8-3: rất nhiều bà vợ thích được tặng tiền

,
Chia sẻ

Chỉ sau hoa hồng và đồ trang sức, tiền là món quà đa số chị em mong được nhận vào ngày 8/3.

Sáng nay, mở ngăn tủ lấy tiền đi chợ, Thu (27 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) ngạc nhiên thấy một chiếc phong bì, bên ngoài vẽ hình trái tim màu hồng nằm ngay ngắn, bên trong là một xếp tiền trị giá 1 triệu. Chẳng cần hỏi han, Thu biết ngay đây là quà mừng của ông xã. Cô mỉm cười rạng rỡ và đi chợ chuẩn bị một bữa cơm thật thịnh soạn đãi cả nhà.

Đến cơ quan, đem chuyện này kể với đồng nghiệp, Thu nhận được nhiều lời suýt xoa ghen tỵ. Thu kể, hồi yêu nhau, những ngày lễ, cô hay được chàng tặng hoa, quà. Năm nay là 8/3 đầu tiên của hai vợ chồng, ông xã lại thay đổi chiến thuật.
 

"Khi mình kể chuyện này, có đứa bạn bảo 'Coi như lấy nhau xong là mất hết cả lãng mạn, cái gì cũng tiền tươi thóc thật, chán' nhưng mình không nghĩ thế mà thấy rất vui. Chắc ông xã biết vợ hay xót tiền, đang tiết kiệm để mua chiếc máy giặt nên không bày vẽ các món đồ trang trí như mọi năm. Mình cũng chẳng quan trọng quà cáp, chỉ cần thấy chồng quan tâm là được", chị nói.

Theo một khảo sát, khi được hỏi "Ngày 8/3, bạn muốn được chồng/bạn trai tặng gì", trong số hơn 6.600 người tham gia thì có tới 16% độc giả chọn tiền, cao hơn cả số người thích quần áo hay đi xem phim. Một bữa ăn lãng mạn hay những món đồ mỹ phẩm lại là thứ ít chị em mong chờ nhất. Tất nhiên hoa hồng vẫn là ưu tiên số 1 của phái đẹp, kế đến là đồ trang sức.

Theo nhà tâm lý Trần Thị Hồng Hà, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình (Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam), mỗi lứa tuổi và tình trạng hôn nhân sẽ có nhu cầu, mong muốn khác nhau về quà tặng. Chẳng hạn, các bạn gái trẻ đang yêu sẽ thích những đồ thể hiện sự lãng mạn như thú bông, hoa, nước hoa... còn những người có gia đình, nhất là kết hôn lâu năm sẽ chọn những thứ thiết thực hơn.

Tuy nhiên, theo bà Hà, dù luôn lo toan cho đời sống vật chất của gia đình nhưng với bản tính lãng mạn, bất kỳ người phụ nữ nào cũng luôn thích được nhận quà từ chồng hay người yêu vào các dịp đặc biệt như ngày quốc tế phụ nữ. Và điều chị em coi trọng nhất không phải việc món quà đó đắt hay rẻ, là tiền hay mỹ phẩm, trang sức... mà chính là thái độ của người tặng. Món quà đắt giá, rất hợp gu nhưng người chồng tỏ vẻ hời hợt, hay chỉ tặng để có thì cũng không người phụ nữ nào vui. Tuy nhiên, đôi khi, chỉ một câu nói nhẹ nhàng, một cử chỉ nho nhỏ thể hiện sự quan tâm chân thành cũng khiến chị em cảm thấy hạnh phúc.
 

Theo các nhà tâm lý, mỗi người đàn ông có cá tính riêng nên cách tặng quà cũng như thể hiện sự quan tâm cũng khác nhau. Và người phụ nữ nhiều khi dù ngày lễ không được nhận quà thì người vợ vẫn cảm thấy vui vì họ đã luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ "nửa kia" vào mọi ngày trong năm.

Chị Hoàng Châu (Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội) kể, hồi mới cưới, những ngày lễ như 8/3 chị thường rất tủi thân khi nghe chị em trong cơ quan kể chuyện được nhận hoa, quà, trong khi ông xã nhà mình thì chẳng làm gì đặc biệt. Nhưng sau này, càng sống chung, chị càng hiểu, thấy yêu chồng hơn và không còn quá quan trọng chuyện quà tặng ngày đặc biệt nữa. "Những ngày lễ có thể không có hoa, nhưng ngày thường đi đâu thấy gì hay ông xã cũng mua cho vợ và hầu như chẳng mấy khi trong nhà mình thiếu hoa hồng do chính tay anh ấy mua về", chị Châu cười hạnh phúc chia sẻ.
 
Theo Vương Linh
Vnexpress
Chia sẻ