5 lý do khiến hội chị em bạn gái phải đi xem "Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi” ngay và luôn

Quang Vũ,
Chia sẻ

Không chỉ có nội dung nhẹ nhàng và da diết, “Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi” còn gây ấn tượng bởi yếu tố nữ quyền mạnh mẽ.

Là một bộ phim indie được thực hiện bởi ê kíp rất trẻ, Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi hiểu rất rõ những tâm tư, suy nghĩ và hành động của thế hệ trẻ. Đặc biệt là trong cách xây dựng nhân vật, phim đã rất thành công trong việc thể hiện Thanh là một nữ chính mạnh mẽ, độc lập và có thể tự cầm cương cuộc đời mình hay đôi lúc lấn át luôn cả Vĩnh Tâm.

Rủ đi nhà nghỉ ngay trong lần đầu gặp gỡ

5 lý do khiến hội chị em bạn gái phải đi xem ‘Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi” ngay và luôn - Ảnh 1.

Vì gặp nhiều chuyện buồn trong cuộc sống, Tâm (Hà Quốc Hoàng) quyết định đặt xe ôm công nghệ đi một vòng Sài thành cho khuây khỏa. Định mệnh đã đưa anh chàng đến với "nữ xế" Thanh (Trần Lê Thúy Vy). Ngay lần đầu tiên gặp nhau, cô nàng đã ghi điểm nhờ cá tính mạnh mẽ và hài hước.

Đáp lại lời mời đi đâu cũng được miễn hết một ngày của "khách", Thanh liền rủ đối phương đi… nhà nghỉ. Nhưng đừng vội tưởng bở, nhà nghỉ ở đây tức là Tâm sẽ vào nghỉ còn cô nàng đi tiếp. Dữ dội thế này thì còn tên "yêu râu xanh" nào dám buông lời trêu chọc nữa đây? Ai nói lái xe ôm công nghệ chỉ dành cho cánh mày râu nào?

Tự tin cà khịa người đối diện: "Anh còn muốn húp gì nữa không?"

5 lý do khiến hội chị em bạn gái phải đi xem ‘Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi” ngay và luôn - Ảnh 3.

Sau một bữa ăn, Tâm thòm thèm muốn húp luôn tô nước lèo của Thanh. Cô nàng chẳng những đưa luôn cho người bạn đồng hành mà còn lém lỉnh kèm thêm câu nói: "Anh còn muốn húp gì nữa không?" Chỉ với một câu thoại mà Thanh đã khiến bao người phải trợn mắt vì quá táo bạo trái ngược với vẻ ngoài nhu mì và truyền thống.

Ắt hẳn nhiều anh chàng sẽ đổ rầm rầm trước màn "thả thính" khó đỡ này. Quả thật, con gái thế hệ 4.0 đâu cần cố tỏ ra hiền thục mà phải luôn sống đúng với bản thân mình.

Dũng cảm đối đầu với sóng gió cuộc đời

5 lý do khiến hội chị em bạn gái phải đi xem ‘Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi” ngay và luôn - Ảnh 5.

"Em chỉ tin vào bản thân em thôi!"

Trái với nhiều cô gái chỉ biết dựa dẫm vào người xung quanh, Thanh lại dũng cảm tự mình đương đầu với mọi sóng gió cuộc đời. Đối với Tâm, việc cầu nguyện giúp giải tỏa tinh thần còn phép lạ có xảy ra hay không là tùy vào đức tin của mỗi người. Trong khi đó, cô nàng lại chỉ tin vào sự cố gắng của bản thân và nếu không qua khỏi là do khả năng mình chưa tới.

Thanh cũng cho rằng mỗi lần gây ra lỗi lầm thì chỉ cần đến nhà thờ xưng tội là xong. Nếu có lỗi với ai thì ta phải cầu xin sự tha thứ của người đó, nhất là với chính ba mẹ mình. Bởi lẽ, họ là những người luôn dành trọn sự yêu thương và lắng nghe ta, chứ không phải những niềm tin xa vời nào đó.

Luôn biết chia sẻ và tâm sự với người khác  

5 lý do khiến hội chị em bạn gái phải đi xem ‘Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi” ngay và luôn - Ảnh 7.

"Hồi xưa em cũng giống y như anh vậy!"

Đúng là con gái cần phải mạnh mẽ và độc lập nhưng không phải lúc nào cũng ôm mọi thứ vào mình cũng tốt, nhất là trong một mối quan hệ. So với Tâm, Thanh đúng là một "bà cụ non" đích thực với lịch sử "tình trường" và cả kinh nghiệm sống vượt trội. Khi còn quen anh người cũ Đà Nẵng, cô luôn tự mình chịu đựng và im lặng rồi tự tìm cách giải quyết.

Hậu quả là mối tình tan vỡ khiến nữ nhân vật nhận ra rằng không biết chia sẽ chỉ tự làm khổ bản thân mà thôi. Đúng là mỗi người đi ngang qua đời ta đều sẽ để lại một bài học nào đó. Và chính những vấp ngã, sai lầm này mới giúp con người trưởng thành hơn qua năm tháng. Việc chia sẻ không chỉ giảm bớt gánh nặng cho bản thân mà còn giúp cả hai trở nên thân thiết và hiểu nhau nhiều hơn.

Tiền bạc sòng phẳng, sống thật với bản thân

5 lý do khiến hội chị em bạn gái phải đi xem ‘Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi” ngay và luôn - Ảnh 9.

Sau một ngày đi lòng vòng Sài Gòn, Thanh tính toán và trả lại số tiền thừa cho Tâm. Khi đối phương không chịu nhận lại, cô nàng làm luôn một tràng về thói sống ảo gây nhức nhối mạng xã hội. Họ lúc nào cũng đi taxi, uống Starbucks, chụp hình check-in sang chảnh nhưng thực chất lại chẳng có đồng nào trong túi.

Chung quy cũng vì thói sĩ diện mà bạn trẻ rơi vào trạng thái nợ thẻ tín dụng, vay mượn bạn bè khiến ai cũng tránh xa. Về phần mình, Thanh luôn muốn sòng phẳng và sống thật với chính khả năng của mình. Tìm đâu ra một "sinh vật quý hiếm" ghét "sống ảo" và không thích xài tiền "chùa" như Thanh đây?

Thông qua Thanh và Tâm, Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi đã tạo được sự đồng cảm với nhiều khán giả trẻ tuổi. Nhờ đó, bộ phim mang đến nhiều thông điệp sâu sắc về sự trưởng thành cũng như sửa chữa những lỗi lầm trong quá khứ. Tác phẩm chính là bài học ý nghĩa và đầy cảm xúc cho những ai còn đang lạc lối giữa dòng đời hối hả.

Chia sẻ