5 đặc điểm "chết người" ở phụ nữ khiến những kẻ ái kỷ thèm khát săn đuổi

Lư Mễ,

Chúng ta thường tự hỏi tại sao mình cứ mãi rơi vào lưới tình của những kẻ ích kỷ, chỉ biết yêu bản thân. Sự thật phũ phàng là: Kẻ ái kỷ không chọn nạn nhân ngẫu nhiên, họ chọn bạn vì những đức tính tốt đẹp nhất mà bạn đang có.

Có bao giờ bạn ngồi thẫn thờ sau một cuộc tình đổ vỡ và tự hỏi: "Tại sao lại là mình? Tại sao mình toàn tâm toàn ý yêu thương mà chỉ nhận lại sự thao túng và lạnh nhạt?". Bạn trách mình khờ dại, trách mình không đủ tốt. Nhưng khoan đã, đừng vội dằn vặt bản thân. Các chuyên gia tâm lý đã chỉ ra rằng, những kẻ ái kỷ (narcissist) – những "con ma cà rồng" hút cạn năng lượng cảm xúc cực kỳ kén chọn "con mồi". 

Chúng không tìm đến những người yếu đuối, chúng tìm đến những người phụ nữ sở hữu những phẩm chất rực rỡ nhất: Lòng trắc ẩn, sự bao dung và tinh thần trách nhiệm. Bài viết này sẽ giúp bạn soi chiếu lại chính mình, không phải để trách cứ, mà để xây dựng một "hàng rào bảo vệ" cho trái tim vốn dĩ rất thiện lương của bạn.

5 Đặc điểm chết người ở phụ nữ khiến kẻ ái kỷ thèm khát yêu thương - Ảnh 1.


Khi lòng tốt trở thành "tử huyệt"

Bạn có bao giờ để ý rằng trong một mối quan hệ, bạn luôn là người nói lời xin lỗi trước, ngay cả khi bạn không làm gì sai? Bạn là kiểu người mà khi nhìn thấy một chú chó bị bỏ rơi, một cụ già neo đơn, hay một người đàn ông đang kể lể về tuổi thơ bất hạnh, trái tim bạn lập tức thắt lại. Đó chính là Lòng trắc ẩn (Empathy) – món quà tuyệt vời nhất của thượng đế dành cho phụ nữ, nhưng trớ trêu thay, nó cũng là "mùi hương" quyến rũ nhất đối với những kẻ ái kỷ.

Những gã đàn ông độc hại này khao khát một người có thể thấu hiểu nỗi đau (thường là giả tạo hoặc được phóng đại) của họ. Khi bạn lắng nghe họ bằng cả trái tim, khi bạn cố gắng xoa dịu những cơn giận dữ vô cớ của họ bằng sự nhẫn nhịn, bạn đang vô tình cung cấp cho họ một nguồn năng lượng mà họ thèm khát: Sự chú ý và sự phục tùng cảm xúc. Với một người bình thường, lòng trắc ẩn của bạn sẽ được trân trọng và đáp lại. Nhưng với kẻ ái kỷ, lòng trắc ẩn của bạn là một cái kho không đáy để họ tha hồ vơ vét mà không bao giờ có ý định lấp đầy lại. Bạn càng thấu hiểu, họ càng lấn tới, bởi họ biết bạn sẽ không nỡ bỏ rơi một "tâm hồn tổn thương" như họ.

Hội chứng "Người cứu rỗi": Ảo tưởng thay đổi được lòng người

Phụ nữ chúng ta thường mắc một sai lầm lãng mạn nhưng tai hại: Tin rằng tình yêu đủ lớn của mình có thể cảm hóa được "con thú hoang" trong người đàn ông. Đây là mảnh đất màu mỡ cho những kẻ ái kỷ gieo mầm thao túng. Bạn nhìn thấy những tính xấu của anh ta, sự kiêu ngạo, sự vô tâm, nhưng thay vì rời đi, bạn lại nhìn thấy tiềm năng "trở thành người tốt" của họ. Bạn nghĩ rằng chỉ cần mình kiên nhẫn hơn chút nữa, yêu nhiều hơn chút nữa, anh ta sẽ thay đổi.

Kẻ ái kỷ cực kỳ nhạy bén với những người phụ nữ có tư duy "sửa chữa" này. Họ sẽ ban phát cho bạn những khoảnh khắc ngọt ngào ngắn ngủi xen kẽ những đợt bạo hành tinh thần, khiến bạn cứ mãi hy vọng và cố gắng. Bạn trở thành một người thợ sửa chữa cần mẫn trong một ngôi nhà đang cháy, cố gắng dập lửa bằng nước mắt của chính mình, trong khi kẻ phóng hỏa thì đứng nhìn và mỉm cười. Sự thật là, họ không muốn được cứu rỗi, họ chỉ muốn được phục vụ.

5 Đặc điểm chết người ở phụ nữ khiến kẻ ái kỷ thèm khát yêu thương - Ảnh 2.


Sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm quá cao

Có một nghịch lý là những người phụ nữ thành đạt, giỏi giang và có trách nhiệm lại rất dễ trở thành nạn nhân. Tại sao ư? Bởi vì khi một mối quan hệ gặp trục trặc, người có tinh thần trách nhiệm cao sẽ tự vấn bản thân đầu tiên: "Mình đã làm gì sai? Mình chưa đủ tốt ở điểm nào?".

Kẻ ái kỷ lợi dụng triệt để đặc điểm này. Họ không bao giờ nhận sai. Mọi lỗi lầm, từ việc anh ta đi ngoại tình cho đến việc anh ta quên ngày kỷ niệm, đều sẽ được lèo lái để trở thành lỗi của bạn. "Vì em không quan tâm anh đủ", "Vì em quá cằn nhằn". Và vì bạn là người có trách nhiệm (Conscientiousness), bạn tin lời họ. Bạn nỗ lực gấp đôi để "sửa sai" cho một lỗi lầm không phải do bạn gây ra. Bạn gánh vác cả phần cảm xúc của hai người trên vai, và càng gánh nặng, kẻ ái kỷ càng rảnh tay để tiếp tục cuộc chơi ích kỷ của mình. Sự chăm chỉ vun đắp của bạn chính là tấm khiên hoàn hảo che chắn cho sự vô trách nhiệm của hắn.

Đã đến lúc thiết lập "Hàng rào lửa"

Hiểu được những điều này không phải để bạn vứt bỏ lòng trắc ẩn hay sự bao dung của mình. Thế giới này sẽ lạnh lẽo biết bao nếu thiếu đi những người phụ nữ ấm áp như bạn. Nhưng lòng tốt cần phải được đặt đúng chỗ và trao cho đúng người.

Hãy học cách phân biệt giữa Lòng trắc ẩn và Sự dung túng. Hãy hiểu rằng bạn không phải là trại cải tạo nhân phẩm dành cho những người đàn ông trưởng thành. Và quan trọng nhất, hãy tin vào trực giác của mình. Nếu một mối quan hệ khiến bạn liên tục phải nghi ngờ giá trị của bản thân, khiến bạn cảm thấy cạn kiệt thay vì được nạp đầy, thì đó không phải là tình yêu. Đó là sự bóc lột.

Đừng để những phẩm chất vàng ngọc của bạn trở thành công cụ để kẻ khác làm tổn thương bạn. Hãy biến chúng thành tiêu chuẩn. Chỉ những ai biết trân trọng và đáp lại sự thấu cảm mới xứng đáng bước vào khu vườn tâm hồn của bạn. Khi bạn biết thiết lập ranh giới, kẻ ái kỷ sẽ tự động tránh xa, bởi họ biết ở nơi bạn, không có chỗ cho những trò thao túng rẻ tiền.

Chia sẻ