Á hậu Võ Hoàng Yến: Bạn trai hơn 12 tuổi, nam tính thuộc kiểu "cool ngầu"

Tám Tám,
Chia sẻ

Được biết Võ Hoàng Yến và bạn trai gặp nhau ở Mỹ. Bạn trai cô làm kinh doanh và hơn cựu siêu mẫu 12 tuổi. Tuy hơn hẳn một giáp nhưng Võ Hoàng Yến cho biết, anh rất trẻ trung, nam tính thuộc kiểu "cool ngầu".

Võ Hoàng Yến sinh năm 1988. Cô bước chân vào nghề người mẫu từ năm học lớp 10 và nhanh chóng thành công. Ngay từ lần đầu tiên sải bước trên sàn catwalk tại Festival Huế năm 2004, Võ Hoàng Yến đã tin rằng, mình sinh ra để làm người mẫu.

Võ Hoàng Yến được coi là một trong những gương mặt sáng giá của làng mốt Việt khi sở hữu chiều cao 1m78 cùng đôi chân dài 1m10. Võ Hoàng Yến thành công sớm. Cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2006 và lọt top 10. Cô cũng đoạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam năm 2008, cùng năm đoạt danh hiệu á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Nhưng cũng vì con đường nghệ thuật quá trơn chu, thành công quá dễ dàng mà Võ Hoàng Yến sinh lòng kiêu ngạo và mắc bệnh ngôi sao. Điều đó khiến cô phải trả giá đắt khi 3 năm trời không được mời show.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến.

Nhắc lại giai đoạn này, Võ Hoàng Yến chia sẻ trong chương trình The Khang Show: "Cuộc sống đối với tôi như trải hoa hồng, dễ dàng như chiếc xe bon bon trên đại lộ. Khi thành công quá sớm thì mình thường không có kinh nghiệm về vấp ngã. Tôi lên đỉnh nhanh quá nên tự mãn. Tôi bị bệnh ngôi sao, coi mình là cái rốn của vũ trụ.

Biến cố liên tiếp xảy ra khiến nhiều người nghĩ tôi bị chơi ngải nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi giống như bị trời phạt và hình phạt đó là hồi chuông để cảnh tỉnh mình. Nếu không có những chuyện đó thì tôi không biết mình sẽ ngông nghênh đến cỡ nào.

Giờ nhìn lại, tôi thấy những chuyện không hay xảy ra với tôi khi đó là cơ hội, là món quà ông trời ban cho mình. Nếu không có nó thì sẽ không có một Võ Hoàng Yến như bây giờ, điềm tĩnh, biết lắng nghe, biết thấu hiểu người khác, biết đặt trường hợp của người khác vào mình".

Sau nhiều biến cố, Võ Hoàng Yến nhận mình thay đổi, trưởng thành tốt hơn.

Thời điểm đó, Võ Hoàng Yến biến mất khỏi showbiz 3 năm. Không được "sủng ái", Võ Hoàng Yến quyết định bỏ tiền túi ra tự làm show thời trang, tự quay MV dấn thân vào ca hát nhưng không được khán giả công nhận. Không được mời show nên tiền tích cóp dùng mãi cũng hết. Vậy là Võ Hoàng Yến nghĩ tới chuyện đi nước ngoài du học hoặc làm một công việc gì đó.

May mắn lúc này, cô có duyên đến với nghề DJ và kéo dài được 2 năm. Từ một siêu mẫu chuyển sang làm DJ, Võ Hoàng Yến khá đắt show, cô đi diễn từ Nam ra Bắc, thậm chí biểu diễn cả ở nước ngoài.

Lúc này, Võ Hoàng Yến bất ngờ được mời tham gia chương trình Vietnam's Next Top Model All Star và chính thức quay lại với nghề người mẫu.

"Khi có cơ hội là tôi nắm bắt ngay và thay đổi bản thân. Thời điểm đó, tôi nặng gần 70 kg. Tôi quyết định siết mình vào kỷ luật để giảm xuống còn 59-60 kg. Mọi người không body shaming nhưng tự mình soi gương và thấy ghê quá nên tuột mood và stress" cựu siêu mẫu nhớ lại.

Võ Hoàng Yến thừa nhận có người yêu người Việt sống tại Mỹ nhưng vẫn giấu kỹ danh tính sau 5 năm bên nhau và dự định làm đám cưới.

Xinh đẹp, tài năng, giàu có nên Võ Hoàng Yến cũng được nhiều chàng trai theo đuổi. Nói về điều này, cựu siêu mẫu chia sẻ trong chương trình The Khang Show: "Trai theo đuổi tôi nhiều, thích ai thì tôi sẽ nhào vào, vồ lấy nhưng không thích sẽ từ chối sỗ sàng lắm. Còn với bạn trai thì tôi sẽ rất nhõng nhẽo như một bé mèo".

Dù quen bạn trai được 5 năm nhưng Võ Hoàng Yến đến giờ vẫn chưa công khai dung mạo cũng như danh tính cụ thể. Cặp đôi dự định kết hôn vào năm nay. Tuy nhiên, cô quyết định ưu tiên sự nghiệp kinh doanh và tạm hoãn kế hoạch đám cưới sang năm sau.

Được biết Võ Hoàng Yến và bạn trai gặp nhau ở Mỹ. Bạn trai cô làm kinh doanh và hơn cựu siêu mẫu 12 tuổi. Tuy hơn hẳn một giáp nhưng Võ Hoàng Yến cho biết, anh rất trẻ trung, nam tính thuộc kiểu "cool ngầu".

Theo lời Võ Hoàng Yến thì cuộc tình này từng bị mẹ của cựu siêu mẫu cấm cản. Vậy nhưng, Võ Hoàng Yến vẫn bất chấp, quyết định sang Mỹ gần 2 tháng để gặp và tìm hiểu bạn trai xem đây có phải là người đàn ông dành cho mình không.

Chia sẻ về chuyện này, cô nói: "Người lớn mà, họ có cách nghĩ khác. Thấy anh ấy xăm nhiều thì sợ là người không tốt. Nhưng tôi tin vào trực giác của mình và muốn cho mình cơ hội. Giờ thì mẹ đã bị thuyết phục hoàn toàn. Mẹ tôi rất thích anh ấy", Võ Hoàng Yến kể.

Chia sẻ