Á hậu không chồng bỏ showbiz để bán hàng online, chi 1 tỷ/năm cho 5 con đi học

Su,
Chia sẻ

Á hậu này mỗi năm chi đến 1 tỷ đồng cho tiền học phí và làm việc từ sáng đến khuya để trang trải cuộc sống.

Xuất hiện trong chương trình Hội chị làm mẹ, Diễm Châu gây bất ngờ khi kể về chuyện chăm sóc 5 con nhỏ dù không có chồng. Trong đó, Diễm Châu sinh 3 bé gồm Cuội, Jolie và Clara. Còn 2 bé Cool và Thỏ là cháu ruột nhưng được Diễm Châu yêu thương, chăm sóc chẳng khác gì con.

Diễm Châu được biết đến với ngôi vị Á hậu Áo dài 2006. Cô cũng từng lọt vào Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2008 và có quãng thời gian hoạt động khá năng nổ trong vai trò diễn viên, người mẫu. Các phim Diễm Châu từng đóng là Cô gái xấu xí, Nàng dâu bất đắc dĩ...

Á hậu không chồng bỏ showbiz để bán hàng online, chi 1 tỷ/năm cho 5 con đi học - Ảnh 1.

Diễm Châu và các con

Chi 1,4 tỷ sang Thái Lan thụ tinh nhân tạo sinh 2 con

Diễm Châu kể cô sinh 3 đứa con, còn 2 bé khác là con của em gái. Vì quá mê trẻ con nên người đẹp "cướp" con của em gái về nuôi.

Á hậu Áo dài 2006 hài hước kể: "Hồi đó không ai thèm lấy tôi nên tôi đem con của em gái về nuôi, là 2 đứa. Sau này thì tôi có sinh được một bé trai. Tôi đi bán bánh tráng trộn, cá khô, có tiền nên tôi sang Thái Lan thụ tinh nhân tạo rồi sinh thêm được 2 đứa nữa".

Nhớ về hành trình sinh con đầu lòng, nữ diễn viên tâm sự khi đó kinh tế của cô chưa ổn định nên đánh liều mượn mẹ ruột 500 triệu đồng để sinh con. Vì sợ mẹ lo lắng nên cựu người mẫu đã nói dối rằng chỉ mượn tiền để kinh doanh.

Á hậu không chồng bỏ showbiz để bán hàng online, chi 1 tỷ/năm cho 5 con đi học - Ảnh 2.

Diễm Châu trong chương trình "Hội chị làm mẹ"

Nói về chuyện trốn gia đình bí mật sinh con, Diễm Châu nói: "Những tháng đầu thai kỳ, tôi vẫn về quê bình thường, mặc đồ rộng để che. Đến tháng thứ 6 thì tôi không về nữa, lấy lý do bận đi phim, đi làm cái này cái kia. Sau khi tôi sinh xong, ai cũng biết thì mẹ tôi chưa biết. Đến lúc tôi báo tin cho vào bệnh viện thăm thì mẹ mới khóc mếu máo. Ban đầu mẹ lo lắng tôi sẽ bị gièm pha chuyện không chồng mà có con, nhưng vì thấy cháu đáng yêu quá nên bà không còn bận tâm nữa".

Thời gian đầu, Diễm Châu sống khá chật vật. Sinh con được 2 tuần thì cô đã quay lại công việc. Diễm Châu nhận đóng phim, diễn thời trang liên tục nhưng không có thu nhập ổn định. Nữ diễn viên kể thêm rằng vì cứ đi sớm về khuya nên cô đã chuyển sang kinh doanh online, bán bánh tráng trộn, cá khô.

Á hậu không chồng bỏ showbiz để bán hàng online, chi 1 tỷ/năm cho 5 con đi học - Ảnh 3.

Trong showbiz Việt, Diễm Châu là một trong số những nghệ sĩ đầu tiên bán hàng online. Thời điểm mới bắt đầu, Diễm Châu gặp khá nhiều áp lực, khán giả thường mắng cô là "nghệ sĩ mà bán hàng online" hay "nghệ sĩ hết thời".

Khi có chút kinh tế, nữ diễn viên Cô gái xấu xí sang Thái Lan thụ tinh nhân tạo rồi sinh thêm cặp song sinh. Tổng số tiền để thực hiện việc này lên đến 1,4 tỷ đồng. Đồng thời, Diễm Châu cũng tiết lộ khi sinh 2 bé, cô gặp phải biến chứng nghiêm trọng, bị chảy máu tử cung và phải phẫu thuật 2 lần. Thậm chí, lúc nằm trên giường phẫu thuật, cô từng sợ mình không qua khỏi.

Chi 1 tỷ/năm cho 5 con đi học

Bán hàng online suốt thời gian dài, Diễm Châu có thu nhập ổn định để lo được cho 5 con. Thêm nữa, cô còn đầu tư bất động sản và may mắn bán được đất kiếm lời. Ban đầu, Diễm Châu gom góp tiền mua mảnh đất nhỏ tầm 1 tỷ, đến khi đất sốt giá, cô bán ra được 3 tỷ. Sau đó, Diễm Châu mua thêm 2 miếng đất rồi bán lại kiếm lời.

Nữ diễn viên thú nhận, mỗi năm chi khoảng 1 tỷ cho 5 bé đi học. Số tiền này chiếm đến 70% trong tổng chi phí nuôi con, ngoài ra, Diễm Châu còn chi nhiều khoản cho ăn uống, vui chơi, sức khỏe của các bé. Nếu không ổn định kinh tế, Diễm Châu khó lòng cáng đáng hết mọi thứ. Bởi lẽ, cô đang làm mẹ đơn thân, không hề có bất cứ người đàn ông nào bên cạnh.

Á hậu không chồng bỏ showbiz để bán hàng online, chi 1 tỷ/năm cho 5 con đi học - Ảnh 4.

Hiện tại, Diễm Châu gần như không còn hoạt động showbiz

Ban đầu, mẹ Diễm Châu phản đối chuyện cô sinh con một mình. Tuy nhiên, khi cháu ra đời, bà đã thay đổi vì "đáng yêu quá mức".

Diễm Châu khẳng định hiện tại cô thấy cuộc sống khá thoải mái nên chưa nghĩ đến chuyện có thêm người đồng hành, cùng chăm sóc con cái.

"Mỗi người có một niềm vui khác nhau, có người thích tiền, quần áo, giày dép, đồ hiệu, nhưng tôi thì đông con là vui. Đơn giản thôi, chỉ cần tôi nấu món ăn mà con khen ngon là đã thấy hạnh phúc rồi", Diễm Châu nói thêm.

Á hậu không chồng bỏ showbiz để bán hàng online, chi 1 tỷ/năm cho 5 con đi học - Ảnh 5.

Diễm Châu kể việc nuôi 5 con là điều không dễ dàng. Để trang trải các chi phí, cô phải làm việc từ sáng đến khuya, bất chấp mọi lời dị nghị. Nữ diễn viên cũng lặn khỏi các hội bạn thân, ít khi tụ tập vì không còn thời gian để đi chơi, tán gẫu.

Diễm Châu khẳng định: "Ai bảo tôi khổ chứ tôi không thấy chút nào khổ cả. Chỉ cần được chơi với con, cho con ăn, nghe con nói chuyện là tôi mê lắm. Có con là một điều rất vui vẻ và hạnh phúc. Một số người cứ cảm thán sao tôi tự rước khổ vào thân, rồi bảo tôi không chồng mà có con làm như tự hào lắm, tội nghiệp cho con không có cha rồi sau này sẽ hỏi cha nó đâu.

Mọi người cứ tội nghiệp cho tôi, cho con tôi nhưng tôi không thấy như vậy. Tôi thương con tôi, bao nhiêu tình thương tôi dành cho nó hết rồi. Tôi luôn thẳng thắn, cởi mở với các con nên hiện tại các bé lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc".

Chia sẻ