Ahn Jae Wook: Hai lần bệnh "thập tử nhất sinh", tài tử lẫy lừng một thời nhận ra ý nghĩa thực sự của cuộc đời

Imacho,
Chia sẻ

Từng cho rằng cuộc đời đã quá bất công với mình nhưng Ahn Jae Wook chưa bao giờ ngừng nỗ lực để vượt qua mọi sóng gió và thử thách.

Nam diễn viên chưa bao giờ từ bỏ đam mê

Ahn Jae Wook gia nhập làng giải trí khá trễ. Đến tận năm 23 tuổi, anh mới quyết định theo đuổi đam mê nghệ thuật sau khi đã hoàn thành việc học tập tại trường Seoul Institute of the Arts chuyên ngành sân khấu. Năm 1994, Ahn Jae Wook nhận về vai diễn đầu tay trong bộ phim Song of a Blind Bird. Hai năm tiếp theo, anh được giao thể hiện các vai phụ để trau dồi khả năng diễn xuất.

Năm 1997, cơ hội vụt sáng thành sao hạng A của làng giải trí Hàn Quốc được trao cho Ahn Jae Wook khi anh nhận lời đảm nhận vai chính trong Ước mơ vươn tới một ngôi sao. Bộ phim tạo nên tiếng vang trên khắp châu Á và chàng lãng tử Min Hee phóng khoáng, yêu ca hát của nam diễn viên sau một đêm trở thành nam thần trong mơ hàng triệu các cô gái trên khắp châu Á.

Ahn Jae Wook: Hai lần bệnh thập tử nhất sinh, tài tử lẫy lừng một thời nhận ra ý nghĩa thực sự của cuộc đời - Ảnh 1.

(Ảnh: Internet)

Ahn Jae Wook: Hai lần bệnh thập tử nhất sinh, tài tử lẫy lừng một thời nhận ra ý nghĩa thực sự của cuộc đời - Ảnh 2.

(Ảnh: Internet)

Nhờ hiệu ứng vang dội của ca khúc nhạc phim Forever, Ahn Jae Wook bắt đầu sự nghiệp ca hát. Thời gian đầu, anh nhận không ít chỉ trích, ai cũng nghi ngờ khả năng ca hát của một diễn viên tay mơ và nghĩ rằng Ahn Jae Wook đã quá tham lam, tự cao về tài năng của bản thân. Nhưng những lời chê bai thậm tệ không “giết chết” được anh thì cuối cùng sẽ giúp anh trở nên mạnh mẽ tiến về phía trước hơn và quyết tâm đi ngược lại định kiến của mọi người. “Tôi không ngại những thử thách khắc nghiệt trong bước đường nghệ thuật, tôi sẽ không vì một thất bại nhỏ mà quên đi mục tiêu lớn”, nam diễn viên chia sẻ.

Ahn Jae Wook: Hai lần bệnh thập tử nhất sinh, tài tử lẫy lừng một thời nhận ra ý nghĩa thực sự của cuộc đời - Ảnh 3.

Ngọn lửa đam mê chưa bao giờ tắt và tài năng ngày càng được khẳng định giúp Ahn Jae Wook gặt hái được không ít thành công không chỉ tại thị trường quê nhà mà còn vươn ra cả Nhật Bản, Hồng Kông. Ahn Jae Wook cũng là một trong những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi của làng giải trí Hàn khi vừa có thể làm tốt cả hai vai trò diễn viên và ca sĩ.

Ahn Jae Wook: Hai lần bệnh thập tử nhất sinh, tài tử lẫy lừng một thời nhận ra ý nghĩa thực sự của cuộc đời - Ảnh 4.

(Ảnh: Internet)

Thời gian sau đó, Ahn Jae Wook tiếp tục gây ấn tượng trong nhiều bộ phim truyền hình như Hoa hướng dương, Tạm biệt tình yêu của tôi… Thế nhưng, sự nghiệp của anh bị nhận xét là giậm chân tại chỗ do không tìm được sự phá cách. Và rồi ý chí quyết tâm không cho phép người đàn ông này bỏ cuộc, anh vẫn âm thầm hoạt động và cống hiến hết mình cho con đường mình đã chọn.

Giây phút đối mặt với tử thần cảm thấy cuộc đời quá đỗi bất công

Cuối tháng 3/2009, Ahn Jae Wook buộc phải tạm gác lại niềm đam mê ca hát sau khi phát hiện khối u trong cuống họng trong thời gian thu âm chuẩn bị sản phẩm âm nhạc phát hành tại Nhật. Vì không muốn người hâm mộ lo lắng, anh đã bí mật nhập viện và tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối u. May mắn, ca mổ thành công tốt đẹp và nam diễn viên chỉ cần chăm chỉ dưỡng sức trước khi có thể trở lại hoạt động bình thường.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, 4 năm sau đó, Ahn Jae Wook trong lúc đang ăn tối tại Mỹ bất ngờ đau đầu dữ dội và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau nhiều kiểm tra, bác sĩ xác định tài tử xứ Hàn bị xuất huyết não dưới màng nhĩ. Được biết, đây là căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, có thể gây tử vong nếu như không được can thiệp kịp thời.

Chính vì vậy, Ahn Jae Wook nhanh chóng được đưa vào phòng mổ và trải qua cơn phẫu thuật trong suốt 5 tiếng đồng hồ, mong giành lại sự sống từ tay tử thần. Và một lần nữa, anh xuất sắc vượt qua một cửa ải của cuộc đời. Ca phẫu thuật thành công vượt ngoài mong đợi giúp Ahn Jae Wook không hề gặp bất cứ ảnh hưởng nào về mặt di chuyển lẫn giao tiếp.

Ahn Jae Wook: Hai lần bệnh thập tử nhất sinh, tài tử lẫy lừng một thời nhận ra ý nghĩa thực sự của cuộc đời - Ảnh 5.

Ahn Jae Wook trong thời gian điều trị tại Mỹ. (Ảnh: Internet)

Trong một cuộc phỏng vấn, Ahn Jae Wook từng chia sẻ cảm xúc của mình khi đối mặt với căn bệnh quái ác: “Khi biết phải phẫu thuật não, tôi đã rất tức giận và cảm thấy cuộc đời đã quá bất công với mình. Không biết bao nhiêu lần tôi đã tự hỏi bản thân vì sao nó lại xảy ra”.

Hơn 1 năm sau đó, Ahn Jae Wook tạm ngừng tất cả mọi công việc và tập trung vào các bài tập sức khỏe để mau chóng hồi phục. Giữa năm 2014, anh đánh dấu sự trở lại của mình bằng ca khúc Le Roi Soleil. Tháng 10 cùng năm, Ahn Jae Wook tổ chức concert mang tên One Fine Day để kỷ niệm chặng đường 20 năm hoạt động nghệ thuật cũng như gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người luôn ở bên cạnh anh trong thời kỳ đen tối nhất của cuộc đời.

Sau tất cả, đây mới là ý nghĩa thực sự của cuộc đời nam tài tử kiên cường

Trong thời gian tham gia vở nhạc kịch Rudolf, Ahn Jae Wook gặp được nữ diễn viên Choi Hyun Joo. Cả hai nảy sinh tình cảm và công khai hẹn hò 7 tháng trước khi lời ngỏ cưới của ngôi sao Ước mơ vươn tới một ngôi sao được bạn gái chấp thuận. Khi thông báo tin vui, anh thổ lộ: “Tôi sắp sửa kết hôn. Chúng tôi đã định ngày cưới là ngày 1/6 sắp tới. Đó cũng là ngày tôi sẽ được tái sinh”. Dù quyết định tiến tới hôn nhân được Ahn Jae Wook đưa ra trong thời gian rất ngắn nhưng nó vô cùng ý nghĩa đối với anh. Lễ cưới lãng mạn của cặp đôi diễn ra trong sự chúc phúc của đông đảo mọi người.

Ahn Jae Wook: Hai lần bệnh thập tử nhất sinh, tài tử lẫy lừng một thời nhận ra ý nghĩa thực sự của cuộc đời - Ảnh 6.

(Ảnh: Internet)

Tháng 2/2016, Ahn Jae Wook hạnh phúc chia sẻ bức ảnh chụp cùng con gái mới chào đời. Có được một người cùng gắn bó cả đời, lên chức bố ở tuổi 44, sau khi trải qua quá nhiều biến cố cuộc đời, anh xem tất cả như phép màu. Nói về những gì đã qua, Ahn Jae Wook chia sẻ: “Tôi thấy mình thật may mắn khi bình phục trở lại, không hứng chịu biến chứng. Giờ mỗi khi ngắm vợ con ngủ, tôi cứ ngỡ như trong mơ. Sau tất cả, tôi chỉ muốn dành toàn bộ phần đời còn lại cho sự nghiệp và gia đình”.

Ahn Jae Wook: Hai lần bệnh thập tử nhất sinh, tài tử lẫy lừng một thời nhận ra ý nghĩa thực sự của cuộc đời - Ảnh 7.

Giờ đây, bên cạnh công việc đóng phim và diễn kịch, Ahn Jae Wook dành hầu hết thời gian rảnh để vun đắp tình cảm gia đình. Như lời chia sẻ 10 năm về trước, khi được hỏi về điều quan trọng nhất đời, anh trả lời: “Đó là tình yêu gia đình giữa cha mẹ và con cái, tình yêu giữa những người bạn và tình yêu của hai người khác phái. Đối với tôi, danh tiếng và hào quang đến một lúc nào đó cũng rời bỏ tôi mà đi. Điều còn lại lúc đó chỉ là tình cảm của người thân, bạn bè... Với bản thân tôi, tình yêu là thứ giá trị và ý nghĩa nhất”.

Ahn Jae Wook: Hai lần bệnh thập tử nhất sinh, tài tử lẫy lừng một thời nhận ra ý nghĩa thực sự của cuộc đời - Ảnh 8.

(Ảnh: Internet)

Ahn Jae Wook: Hai lần bệnh thập tử nhất sinh, tài tử lẫy lừng một thời nhận ra ý nghĩa thực sự của cuộc đời - Ảnh 9.

Niềm hạnh phúc hiện tại của nam diễn viên 46 tuổi. (Ảnh: Internet)

Thế mới nói, đích đến cuối cùng của một con người vẫn luôn là bến bờ hạnh phúc. Không phải ai cũng may mắn tìm được tình yêu của đời mình, có người dành cả cuộc đời chỉ để chạy theo những phù phiếm cuộc đời rồi cuối cùng quẩn quanh cũng là sự đơn độc. Để có được viên mãn như hôm nay, tài tử Ahn Jae Wook cũng phải nếm đủ mọi dư vị của cuộc đời, thậm chí đứng trước lưỡi hái tử thần, mới có thể tìm được giây phút bình yên, hạnh phúc nhất cuộc đời.

Ahn Jae Wook: Hai lần bệnh thập tử nhất sinh, tài tử lẫy lừng một thời nhận ra ý nghĩa thực sự của cuộc đời - Ảnh 10.

(Ảnh: Internet)

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ