Ám ảnh vụ chém chết người yêu cũ bao trùm xóm nhỏ

Theo Kênh 14,
Chia sẻ

Hôm nay, nhiều đồng nghiệp, bạn bè của nạn nhân Lê Thị Thúy Hằng đã có mặt tại huyện Tư Nghĩa - tỉnh Quảng Ngãi để viếng và chuẩn bị lễ tang của cô gái xấu số.

Tang thương tại lễ tang nơi quê nhà cô gái xấu số

Hôm nay, nhiều đồng nghiệp, bạn bè của nạn nhân Lê Thị Thúy Hằng đã có mặt tại huyện Tư Nghĩa - tỉnh Quảng Ngãi để viếng và chuẩn bị lễ tang của cô gái xấu số. Màu trắng tang tóc phủ kín căn nhà tang thương, nơi Hằng sinh ra và lớn lên. Không ai muốn tin rằng Hằng đã ra đi mãi mãi dưới nhát mã tấu oan nghiệt của kẻ cuồng tình.

Ám ảnh vụ chém chết người yêu cũ bao trùm xóm nhỏ 1
Căn nhà tang thương tại quê nhà của Hằng, nơi mọi người đang tổ chức tang lễ cho cô gái xấu số

Cả xóm ám ảnh vì vụ án hận tình

Đến hiện trường vào sáng nay, chúng tôi được biết chủ quán cơm (hiện trường vụ án) nơi xảy ra sự việc kinh hoàng chiều 13/4 vừa qua hiện đang bị bệnh vì ám ảnh. Đã nhiều ngày nay cô chủ này không ra quán vì sợ. Nhân viên của quán và các hàng bên cạnh có lẽ cũng sợ rắc rối liên quan đến kinh doanh nên cũng từ chối trả lời về sự việc.

Ám ảnh vụ chém chết người yêu cũ bao trùm xóm nhỏ 2
Nghi phạm đã đứng chờ tại vị trí này và ra tay truy sát người yêu cũ vào tận quán cơm bên đường

Khó khăn lắm tìm gặp được cô H. – một nhân chứng quan trọng của vụ án, cô nhiệt tình chia sẻ: “Lúc đó tầm khoảng 4h20’, cô gái (nạn nhân Lê Thị Thúy Hằng) đi từ trong phía công an phường đi ra. Đến ngay ngã ba đầu hẻm, bỗng có một thanh niên lao đến, cô gái hốt hoảng chạy thẳng vào quán cơm… Mọi thứ nhanh như chớp, không một tiếng kêu la. Tôi nhìn thấy nam thanh niên đó đi ra khỏi quán cơm, trên tay cầm một cây mã tấu tự chế màu trắng (nhưng không dính máu) và bình thản leo lên xe, quẹo thẳng ra hướng Nguyễn Hữu Cảnh.

Lúc đó, bắt đầu có tiếng xì xào, chị chủ quán cơm bước ra, hai tay co rúm che mặt lại và liên tục lặp đi lặp lại câu “Chém chết rồi, giết người rồi…”. Mấy anh thanh niên bên hàng cắt tóc khi đó mới dám bước qua, tôi cũng chạy đến xem chuyện gì và đã phải chứng kiến khung cảnh kinh hoàng đó.

“Cô gái nằm dài dưới đất, gục trên vũng máu rất to. Đầu quay về hướng quán cắt tóc, mặt quay vào trong, hai chân co quắp lại, một tay cô ấy đang bịt vào cổ mình, mắt nhắm lìa, không nói nên lời. Tôi vội vàng chạy đến, kêu cô ta giơ tay lên xem vết thương ra sao để giúp thì cô ấy run run nhích tay ra khỏi vết chém ở cổ, máu phun ra xối xả… Ở vùng bụng, ruột của cô cũng bị đâm. Cô ấy lịm đi. Tôi sợ quá, chạy bộ vào công an phường kêu người ra cứu. Khi đó, có lẽ cô chết rồi vì mất quá nhiều máu nhưng mọi người vẫn đem lên bệnh viện mong phép màu cứu cô ấy.”

Ám ảnh vụ chém chết người yêu cũ bao trùm xóm nhỏ 3
Vị trí người đàn ông đội nón ngồi là hướng nạn nhân chạy vào và gặp nạn

Cũng theo cô H., mọi người khi đó quá hoảng loạn. Các nam thanh niên bên quán cắt tóc rất đông nhưng vì sự việc xảy ra quá nhanh và nghi phạm cũng đang có vũ khí nên họ cũng sợ, không dám làm gì cả. Người chủ quán cơm “chết điếng”, đứng như trời trồng từ đầu đến cuối và phải chứng kiến cảnh đau thương. Đến tận lúc nghi phạm bước lên xe bỏ đi, chủ quán mới dám bước ra ngoài và có dấu hiệu hoảng loạn tâm lý như vậy.

Trao đổi thêm với cô X. (người bán hàng trong khu vực xảy ra vụ án), cô cho biết: "Thằng đó (nghi phạm Đặng Văn Khuyến) thuê mặt bằng mở tiệm sắt ở gần đây đã 3 năm rồi. Suốt quá trình chung sống với bạn gái (nạn nhân), nó vừa theo học trường Đại học Bách khoa vừa làm sắt. Chắc cũng có tính toán trước nên cách đây ít ngày nó trả mặt bằng, dẹp tiệm rồi. Bình thường thì nó là một người siêng năng, chịu khó lắm nhưng không hiểu sao lại bốc đồng chuyện tình cảm rồi ra tay tàn ác quá như vậy. Tội cho cả hai đứa nó.”

Tin nhắn đáng sợ của sát thủ máu lạnh

Ám ảnh vụ chém chết người yêu cũ bao trùm xóm nhỏ 4
  

Có thể thấy, nghi phạm rất manh động khi vị trí xảy ra vụ án chỉ cách Ban chỉ uy quân sự vài bước chân và cách Công an phường 22 vài trăm mét (đi vào trong hẻm)

Sau khi gây ra vụ án mạng kinh hoàng, nghi phạm Đặng Văn Khuyến đã về nhà và nhắn tin báo cho em gái nạn nhân (tin nhắn này ngay sau đó đã được em gái nạn nhân đem trình báo với công an làm bằng chứng), nội dung như sau: “Anh đã giết chết chị gái em rồi. Tại gia đình em ép anh”. Ngay khi nhận được tin nhắn, cô em gái không tin vào sự thật, đã điện thoại ngược lại cho nghi phạm và đau đớn đón nhận hung tin về chị mình. Lao ngay đến hiện trường, cô nức nở gọi điện về quê báo tin cho gia đình: “Chịcon bị giết chết rồi…” trong sự đau xót của tất cả mọi người xung quanh…

Ám ảnh vụ chém chết người yêu cũ bao trùm xóm nhỏ 5
Cặp đôi thời còn mặn nồng (hình trên Facebook của nghi phạm)

Được biết, nạn nhân Hằng có một em gái chuẩn bị tốt nghiệp đại học và một em trai đang là sinh viên năm nhất cũng đang học ở thành phố. Cha nạn nhân là trưởng công an xã ở huyện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi. Nghi phạm Đặng Văn Khuyến (28 tuổi, trú tại Thừa Thiên Huế) đã ra đầu thú và được chuyển lên công an thành phố để tiếp tục điều tra về hành vị giết người của mình.

Chia sẻ