Á hậu Hoàng My "thận trọng" trước những lời khen đẹp

,
Chia sẻ

Người đẹp có những nhận xét rất hài hước khi nhận được lời khen mình đẹp. Cô bảo, còn tùy vào lời khen ấy được nói ra với giọng điệu thế nào.

Hoàng My.

- Một ngày của bạn diễn ra như thế nào?

- Mỗi ngày có lịch trình riêng nên mình sẽ kể ngày hôm nay vậy nhé. Sáng sớm bước xuống giường bằng chân phải để trong ngày không phải dính vào vụ việc…đạp bể bánh tráng nào. Mở cửa sổ hít một hơi dài, vươn vai nói với ông mặt trời rằng “cháu ở dưới này thôi!”. Trả lời email và tin nhắn hoặc giải quyết công việc qua điện thoại. Dùng bữa “sang trọng nhất ngày” - bữa sáng, và đến trường. Trên đường đi tranh thủ ôm hết những gì có màu xanh của cây cỏ vào tầm mắt. Tận hưởng từng phút ở trường RMIT, lang thang thư viện khoảng một giờ đồng hồ.

Cũng tại trường RMIT, mình “hẹn hò” với các bạn sinh viên cùng ngành thiết kế đa truyền thông, nhóm Youth Nation lên kế hoạch tổ chức buổi ra mắt bộ ảnh, chiếu phim và bán áo thun nhằm gây quỹ từ thiện trong trương trình chung tay giúp đỡ miền Trung với thông điệp “Cảm thông vẫn chưa đủ”. Chiều về, My tập thể dục, dùng cơm, chia sẻ thời gian với gia đình, xem một bộ phim, sắp xếp thời gian biểu cho ngày mai, giải quyết công việc qua mail, nghiên cứu bài vở, lên mạng đọc tin tức. Leo lên giường chơi một chút game luyện trí não hoặc nghe vài bản nhạc, đọc vài trang sách.

Những ngày đi học là thế, còn cuối tuần mình tham gia các hoạt động nghệ thuật. Mình cố gắng không để phí một tích tắc nào trong một ngày 24 giờ.

- Còn bao lâu nữa bạn sẽ tốt nghiệp?

- Mình đang theo ngành học thiết kế đa truyền thông (Multimedia Design) và muốn trở thành đạo diễn. Vì là học “hai trường” nên mình dự kiến hoàn tất trong 3 năm nữa. Nếu tập trung hết vào việc học ở RMIT thôi thì chưa tới hai năm. Vì tham lam làm nhiều thứ cùng lúc và muốn làm việc nào cũng tốt nên… phức tạp vậy đó (cười).

- Bạn cân bằng thế nào giữa việc học và làm nghệ thuật?

- Bốn ngày đầu tuần, mình học ở trường, còn ba ngày cuối tuần học "trường đời".

- Kế hoạch cho sự nghiệp trong tương lai của bạn như thế nào?

- Mình đã vạch kế hoạch 5 năm tới. Trong 3 năm ĐH, mình sẽ “học đi đôi với hành” bằng cách “đột nhập” phim trường dưới nhiều hình thức. Sau đó mình sẽ đi du học hai năm, rồi lang thang một vài nước để thỏa bản tính tò mò. Sau khi có chút kinh nghiệm, mình sẽ về nước rồi...nghĩ tiếp.

Cô nữ sinh trẻ trung và xinh đẹp.

- Cuộc thi hoa hậu VN vừa qua đã thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào?

- Cuộc sống sẽ không thay đổi nếu cái nhìn của mình không thay đổi. Mình vẫn thưởng thức cuộc sống mỗi ngày dù những điều xảy ra tốt đẹp hay tệ hại. Cuộc thi cho mình một tiếng nói với cộng đồng, và cũng trao cho My một trách nhiệm với cộng đồng. Mình vui vẻ đón nhận tất cả vui buồn. Nếu không kiểm soát được những gì xảy đến thì làm quen với những điều bất ngờ vậy.

- Mỗi khi được khen đẹp, bạn cảm thấy thế nào?

- Còn tùy vào lời khen ấy được nói ra với giọng điệu thế nào, có phải…suy nghĩ không đã (cười). Nếu đó nghĩa là “My có một “hình thức” đẹp quá!” thì người đối diện ngưỡng mộ và yêu cái đẹp qua đôi mắt. Còn nếu người ấy nói “My có một tâm hồn đẹp”, mình sẽ nghĩ người này cảm nhận cái đẹp bằng tâm hồn. Nếu người đó im lặng mỉm cười và dành cho mình một cái nhìn ấm áp, mình cảm thấy người này nhạy cảm trước cái đẹp, yêu quý, và trân trọng cái đẹp. Dù sao khi được khen, ai cũng thích. Nhưng với riêng cái đẹp về ngoại hình, một lời khen không ý nhị sẽ bị phản tác dụng.

· Nghề người mẫu vốn nhiều thị phi, cạnh tranh gay gắt, lại đòi hỏi phải rất nỗ lực để có thể làm nghề chuyên nghiệp. My có muốn làm nghề này?

- Mình học ở nghề người mẫu cách biểu đạt, sự tự tin, tính kiên nhẫn, bản lĩnh - những điều rất cần ở một đạo diễn. Nếu cho chọn, mình muốn làm tất cả các nghề để biết cảm giác đó thế nào. Tuy nhiên thời gian không hào phóng như thế nên mình xin chọn làm một đạo diễn biết chút ít nghề người mẫu vậy.
 
Theo Zing
Chia sẻ