9X theo đuổi cuộc sống không sinh con mà nuôi chó: Tôi không ích kỷ, mong mọi người tôn trọng quyết định của người khác!

Thạch Anh,
Chia sẻ

Jess Lorimer là một chủ doanh nghiệp 33 tuổi sống ở Anh cùng chồng và một chú chó. Cặp đôi này thuộc nhóm nhân khẩu học "thu nhập gấp đôi, không có con" (DINK) và không có kế hoạch sinh con. Lorimer cho biết cô nhận được nhiều phản ứng dữ dội về lựa chọn của họ hơn là chồng cô phải chịu, dù anh mới là người triệt sản.

Bài viết được biên tập lại theo ngôi thứ nhất dựa trên lời kể của Jess Lorimer, 33 tuổi, sống tại Winchester, nước Anh.

Tôi luôn biết rằng mình không muốn có con. Tôi không có tuổi thơ dữ dội nhưng tôi đã chứng kiến bố mẹ tôi bỏ cuộc nhiều lần đến nhường nào.

Tôi muốn tập trung vào sự nghiệp của mình và tôi biết làm cha mẹ là một trách nhiệm nặng nề. Tôi biết tôi không muốn dành 24 giờ mỗi ngày để lo lắng cho một ai đó khác.

Tôi gặp chồng tôi, Owen, vào năm 2021 khi tôi 30 tuổi. Ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên, tôi nói với anh ấy rằng tôi không muốn có con. Chúng tôi ở bên nhau được khoảng 5 tháng thì bắt đầu bàn về việc liệu anh ấy có thể sống mà không có con hay không.

Chồng tôi từng hẹn hò với những người muốn có con, nhưng anh ấy cũng nhận ra rằng có con đồng nghĩa với việc phải từ bỏ rất nhiều thứ. Sau khi chúng tôi kết hôn, Owen đã thắt ống dẫn tinh - đó là một quyết định tự nhiên đối với chúng tôi.

9X theo đuổi cuộc sống không sinh con mà nuôi chó: Tôi không ích kỷ, mong mọi người tôn trọng quyết định của người khác!- Ảnh 1.

Jessica cho biết cô sống vui cùng chồng mà không cần có con.

Một ngày, tôi tình cờ thấy thuật ngữ DINK, viết tắt của "thu nhập kép, không có con" (dual income, no kids) trên Instagram. Trước đó, tôi đã thấy thuật ngữ DINKWAD, tức là "thu nhập kép, nhưng nuôi chó".

Nó làm tôi phải bật cười vì chúng tôi có chú chó được chiều chuộng nhất trên đời. Thật vui khi biết rằng chúng tôi không phải là những người duy nhất ưu tiên mọi thứ trong cuộc sống ngoài việc có con.

Chúng tôi có nhiều tiền hơn và có thể đi du lịch nhiều hơn với tư cách là DINK

Đối với chúng tôi, việc trở thành DINK có những mặt tích cực rất lớn. Một trong những lợi ích lớn nhất là bạn có thêm thu nhập khả dụng. Tôi đọc được rằng phải tốn ít nhất 12.400 bảng Anh, tương đương khoảng 16.000 USD (384 triệu đồng) một năm để nuôi một đứa trẻ. Tôi muốn tiêu số tiền đó vào những việc như phát triển nghề nghiệp và du lịch hơn.

Tôi đã thành lập công việc kinh doanh của riêng mình cách đây 10 năm và nó có thể đã không phát triển nhanh chóng nếu tôi có con giữa chừng.

Thu nhập khả dụng của chúng tôi cho phép chúng tôi có thể thực hiện những chuyến đi lớn. Chúng tôi thường đi du lịch vào dịp Giáng sinh vì không bị ông bà hoặc đại gia đình muốn gặp các cháu. Năm ngoái chúng tôi đã đến Thái Lan và năm nay chúng tôi sẽ đến New Zealand. Chúng tôi cũng đã leo núi Toubkal ở Maroc vào mùa hè này (2023).

Chúng tôi cũng có thể ưu tiên tiết kiệm dài hạn theo cách mà những người có con nhỏ không thể làm. Năm ngoái, chúng tôi đã đi học tài chính và thử nghiệm các khoản đầu tư thay thế như rượu vang, tiền điện tử và danh mục đầu tư cho thuê.

Khi già đi, chúng tôi hy vọng được sống trong một viện dưỡng lão tốt đẹp mà chúng tôi đã dành dụm. Tôi tưởng tượng chúng tôi sẽ chuyển một ít tiền cho cháu trai của Owen và các con đỡ đầu của chúng tôi.

Thời gian, cảm xúc và sự đầu tư cần thiết để nuôi dạy con cái cũng rất lớn. Chúng tôi sử dụng thời gian và năng lượng đó để phát triển các mối quan hệ, sự nghiệp và các hoạt động giải trí.

Có rất nhiều sự kỳ thị khi nói rằng bạn không muốn có con

Mọi người cho rằng bạn ghét trẻ con, điều này tôi thấy khó chịu. Tôi không ghét trẻ con; Tôi chỉ không muốn có con thôi.

Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về hậu quả của việc có và không có con nhưng mọi người vẫn nói rằng chúng tôi sẽ thay đổi quan điểm.

Khi được hỏi về việc có con, chúng tôi lịch sự nói rằng việc đó không nằm trong kế hoạch của chúng tôi nhưng mọi người đều có quan điểm rất mạnh mẽ. Họ nói những câu như, "Rồi đồng hồ sinh học của bạn sẽ hoạt động thôi" khiến tôi thấy thật thô thiển.

Là phụ nữ, những bình luận tiêu cực thường nhắm vào tôi. Mọi người đặt những câu hỏi như: "Chồng bạn cảm thấy thế nào khi bạn loại bỏ khả năng có con của anh ấy?". Nếu Owen nói chúng tôi không muốn có con, mọi người sẽ nói những câu như: "Vợ anh sẽ thay đổi quyết định".

Nó không gây căng thẳng cho mối quan hệ của chúng tôi. Tôi chỉ cười. Tôi nhận thấy không có gì phải tranh cãi với những gì người khác tin vào.

Rất nhiều bạn bè của chúng tôi vẫn có con

Owen có một cháu trai và chúng tôi có hai con đỡ đầu. Chúng tôi là những ứng cử viên cha mẹ đỡ đầu hàng đầu vì chúng tôi có thu nhập dư dả, thời gian và khiếu hài hước.

Chúng tôi là những người thú vị mà bọn trẻ thích dành thời gian cùng và chúng tôi mua cho chúng những món quà tuyệt vời. Nhân dịp sinh nhật đầu tiên của con đỡ đầu, tôi đã mua cho nó một chiếc Rolls-Royce cỡ nhỏ.

Thật thú vị khi được trở thành một phần trong cuộc sống của chúng và chứng kiến trẻ em trải nghiệm mọi thứ lần đầu tiên - nhưng liệu tôi có muốn chăm sóc một đứa trẻ 24/7 không? Tuyệt đối không.

Tôi nghĩ xã hội coi việc không muốn nhận trách nhiệm nuôi dạy con cái là ích kỷ. Nhưng đó là lựa chọn của chúng tôi và chúng tôi đã quyết định rằng có những điều trong cuộc sống của chúng tôi quan trọng hơn việc có con.

Tôi chưa bao giờ dao động về việc không có con

Chứng kiến người khác có con đã củng cố quyết định của tôi. Khi nhìn thấy làm cha mẹ vất vả tới mức nào, tôi biết mình đã quyết định đúng.

Tôi hiểu tại sao mọi người lại có cảm xúc mạnh mẽ về sự lựa chọn của chúng tôi bởi vì tôi cũng vậy. Nhưng tôi mong mọi người tôn trọng quyết định của chúng tôi và cân nhắc xem liệu họ có nên đặt câu hỏi về lựa chọn của người khác hay không.

Tôi nghĩ sẽ thật không công bằng khi sinh ra một đứa trẻ nếu bạn biết rằng mình không muốn làm cha mẹ. Điều đó không khiến tôi ích kỷ.

Chia sẻ