8 năm không "danh phận" có nghĩa lý gì khi đàn bà chẳng còn cần một tình yêu đã nhạt nhòa

Kẹo,
Chia sẻ

Lúc này, người ta mới nhận ra rằng, đàn bà không phải hơn nhau ở tấm chồng mà chính là cách chọn chồng.

Khi những hình ảnh rực rỡ của đám cưới đại gia phố núi Cường Đô La và ca sỹ Đàm Thu Trang diễn ra trong sự chúc phúc và ngưỡng mộ của công chúng thì đâu đó, người ta lại nhớ đến một gia đình hạnh phúc 4 năm về trước của nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà. Cái tên Quốc Cường và Hà Hồ đã trở thành một cặp đôi "đũa lệch" được ca tụng nhất nhì showbiz bởi những khó khăn thử thách mà họ đã cùng nắm tay nhau vượt qua. Nhưng cho đến ngày vợ chồng Quốc Cường chia tay trong hòa bình thì người ta chẳng phân biệt nổi họ có thực sự từng "bắt đầu".

Đó là cái bắt đầu của một dấu mốc tình yêu - một đám cưới chính thức có sự chứng kiến và chúc phúc của người thân, bạn bè. Đó là sự bắt đầu từ 2 người yêu nhau trở thành vợ, thành chồng. Và rồi, trong nụ cười rạng rỡ của cô dâu Đàm Thu Trang, trong giọt nước mắt lau vội của mẹ chú rể Cường Đô La, người ta lại thấy chạnh lòng cho một người vợ, người mẹ, người đã từng là con dâu. Chẳng thể gọi vị đại gia phố núi cưới vợ lần 2 bởi anh đâu từng cho Hà Hồ một danh phận rõ ràng.

8 năm không danh phận có nghĩa lý gì khi đàn bà chẳng còn cần một tình yêu đã nhạt nhòa - Ảnh 1.

Nàng dâu Đàm Thu Trang rất được lòng mẹ chồng.

Có thể họ đã từng yêu nhau đến chết đi sống lại, cả đất nước cũng biết đến cậu con trai kháu khỉnh là thành quả tình yêu của Cường Đô La và Hà Hồ. Có thể họ từng gọi nhau bằng tiếng vợ, tiếng chồng đúng nghĩa theo pháp luật công nhận nhưng so với khoảng thời gian 8 năm yêu và 4 năm chung sống dưới 1 mái nhà thì cái thủ tục kia có bõ bèn gì. Vì cả đời người con gái, dù xấu hay đẹp, dù giàu có hay bần hàn thì khoảnh khắc được khoác lên mình chiếc váy cô dâu, được người đàn ông mình yêu dơ tay ra đón nó quan trọng và ý nghĩ đến nhường nào. Lúc này, người ta mới nhận ra rằng, đàn bà không phải hơn nhau ở tấm chồng mà chính là cách chọn chồng.

Nếu xem cách yêu của Cường Đô La dành cho Đàm Thu Trang và dành cho Hồ Ngọc Hà, ai cũng dễ dàng nhận ra sự không giống nhau ấy. Nó không khác gì việc người đàn ông từng say đắm bạn trong quá khứ bằng một tình yêu tuổi trẻ nông nổi, cuồng nhiệt thì giờ đây, sau khi đã đi cùng bạn hết những năm tháng thanh xuân, anh ấy lại dùng những trưởng thành để âu yếm một người con gái khác, đến sau bạn.

8 năm không danh phận có nghĩa lý gì khi đàn bà chẳng còn cần một tình yêu đã nhạt nhòa - Ảnh 2.

Cường Đô La hạnh phúc trong ngày cưới.

Ở thời điểm đầu năm 2010, khi thông tin mang thai của nữ hoàng giải trí rộ lên, cô vẫn chọn cách im lặng trước những câu hỏi danh tính bố đứa trẻ. Nhưng người đàn bà sâu sắc này lại "nhắc khéo" Cường Đô La: hi vọng anh sẽ hoàn thành trách nhiệm với vợ chưa cưới và đứa con sắp chào đời.

Tới khi bé Subeo được sinh ra, chẳng mấy người tin Hồ Ngọc Hà tới với Cường Đô la đơn giản vì tình yêu. Dư luận xôn xao cô chấp nhận sinh con cho thiếu gia phố núi đơn giản chỉ vì tiền. Có người lại khẳng định cặp đôi sẽ sớm chia tay bởi sự đào hoa của Cường Đô la. Thế rồi, công chúng cứ mong chờ vào một đám cưới, chẳng cần hoành tráng hay to tát, chỉ cần để ấm lòng những fan của Hà Hồ và tạo niềm tin cho những phụ nữ từng bất chấp tất cả để có được tình yêu.

Có nhiều tin đồn nói Hồ Ngọc Hà không được mẹ chồng chấp nhận vì từng lấy chồng ở tuổi 16, nhưng đến hiện tại, cô dâu mới Đàm Thu Trang lại rất được lòng mẹ Cường Đô La. Thế mới nói, các cô gái ạ, đừng nghĩ đơn giản là lấy chồng chứ không phải lấy nhà chồng. Sự thật đằng sau cánh cửa hôn nhân đâu có hào nhoáng như trong phim. Không những yêu chồng mà còn phải học cách yêu bố mẹ chồng, nhà chồng, còn biết bao gánh nặng trách nhiệm và xứ mệnh cần làm của một nàng dâu.

Có lẽ sẽ là hàm hồ nếu chúng ta cứ bàn luận mãi chuyện Hà Hồ chạnh lòng hay nghĩ ngợi thế nào trước đám cưới chồng cũ, bởi biết đâu cô ấy lại đang cảm thấy thanh thản và hài lòng với sự lựa chọn của chính mình. Nhưng thiết nghĩ, nếu ngày ấy của 12 năm về trước, Hồ Ngọc Hà không liều lĩnh dấn thân vào cái tình yêu chông gai, thử thách với Cường Đô La thì có thể cuộc đời cô đã rẽ sang một hướng khác.

Chẳng nói những thứ đâu xa bởi chỉ có người trong cuộc họ mới thực sự hiểu được bản thân cần gì và muốn gì. Thế nhưng, dù là nữ hoàng giải trí Hà Hồ hay những người mang thân phận phụ nữ khác, hãy sáng suốt hơn trong việc lựa chọn cho mình người đàn ông phù hợp. Đôi khi, không phải người ta không tốt, không yêu mình nhiều mà thực sự họ không phải là mảnh ghép để cứ cố nhồi nhét cho bức tranh cuộc đời tươi sáng một cách gượng ép.

Hôn nhân là đại sự một đời, chẳng thể đơn thuần cưới chỉ vì yêu, cũng chẳng nhắm mắt đưa chân chỉ để có chồng khoe với thiên hạ. Đàn bà chọn chồng, không phải tài giỏi ở cách nhắm vào đàn ông lắm tiền, nhiều của hay anh ấy đẹp trai, soái ca mà là chọn người tử tế, người đủ cái tâm, cái tình để làm chỗ dựa cho phụ nữ cả đời, người sẵn sàng đối đầu với cả "thế giới" như cách mà Cường Đô La bảo vệ Đàm Thu Trang trước cơn bão dư luận.

Xét cho cùng, đàn bà lấy chồng cũng mong đời mình yên ấm, hạnh phúc, nhưng vốn dĩ trên đời này chẳng có gì là miễn phí, cái gì cũng có giá của nó. Nếu bạn không phải trả bằng tiền thì sẽ phải trả bằng rất nhiều thứ khác giá trị hơn tiền. Thời gian trôi đi, tất cả liên tục phát triển và tình yêu cũng vậy. Nó đâu thể cứ nồng nàn như buổi ban đầu khi xung quanh là hàng nghìn vấn đề rắc rối hôn nhân. Rồi khi ấy, bạn lại trách chồng mình thay đổi, vô tâm, ích kỉ, thậm chí là tệ bạc. Nhưng không, sự thật là anh ấy không hề thay đổi, có chăng là đàn bà trước khi cưới chưa đủ tỉnh táo và thông suốt để nhìn nhận đúng về người đàn ông của mình mà thôi.

Sau bao năm chung sống, sau những ngày tháng gọi là nghĩa tình vợ chồng, phụ nữ sẽ nhận ra rằng, mọi tiền bạc, vật chất hay vẻ đẹp bề ngoài cũng đều trở nên vô nghĩa. Nhất là khi bạn làm mẹ của những đứa con, vật lộn với cơm áo gạo tiền và chiến đấu với sự lão hóa của dòng thời gian, lúc ấy thật sự chỉ mong có một người chồng trọn vẹn cái tâm, bất kể điều gì xảy ra sẽ vẫn chọn ở bên người đàn bà của mình.

8 năm không danh phận có nghĩa lý gì khi đàn bà chẳng còn cần một tình yêu đã nhạt nhòa - Ảnh 3.

Vợ chồng Cường Đô La - Hồ Ngọc Hà thuở còn mặn nồng.

Và điều quan trọng hơn cả, nếu anh ấy thật sự yêu và trân trọng bạn, anh ấy sẽ tự khắc đặt bạn ở một vị trí bất di bất dịch trong tim, chẳng cần bạn phải đòi hỏi chứng minh hay mòn mỏi chờ danh phận. Phụ nữ cũng đừng nghĩ cái danh phận kia là thứ hư vô hơn là tình cảm 2 người dành cho nhau. Bởi danh phận chính là công cụ minh chứng cao nhất của tình yêu. Nó không còn là những rung động, cảm xúc đơn thuần xuất phát một cách rất bản năng nữa mà chính là sự trân quý và coi trọng mối quan hệ cùng người phụ nữ đó.

Tóm lại, đàn ông tử tế sẽ không để đàn bà phải đòi hỏi nhiều mà đàn bà khôn ngoan sẽ tự biết chọn người đàn ông tử tế để trao gửi cuộc đời. Thay vì cố gắng chui trong cái áo lóng lánh mà rộng thênh thang hay chật chội khó chịu thì bạn vẫn có thể tiếp tục chờ đợi để tìm được chiếc phù hợp hơn. Cơ hội còn nhiều lắm, chỉ là bạn có chịu nắm bắt hay không thôi!

-Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả-

Chia sẻ