Trung Quốc:

4 năm cưới… 10 lần để lừa đàn ông

Lê Hồng Hạnh, theo cqcb.com,
Chia sẻ

Với “kì tích” này, người phụ nữ “siêu lừa” hầu như không nhớ nổi mặt những người chồng cũ.

Cảnh sát Trung Quốc vừa phá một vụ án lừa tiền bằng chiêu thức liên tục kết hôn trong 4 năm liền với 10 người đàn ông. Thủ phạm vụ án là một phụ nữ có tên Triệu Hồng, 33 tuổi.
 
Mới kết hôn được 3 tháng nhưng anh Trần, nhà ở huyện Đồng Lương, Trùng Khánh, Trung Quốc đã không thể chịu nổi tính tình của vợ mình. Cô ta càng ngày càng khó hiểu, suốt ngày gây chuyện cãi nhau vô cớ với anh. Sau đó thì cầm tiền trong nhà đi mất tăm. Không còn cách nào khác, anh đành phải gọi điện cầu cứu cảnh sát.
 
Nhận được thông báo của anh Trần, cảnh sát Hà liền điều tra tình trạng hôn nhân của Triệu Hồng, và phát hiện ra trong vài năm trở lại đây, Triệu Hồng liên tục kết hôn rồi ly hôn, thời gian kết hôn lần nào cũng rất ngắn ngủi.
 
“Sau khi kết hôn vào ngày 5/12 năm ngoái, Triệu Hồng thường xuyên cãi nhau với tôi, cãi nhau kinh khủng lắm” – anh Trần chán nản kể lại. Sau đám cưới, đặc biệt là sau Tết, vợ anh dường như biến thành một người khác hẳn, thường xuyên vô cớ gây sự cãi nhau với chồng.
 
Sáng hôm 20/2, anh Trần đi làm như mọi ngày, hơn 8h thì nhận được điện thoại của bố báo rằng “Triệu Hồng đi mất rồi”. Anh Trần về nhà thấy quần áo chăn màn bị đốt sạch, Triệu Hồng còn lấy hết tiền bạc trong nhà đi.
 
Anh Trần cho biết, anh quen Triệu Hồng qua sự giới thiệu của một người bạn. Ấn tượng của anh với cô ta khá tốt, nhưng lạ một điều là vừa quen nhau sang ngày thứ 2 cô ta đã giục… cưới. 
 
Thấy cô ta có vẻ thật thà, anh Trần đồng ý và họ đã đăng ký kết hôn vào ngày 5/12/2011. Anh đã chi khá nhiều tiền để mua quần áo, điện thoại di động cho Triệu Hồng, hi vọng sẽ có một cuộc sống mới thật hạnh phúc.
 
Hôm 15/1, anh còn xin tạm ứng lương để cùng Triệu Hồng về nhà thăm bố mẹ cô ta.
 
Ngày anh Trần lĩnh lương, Triệu Hồng đề nghị đi lĩnh hộ. Tuy nhiên cô ta không đưa tiền cho anh Trần mà cãi nhau đến mức phải ra đồn công an.Cô ta nhận số tiền lương của anh Trần là của mẹ cô ta cho.
 
Sau đó anh Trần đề nghị ly hôn, tuy nhiên Triệu Hồng không đồng ý, mấy ngày sau thì cô ta bỏ đi khỏi nhà.
 

Đối tượng tại cơ quan điều tra.
 
Kết quả điều tra của cảnh sát cho biết, Triệu Hồng là người Đồng Lương, từ năm 2008 đến nay, cô ta liên tục kết hôn với 10 người đàn ông, mỗi lần kết hôn chỉ kéo dài trong khoảng thời gian rất ngắn.
 
Khi vừa làm quen với người đàn ông nào, Triệu Hồng liền giục cưới ngay, và lần nào cũng đòi tiền sính lễ. Cưới xong là thái độ khác hẳn, thường xuyên gây sự cãi nhau, gây sự đến khi người chồng không chịu nổi, phải đòi ly hôn.
 
Ngày 3/3, cảnh sát đã bắt được Triệu Hồng tại nhà ga phía Nam huyện Đồng Lương. Sau quá trình xét hỏi, Triệu Hồng đã khai nhận toàn bộ hành vi kết hôn để lừa tiền của mình. Tuy nhiên, nguồn gốc thực sự của sự việc lại là do cô ta hận đàn ông vì đã bỏ rơi mình.
 
Do bị u xơ tử cung, Triệu Hồng không thể sinh con. Năm 2007 khi yêu một người đàn ông, cô ta đã nói về tình trạng của mình, nhưng anh ta vẫn đồng ý làm đám cưới. Tuy nhiên sau khi cưới, chuyện Triệu Hồng không thể sinh đẻ trở thành nguyên nhân của những bất hòa trong gia đình, và cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 1 tháng là chấm dứt.
 
Triệu Hồng cho biết chỉ cần có ai giới thiệu cho người đàn ông nào, cô ta liền kết bạn với anh ta luôn rồi giục cưới. Cưới xong thì gây sự cãi nhau rồi ly hôn.
 
Tổng cộng từ năm 2008 tới nay, Triệu Hồng đã dùng chiêu bài kết hôn để lừa tiền của 10 người, tuy nhiên cô ta chỉ nhớ tên của 4 người, và tổng số tiền lừa của 4 người này là khoảng hơn 10.000 tệ (khoảng 30 triệu đồng). Hiện Triệu Hồng đang bị tạm giam, chờ ngày xét xử.
Chia sẻ