Ai cũng rớt nước mắt trước cảnh Tôn Lệ bật khóc, thề không lấy chồng mới

Shindo,
Chia sẻ

Tôn Lệ - Trần Hiểu - Nhâm Trọng khiến khán giả của "Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn" một phen đau đớn vì cảnh thề không lấy chồng đầy nước mắt.

Tập 44 và 45 của phim truyền hình Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn vừa lên sóng vào tối 22/9. Theo dõi 2 tập phim này, khán giả không kiềm được xúc động khi chứng kiến cảnh Thẩm Tinh Di (Trần Hiểu) và Triệu Bạch Thạch (Nhâm Trọng) hy sinh thân mình để bảo vệ Châu Doanh (Tôn Lệ).

Chẳng là cục dệt máy của Châu Doanh, nhờ được Triệu Bạch Thạch hỗ trợ hết mình nên đã hoàn thành đúng tiến độ. Đến ngày khai trương, bỗng dưng có 1 đám thường dân kéo đến đập phá. Họ là những người làm nghề dệt thủ công, khi cục dệt máy của Châu Doanh hoàn thành, họ không còn công việc để làm. Vậy nên khi bị Đỗ Minh Lễ (Du Hạo Minh) đứng sau xúi giục, họ đã "nổi cơn điên" và đập phá cục dệt máy điên cuồng.

Ai cũng rớt nước mắt trước cảnh Tôn Lệ bật khóc, thề không lấy chồng mới - Ảnh 1.

Ai cũng rớt nước mắt trước cảnh Tôn Lệ bật khóc, thề không lấy chồng mới - Ảnh 2.

Đám người làm nghề dệt thủ công bị kích động dẫn đến điên cuồng đập phá cục dệt máy của Châu Doanh.

Trong lúc quan binh của Triệu Bạch Thạch và đám người kia hỗn chiến, Châu Doanh đã rơi vào nguy hiểm. May mắn thay, nàng được Thẩm Tinh Di và Triệu Bạch Thạch lấy thân mình che chắn. Kết quả, đám người kia bị bắt hết. Châu Doanh bị xây xát nhẹ, trong khi Thẩm Tinh Di bị thương nặng đến mức phải dùng cáng khiêng đi.

Ai cũng rớt nước mắt trước cảnh Tôn Lệ bật khóc, thề không lấy chồng mới - Ảnh 3.

Tinh Di vì muốn cứu Châu Doanh nên đã bị thương nặng.

Thấy cháu trai thương tích đầy mình, bà nội của Tinh Di vô dùng tức giận. Bà đi đến nhà họ Ngô và mắng chửi Châu Doanh là ả hồ ly đê tiện, chỉ biết dùng thân xác quyến rũ đàn ông. Ban đầu, Châu Doanh chẳng thèm đáp lại, nhưng đến khi bà lão này mắng chửi Ngô Sính (Hà Nhuận Đông) - chồng quá cố của Châu Doanh, nàng đã mạnh mẽ đáp lại. Dẹp loạn bà nội Tinh Di xong, Châu Doanh vào phòng khóc, nàng thương cho số phận của mình, cũng vì yêu Ngô Sính và làm dâu Ngô gia mà cả đời dang dở.

Ai cũng rớt nước mắt trước cảnh Tôn Lệ bật khóc, thề không lấy chồng mới - Ảnh 4.

Ai cũng rớt nước mắt trước cảnh Tôn Lệ bật khóc, thề không lấy chồng mới - Ảnh 5.

Châu Doanh cãi nhau với bà nội Tinh Di. Kết quả, bà nội Tinh Di tức đến ngất xỉu còn Châu Doanh cũng đau đớn vì bị mắng là đồ hồ ly tinh.

Tiếp đến, Châu Doanh lập lời thề không tái giá dưới sự chứng kiến của Tinh Di, Triệu Bạch Thạch và những người nhà họ Ngô. Đôi mắt nàng nước mắt ngắn dài, lòng đau đớn thốt lên lời: Cả cuộc đời này sẽ mãi là con dâu Ngô gia, sẽ mãi thủ tiết với Ngô Sính. Nghe được lời thề, cả Triệu Bạch Thạch lẫn Tinh Di đều chua xót. Tinh Di liêu xiêu bước đi với nước mắt chảy đầy trên mặt. Trong khi đó, Triệu Bạch Thạch lại tức giận đến mức làm cho đôi tay của mình bị thương. Tình cảnh hờn tủi, bi thương này khiến khán giả của Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn không khỏi nghẹn lòng.

Ai cũng rớt nước mắt trước cảnh Tôn Lệ bật khóc, thề không lấy chồng mới - Ảnh 6.

Ai cũng rớt nước mắt trước cảnh Tôn Lệ bật khóc, thề không lấy chồng mới - Ảnh 7.

Châu Doanh nước mắt ngắn dài khi thề sẽ không lấy chồng mới.

Ai cũng rớt nước mắt trước cảnh Tôn Lệ bật khóc, thề không lấy chồng mới - Ảnh 8.

Ai cũng rớt nước mắt trước cảnh Tôn Lệ bật khóc, thề không lấy chồng mới - Ảnh 9.

Cả Tinh Di lẫn Triệu Bạch Thạch đều chua xót trước lời thề này.

Ở một diễn biến khác, em họ của Châu Doanh không ngừng "tấn công" Triệu Bạch Thạch. Chẳng những làm thức ăn mang đến cho Triệu đại nhân, Ngô Y còn nói xa nói gần về tâm ý của mình. Tuy nhiên, vì Triệu Bạch Thạch đã yêu Châu Doanh nên chàng không ngại ngần từ chối Ngô Y. Đến cuối tập 45, Ngô Y phát hiện ra sự thật về tình cảm của Triệu Bạch Thạch. Dự đoán trong những tập tiếp theo, Ngô Y sẽ vì yêu Triệu Bạch Thạch mà gây ra sóng gió cho Châu Doanh.

Ai cũng rớt nước mắt trước cảnh Tôn Lệ bật khóc, thề không lấy chồng mới - Ảnh 10.

Ngô Y đã phát hiện ra chuyện Triệu Bạch Thạch yêu Châu Doanh.

Chia sẻ