Âm mưu bẩn thỉu của nhà chồng hờ

Ruby Dinh,
Chia sẻ

Nhài đành đau đớn mà bỏ đi cái "núm ruột" chưa thành hình ấy mà không hề biết đó chính là âm mưu của người yêu cô cùng quân sư là chị Nhung đồng nghiệp với sự hỗ trợ nhiệt tình của bà mẹ chồng “hụt” khả kính.

Đang đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần sau cuộc phẫu thuật thì Nhài nhận được tin Hiếu - người yêu cô cưới vợ. Mà người đó không ai khác lại chính là Nhung - tình địch của cô.

Nhài không thể tin và không thể khóc được bởi sự thật quá đau đớn và nghiệt ngã. Cô ốm liệt giường, không thể gượng dậy nổi. Điều đó càng làm cho đám cưới của cặp đôi “mắt ti hí” là Hiếu - Nhung cùng gia đình bên nhà Hiếu - cũng là nhà chồng “hụt” của Nhài càng thêm an tâm vì những âm mưu bẩn thỉu của họ đã thành công trọn vẹn.

Sang năm Nhài cũng ra trường và chuẩn bị thành giáo viên, còn Hiếu - người yêu cô thì đã là một chiến sỹ công an vài năm trước. Yêu nhau được mấy năm, hai bên gia đình cũng đã biết mặt chỉ tên, ra chiều ưng thuận đồng lòng cho đôi trẻ vì ông bà thông gia bên đó - bên này đều môn đăng hậu đối cả.

Riêng Nhài thì công to việc lớn nhà Hiếu cô cũng đã góp mặt với tư cách vợ tương lai như lời mẹ Hiếu giới thiệu với bên đằng nội. Chuyện như nghiễm nhiên đến nơi, ai dám nghi ngờ gì chuyện đôi trẻ không thể thành đôi? Vậy mà cuối cùng, chuyện bất ngờ lại vẫn có thể xảy ra, để biết bao cay đắng ê chề đột nhiên đổ ập xuống đầu cô gái trẻ.

Khi “con ong đã tỏ đường đi lối về” thì Hiếu bắt đầu cảm thấy Nhài là một cô gái tẻ nhạt và vô vị, chẳng còn gì để anh "khám" và "phá" nữa. Chù cho Nhài vẫn luôn quan tâm chăm sóc người yêu ân cần thì Hiếu vẫn thấy nhàm chán khi ở bên cô.

Hiếu nhiều lần toan tính bỏ Nhài nhưng lại chưa sẵn sàng vì nhiều lý do. Thứ nhất, Nhài không làm gì sai với anh nên nếu anh nói chia tay Nhài hẳn sẽ không đồng ý. Thứ hai, còn gia đình hai bên nữ, vả lại, phá bỏ một mối quan hệ đã được vun đắp đến ngần ấy đâu thể dễ dàng ngày một ngày hai mà có được mối quan hệ tương tự?

Toan tính thiệt hơn mãi không thỏa mãn, Hiếu đem chuyện tơ lòng đang rối tâm sự với chị Nhung - bạn tri kỉ tâm giao, cũng là đồng nghiệp với Hiếu từ ngày Hiếu vào ngành công tác.

Chẳng rõ là Hiếu không biết Nhung đã thích anh từ lâu hay Hiếu không quan tâm vì Nhung là gái già lại xấu, nhưng trong cơ quan ai cũng rõ Nhung đem lòng si mê phi công trẻ này lâu lắm rồi. Nhung đã rất nhiều lần tạo cơ hội được gần bên Hiếu để "trâu đi tìm cọc" nhưng vì Hiếu đã có Nhài nên Nhung lần nào cũng thất bại. Nay nắm rõ nội tình, cô quyết tâm tung chiêu bẩn "đâm bị thóc, chọc bị gạo" nhằm "chia loan rẽ thúy" và chinh phục phi công trẻ.

Âm mưu bẩn thỉu của nhà chồng hụt 1
Cô như một con thiêu thân ngu ngốc cứ thấy sáng là lao đầu vào mà đâu ngờ mình đang bước chân vào địa ngục (Ảnh minh họa).

Nhung vờ là người bạn thân thiết lắng nghe và cảm thông những nỗi buồn của Hiếu, vừa vờ như vô tình khoét sâu vào lòng Hiếu những nhược điểm của Nhài kiểu như "Phụ nữ mà nhạt thì chán chết! Lấy nhau về sớm muộn cũng bỏ nhau, vì chả có gì để nói với kiểu phụ nữ như thế!”. Dần dần, những lời nói của Nhung đã tác động đến Hiếu thật. Anh xa dần Nhài và cảm thấy thú vị khi ở bên Nhung - cô bạn hiểu đời, hiểu chuyện.

Cho đến khi Nhài phát hiện ra mối quan hệ của Hiếu và Nhung thì anh - ả đã tiến đến mối quan hệ yêu đương. Bằng chứng là những tin nhắn ngọt ngào mà hai bên gửi cho nhau tình cờ Nhài đọc được. Được bạn bè khuyên, cô gọi điện cho Nhung để làm rõ vấn đề thì lại bị Nhung dồn vào thế yếu. Nhung nói Hiếu chưa phải là chồng của ai và anh ta có quyền lựa chọn xem ai là người phù hợp với mình. Nhài cay đắng vì bỗng chốc mình trở thành kẻ phải đi giành giật lấy tình yêu.

Suy nghĩ hồi lâu, cô cho Hiếu quyết định và thật trớ trêu là Hiếu vẫn chọn cô và mong cô tha thứ. Anh nói: "Mình có con đi rồi cưới luôn. Bố mẹ anh muốn có cháu bế lắm rồi!”, dù biết Nhài vẫn chưa ra trường. Lời đề nghị đó làm Nhài đêm ngày suy nghĩ. Nghĩ dài, nghĩ dai, rồi thành nghĩ dại, Nhài quyết định “thả” để thụ thai. Cô đã sẵn sàng cho một cuộc sống mới dù biết còn khó khăn.

Báo tin cho Hiếu trong hoan hỉ rằng mình đã có thai, Hiếu chưng hửng không nói không rằng rồi tìm cách tránh Nhài như tránh "tà". Anh nhắn tin bảo cô bỏ thai vì anh ta chưa sẵn sàng để làm cha. Cực chẳng đã, Nhài đem chuyện thông báo cho mẹ chồng tương lai biết. Bà Hạnh - mẹ Hiếu nghe xong chuyện liền đòi gặp Nhài ngay.

Bà tỉ tê với cô rằng bà rất yêu quý cô và coi cô như con dâu, nhưng quả thực đây không phải là thời điểm thích hợp để hai đứa kết hôn, bà sẽ đưa cô đi “phá” và sau đó sẽ lên nhà cô để ăn hỏi rồi sang năm cưới. Nhài nước mắt lưng tròng không thể ngờ là mọi chuyện lại thành ra như thế.

Đang hoang mang không biết làm sao thì cô nhận được tin nhắn của Nhung: "Em à! Chị xin lỗi em vì những chuyện vừa qua. Chị sắp lấy chồng rồi và không còn quan hệ gì với Hiếu nữa, em yêu thương Hiếu thật lòng thì hãy vì Hiếu nốt lần này mà hy sinh để Hiếu 'quan lộ hanh thông'. Với tư cách một người bạn, chị mong hai em hạnh phúc!”.

Nhài đành đau đớn mà bỏ đi cái "núm ruột" chưa thành hình ấy mà không hề biết đó chính là âm mưu của người yêu cô cùng quân sư là chị Nhung đồng nghiệp với sự hỗ trợ nhiệt tình của bà mẹ chồng “hụt” khả kính của cô nhằm “nhổ cỏ tận gốc”. Cô chỉ còn biết tự sỉ vả bản thân rằng mình chỉ là một con thiêu thân ngu ngốc cứ thấy sáng là lao đầu vào mà đâu ngờ mình đang bước chân vào địa ngục.



Chia sẻ