8/3 ở đâu không biết, với những phụ nữ này, đó vẫn chỉ là 1 ngày kiếm sống bình thường...

Bài & ảnh: Ngọc Dương,
Chia sẻ

Với nhiều phụ nữ, ngày 8-3 là ngày được tôn vinh, được tặng hoa và những lời chúc yêu thương. Nhưng những người phụ nữ nghèo tại chợ Đông Ba (TP Huế) vẫn lặng lẽ lam lũ trên đường mưu sinh vì miếng cơm manh áo...

Không có hoa hay quà vào dịp 8/3, những người phụ nữ nghèo tại chợ Đông Ba (TP Huế) vẫn lặng lẽ lam lũ trên đường phố vì miếng cơm manh áo cho bản thân và gia đình. Ít ai trong số họ quan tâm đến 8/3, ngày mà những người phụ nữ lẽ ra được nghỉ ngơi, tạm gác mọi công việc, được chồng và con tặng hoa, tặng quà…

Họ là những người mẹ, người vợ lúc nào cũng đầu tắt mặt tối với công việc bốc vác, rong ruổi với gánh hàng rong, mua bán ve chai, nhặt rác… Với nhiều phụ nữ, ngày 8/3 là ngày được tôn vinh, được tặng hoa và những lời chúc yêu thương. Còn với họ, ngày 8/3 vẫn là một ngày kiếm sống bình thường để dành dụm đồng tiền lo cho con ăn học.

Nhiều người cho biết chưa một lần trong đời được nhận một bông hoa vào Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3Dạo một vòng tại chợ Đông Ba, chúng ta dễ dàng bắt gặp những phụ nữ vẫn đang miệt mài làm những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới...

8/3 ở đâu không biết, với những phụ nữ này vẫn chỉ là 1 ngày kiếm sống bình thường...
Chị Nguyễn Thị Chót (43 tuổi, ở phường Hương Sơ, TP Huế) đang ráng sức đẩy chiếc xe chất đầy hàng hoá. Vốn là dân vạn đò lênh đênh trên sông Hương nhưng tuổi thơ của chị Chót lại gắn liền với những con đường dẫn về chợ Đông Ba, công việc chính của chị là phu xe đạp thồ. Năm 2004, chồng chị đổ bệnh gai cột sống vì làm việc quá sức. Từ đó đến nay cả gia đình một chồng với năm con đều dựa vào chị.

8/3 ở đâu không biết, với những phụ nữ này vẫn chỉ là 1 ngày kiếm sống bình thường...
Chị Lê Thị Mai đang ráng bốc một bao gạo lên xe để chở cho khách. Chị Mai cho biết, cái nghề bốc vác hàng hoá này đã giúp chị giúp chồng nuôi 5 người con khôn lớn học hành đầy đủ. “Gia cảnh khó khăn, đồng tiền kiếm được phải dành dụm lo cho con học, hơi đâu mà đòi hỏi chuyện hoa quà dịp 8/3”, chị Mai tâm sự.

8/3 ở đâu không biết, với những phụ nữ này vẫn chỉ là 1 ngày kiếm sống bình thường...
Chỉ vài tiếng nữa là tới ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, những người phụ nữ này vẫn lặng lẽ lam lũ trên đường phố vì miếng cơm manh áo cho bản thân và gia đình.

8/3 ở đâu không biết, với những phụ nữ này vẫn chỉ là 1 ngày kiếm sống bình thường...
Một người phụ nữ rảo bước quanh chợ Đông Ba bán khoai lang...

8/3 ở đâu không biết, với những phụ nữ này vẫn chỉ là 1 ngày kiếm sống bình thường...
Còn người phụ nữ này thì đang ráng sức đẩy chiếc xe chở hàng hoá trước chợ Đông Ba.

8/3 ở đâu không biết, với những phụ nữ này vẫn chỉ là 1 ngày kiếm sống bình thường...
Miệt mài đẩy chiếc xe chở hàng hoá trên đường phố.

8/3 ở đâu không biết, với những phụ nữ này vẫn chỉ là 1 ngày kiếm sống bình thường...
Dạo một vòng tại chợ Đông Ba, chúng ta dễ dàng bắt gặp những chị em phụ nữ vẫn đang miệt mài làm những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới. Ảnh chụp chiều 7/3.

8/3 ở đâu không biết, với những phụ nữ này vẫn chỉ là 1 ngày kiếm sống bình thường...
Dịp 8/3/ nhiều người phụ nữ có thể sẽ được nghỉ ngơi và được tặng hoa, quà nhưng với chị Chót thì ngày 8/3 vẫn là một ngày kiếm sống bình thường. Chị làm việc không thua kém gì một người đàn ông.

8/3 ở đâu không biết, với những phụ nữ này vẫn chỉ là 1 ngày kiếm sống bình thường...
Với nhiều phụ nữ lao động ở chợ Đông Ba, ngày 8/3 vẫn là một ngày kiếm sống bình thường.

8/3 ở đâu không biết, với những phụ nữ này vẫn chỉ là 1 ngày kiếm sống bình thường...
Chị Nguyễn Thị Hoa miệt mài chở hàng mưu sinh. 

8/3 ở đâu không biết, với những phụ nữ này vẫn chỉ là 1 ngày kiếm sống bình thường...
Khi bóng tối đã tràn về bà Lê Thị Phàn (60 tuổi) vẫn phải cặm cụi bốc vác thuê để kiếm sống.

8/3 ở đâu không biết, với những phụ nữ này vẫn chỉ là 1 ngày kiếm sống bình thường...
Lúc rảnh rỗi, họ ngồi chia sẻ những câu chuyện về gia đình, cuộc sống.

8/3 ở đâu không biết, với những phụ nữ này vẫn chỉ là 1 ngày kiếm sống bình thường...
Phút nghỉ ngơi hiếm hoi trong lúc vắng khách.

8/3 ở đâu không biết, với những phụ nữ này vẫn chỉ là 1 ngày kiếm sống bình thường...
Với nhiều phụ nữ nghèo, ngày 8/3 vẫn là một ngày kiếm sống bình thường. Sau một ngày quần quật làm việc, họ lại tạt ra chợ mua thức ăn về nấu bữa cơm tối cho chồng con.

Chia sẻ