9 lý do để TT Obama trở thành người bố tuyệt vời

,
Chia sẻ

Ít ai biết một trong những bí quyết của tổng thống đó là năng khiếu kể chuyện hay và dí dỏm.

Trong lúc bận rộn tham gia cuộc họp với các nhà ngoại giao có thế lực nhất trên thế giới và thực hiện cuộc vận động vì một nước Mỹ tốt đẹp hơn, tổng thống Barack Obama vẫn luôn tìm cách bố trí thời gian dành cho hai cô con gái rượu của mình.

Sau đây là một số lý do giải thích vì sao Barack Obama là một ông bố tuyệt vời:

Ủng hộ sở thích của các con (và chúng cũng ủng hộ sở thích của ông) 

Barack Obama là fan số 1 của các cô con gái yêu. Vị tổng thống này đã cởi bỏ bộ vest công sở để khoác lên người trang phục thể thao và đến xem hai cô con gái chơi bóng vào cuối tuần. Ông đã đứng ở đường biên để cổ vũ cho các con.  

Obam cùng hai cô con gái lớn Malia,
còn cô con gái nhỏ Sasha đứng bên cạnh
trong một trận bóng hồi tháng 5/2008.

Giữ lời hứa

Barack Obama luôn cố gắng giữ lời hứa với các con. Ông đã mua cho Sasha và Malia một chú cún con sau thời gian diễn ra cuộc vận động tranh cử. Đó là chú chó Bồ Đào Nha 6 tháng tuổi bơi rất giỏi.


Tổng thống Obama đưa chú cún mới mua đi dạo
trên thảm cỏ Nhà trắng cùng với vợ và hai cô con gái.

Bảo vệ sự riêng tư của các con  

Obama muốn giữ kín sự riêng tư của các con hơn là để chúng xuất hiện trước ống kính của các tay săn ảnh. Trước khi tham gia cuộc tranh cử tổng thống, ông đã từng lịch sự đề nghị các phương tiện thông tin đại chúng không bám theo khi ông đưa Sasha đến dự một bữa tiệc Halloween. 


Tháng 10/2008, Obama khi ấy còn là
ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ
đã dắt con gái bước nhanh khỏi đám đông báo giới.

Kể chuyện hay 

Khi không phải hùng biện tại phiên họp chung của Quốc hội hay chuẩn bị cho diễn văn sắp tới, tổng thống Obama thường dành thời gian đọc truyện cho các con. Ông đã đọc cuốn sách Where the Wild Things Are cho rất đông trẻ con tại sự kiện Easter Egg Roll thường niên của Nhà trắng trong khi các con của ông ngồi cạnh bên lắng nghe chăm chú.  


Tổng thống Obama đọc to cuốn sách
Where the Wild Things Are tại sự kiện Easter Egg Roll
thường niên của Nhà trắng hồi tháng 4/2008.

Luôn tận dụng thời gian cho con

Mặc dù luôn có một danh sách dài những việc phải làm nhưng Obama luôn ưu tiên thời gian cho các con dù ông đang ở gần hay xa. Cùng với vợ và hai cô con gái, Obama đã tới vùng Normandy, Pháp, nhân dịp kỷ niệm ngày D-Day lần thứ 65. Sau chuyến thăm ngoại giao của mình, cả gia đình ông đã nghỉ ngơi ở Paris để tổ chức sinh nhật lần thứ 8 cho Sasha. 


Obama và Malia tại bảo tàng nghệ thuật hiện
đại Pompidou Centre ở Paris.

Đưa con vào phòng ngủ 

Mặc dù luôn phải dậy sớm và bận rộn với công việc nhưng Obama vẫn trở về nhà và ăn tối với gia đình rồi đưa Sasha và Malia đi ngủ.  


Obama ngồi cùng với vợ Michelle
và hai cô con gái Malia, Sasha
khi họ đi ăn ở nhà hàng Jorge Sombrero ở Pueblo, CO.

Là một tấm gương tốt ở cương vị người công dân của đất nước 

Có thể rất bận rộn nhưng Obama hiểu tầm quan trọng của việc gieo vào các con tinh thần tự nguyện. Khi Sasha và Malia không đi học, chúng thường giúp đỡ bố mẹ trong công việc tình nguyện ở Washington, D.C. 


Obama và cô con gái Malia thích ở bên nhau
trong thời gian giải lao sau khi phân phát thức ăn
tại trường học và nhà thời giáo xứ St. Columbanus ở Chicago.

Bảo vệ các con 

Hầu hết các ông bố đều sợ cái ngày những cô con gái bé bỏng của mình bắt đầu hò hẹn. Và tổng thống Obama cũng không là ngoại lệ.  

Ông nói: “Việc hẹn hò của con gái là vấn đề tôi rất quan tâm”.


Obama ôm và hôn cô con gái út, Sasha.

Gia đình ông sống cuộc sống “bình thường”  

Hai cô con gái của Obama, Sasha và Malia không còn xa lạ với công chúng nhưng ông và vợ vẫn rèn cho các con duy trì cuộc sống bình thường. Chúng vẫn phải làm việc nhà và đi ngủ vào giờ quy định.


Tổng thống Obama hạnh phúc cùng các con.  

Thụy Vân

(Tổng hợp)

Chia sẻ