệt nhất". Không lọt tai, Nicki đập lại ngay: "Nó từng là như vậy, đúng không Mike?", nhấn mạnh vào "từng". Mariah không chịu ngồi yên: "Và giờ vẫn vậy, No.1 năm ngoái! 17 năm nữa, vẫn No.1". Nở một nụ cười với hai hàm răng đang nghiến chặt, Nicki quay đi và lẩm bẩm rủa Mariah.

Fan đã chờ đợi được chứng kiến cuộc chiến này suốt những tháng qua và những người làm chương trình American Idol thực sự không để khán giả phải thất vọng chút nào. Thậm chí đến cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt về bộ phim Mean Girls cũng trở thành đề tài để hai nữ giám khảo bới móc nhau.

Những tài năng vừa được "khai quật"

Tenna Torres, fan cứng của Mariah Carey từ năm 5 tuổi, đã gây ấn tượng cho BGK với phần thể hiện ca khúc You've Got A Friend của Carole King. Tenna từng gặp Mariah trong Camp Mariah hồi năm 13 tuổi và cô nàng còn mang theo một bức ảnh làm bằng chứng. Trong khi Nicki có vẻ sốt ruột muốn Tenna bắt đầu phần thi của mình thì Mariah lại muốn ngắm ảnh kỹ hơn và còn xin một bản copy.

                                                                       "You've Got A Friend" - Tenna Torres

Christina "Isabelle", cô gái đến từ Boston và New York, chọn Summertime để trình bày. Đây thực sự là một quyết định táo bạo bởi tất cả các thí sinh American Idol thể hiện Summertime luôn bị đem ra so sánh với Fantasia Barrino, thí sinh từng cover xuất sắc ca khúc này trong mùa giải thứ ba. Nhưng giọng hát của Christina quá khỏe và không một giám khảo nào không bị ấn tượng. Giống như Tenna Torres, Christina cũng là fan bự của Mariah Carey


"Summertime" - Christina "Isabelle"

Shira Gavrielov, thí sinh từng có một No.1 hit ở Israel, mong muốn tấn công vào thị trường Mỹ qua American Idol. Shira trình bày Valerie của Amy Winehouse, và mặc dù chưa thể bì với bản gốc, cô nàng vẫn thành công trong việc giành cho mình tấm vé vàng. "Cô làm tôi rất phấn khích", Nicki đã phải thốt lên như vậy sau phần thể hiện của Shira.


"Valerie" - Shira Gavrielov

Rời bỏ ghế nhà trường để theo đuổi giấc mơ ca hát, Frankie Ford mở đầu cuộc thử giọng không tốt khi hát nhầm Sweet Dreams. Tuy nhiên, anh chàng đã không bỏ lỡ cơ hội cuối cùng của mình. Trong khi Mariah Carey nhận xét văn vẻ hoa mỹ, Nicki Minaj đưa ra đánh giá thẳng: "Tôi không nghĩ cậu sở hữu giọng hát tốt nhất mà chúng tôi đã được nghe trong ngày hôm nay", nhưng nữ rapper lại có niềm tin ở Frankie. Kết quả là Frankie nhận được 4 câu trả lời "Có".

Sarah Risstucio, cô nàng 17 tuổi có vẻ rất đậm chất Đồng quê, từ xuất thân đến sở thích (thần tượng Carie Underwood), lẫn lựa chọn ca khúc (Mamma's Song), đã làm BGK choáng nặng khi bắn rap Super Bass tuyệt đỉnh. Cứ nhìn vẻ mặt của Nicki Minaj là biết nữ giám khảo này đã sẵn sàng trao tấm vé vàng cho Sarah đến mức nào. Trong khi đó, Keith Urban có phần bối rối vì không hiểu Sarah theo đuổi thể loại gì khi chơi cả Đồng quê lẫn Rap như vậy. "Cô ấy không cần phải lựa chọn gì cả", Nicki nói, "Hãy là chính bản thân".


"Mamma's Song", "Super Bass" - Sarah Risstucio

Angela Miller, 18 tuổi và đến từ Beverly, Massachusetts, bị mất 40% khả năng nghe tai trái và 20% tai phải. Cô chọn Mamma Knows Best của Jessie J và nhận được 4 câu trả lời "Có" từ BGK. "Cô ấy rất có tiềm năng", Randy Jackson nhận xét sau phần trình diễn của thí sinh đặc biệt này.


"Mamma Knows Best" - Angela Miller

Ngoài ra, trong tập 1, khán giả còn chú ý tới một số cái tên nổi bật khác như Gurpreet Singh Sarin, Ashlee Feliciano, v.v...

Những "thảm họa" đầu tiên

American Idol: Khó đỡ ngay từ tập đầu tiên 2
  "Justin Bieber châu Á" - thí sinh đáng nhớ nhất tập 1

James Bae, chàng "Justin Bieber châu Á" tới từ Long Island hẳn là thí sinh được người ta nhắc đến nhiều nhất sau thứ Năm này. Màn cover One Less Lonely Girl (Justin Bieber) của James Bae được đánh giá không phải dở mà là quá khủng khiếp. Và nhiệm vụ của hai nữ giám khảo giờ lại thành ra an ủi và gợi ý nghề nghiệp khác cho James: "Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc trở thành DJ chưa? Nó cũng là nghệ thuật, cậu vẫn có thể chơi nhạc, nhưng không cần thiết phải làm ca sỹ". Randy thì khuyên rất ngắn gọn: "Không. Đừng hát".


"One Less Lonely Girl" - James Bae

Benjamin Gaisey hẳn là là cái tên câu khách thứ tư cho tập 1 của American Idol sau Mariah Carey, Nicki MinajJames Bae. Sau chương trình, anh chàng này sẽ được nhớ tới vì hai điều: bộ trang phục của Michael Jackson và mái tóc giả ấn tượng. Không thể không nhắc tới cú giật lắc suýt làm Nicki Minaj ngất trong phần trình diễn I'll Make Love To You (Boyz II Men) của Ben. Mariah không muốn phải nói ra lựa chọn của mình. Còn Randy thì tất nhiên là không có vấn đề gì trong việc đấy: "Giọng ca của cậu quá kinh khủng."


"I'll Make Love To You" - Benjamin Gaisey

Ngoài JamesBen thì Rozanna Shindelman, Brett Holt cùng Albert Chang cũng là ba cái tên để lại "ấn tượng khó phai" trong lòng khán giả American Idol sau tập 1.

Những câu chuyện lấy nước mắt khán giả:

American Idol: Khó đỡ ngay từ tập đầu tiên 3 
Việc American Idol 2013 loại thí sinh có hoàn cảnh thương tâm như Evan làm nhiều người bất ngờ

Evan Ruggiero là thí sinh có ước mơ đặt chân lên sân khấu Broadway nhưng không may bị ung thư xương khi mới 18 tuổi. Đến với American Idol, Evan muốn gửi thông điệp tới các khán giả: bạn bị khuyết tật không có nghĩa là bạn không thể trở thành Thần tượng nước Mỹ. Nhưng không may là cả hai lựa chọn ca khúc của Evan - I'm Yours (Jason Mraz) và Wanted Dead or Alive (Bon Jovi) - đều không thuyết phục được BGK. Việc Evan bị loại khiến không ít người sốc, bởi thường thì những chương trình tìm kiếm tài năng thực tế hay muốn câu khán giả qua những câu chuyện thương tâm của các thí sinh.



"I'm Yours", "Wanted Dead Or Alive" - Evan Ruggiero

Jessica Kartalis 19 tuổi thậm chí còn không biết mình đã dự thi American Idol. Mẹ của cô đã bí mật ghi danh cho con gái. Rất tiếc, Jessica đã mắc lỗi và bị lúng túng trong phần thi của mình.


Jessica Kartalis thể hiện ca khúc tự sáng tác

Tập thứ 2 của American Idol mùa giải 12 sẽ lên sóng vào tối 17/1.

Chia sẻ