4 em nhỏ sống sót thần kỳ trong rừng sâu ở Colombia có sức khỏe ổn định, đã có thể chơi và đọc sách

Vũ Khúc,
Chia sẻ

Các quan chức cho biết bốn anh chị em, tuổi từ 1 đến 13, rất háo hức chơi đùa và đòi đọc sách chỉ một ngày sau khi được giải cứu.

4 anh chị em đang hồi phục sức khỏe tại một bệnh viện quân đội ở thủ đô Bogotá, và được cho là có sức khỏe và tinh thần tốt vào hôm 10/6, khi các em được Tổng thống Gustavo Petro cùng nhiều quan chức khác đến thăm.

Số phận 4 đứa trẻ này là chủ đề nóng những ngày vừa qua ở Colombia sau một vụ rơi máy bay hôm 1/5. 4 anh chị em, thành viên của cộng đồng người bản địa Huitoto, đã đi du lịch cùng mẹ và một thủ lĩnh người bản địa đến San José del Guaviare, một thành phố nhỏ ở miền trung Colombia dọc theo sông Guaviare.

Khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường vụ tai nạn vào tháng trước, thi thể của ba người lớn đi cùng các em đã được tìm thấy. Phải mất một cuộc tìm kiếm dài hơi cùng sự huy động lực lượng lớn của quân đội và người dân Colombia để tìm được các em.

4 em nhỏ sống sót thần kỳ trong rừng sâu ở Colombia có sức khỏe ổn định, đã có thể chơi và đọc sách - Ảnh 1.

Các em nhỏ thời điểm được tìm thấy

Carlos Rincón, bác sĩ quân y đã khám cho những đứa trẻ, cho biết các em sống sót với những vết cắt và trầy xước nhẹ. Trong những bức ảnh do chính phủ công bố hôm 9/6, các em có vẻ hốc hác và bác sĩ cho biết cả 4 vẫn chưa thể ăn thức ăn đặc. Ông cho biết các em có thể được xuất viện sau hai đến ba tuần nữa.

Bộ trưởng Quốc phòng Iván Velásquez, một trong số các quan chức đến thăm các em, ca ngợi em lớn nhất, Lesly Mucutuy, 13 tuổi, vì đã đảm bảo sự sống còn của cả nhóm.

"Chúng tôi không chỉ công nhận lòng dũng cảm mà còn cả khả năng lãnh đạo của cháu gái", ông nói. "Nhờ có cháu mà ba đứa em nhỏ mới có thể sống sót bên cạnh, với sự chăm sóc của cháu, với kiến thức về rừng của cháu".

Astrid Cáceres, giám đốc cơ quan phúc lợi trẻ em Colombia, cho biết em gái 9 tuổi của Lesly, Soleiny, "nói rất nhiều". Tien, 5 tuổi, đang đòi sách để đọc, trong khi cô bé 1 tuổi "có được sự trật tự khi làm việc với các y tá mà bạn không thể tưởng tượng được", bà Cáceres nói thêm.

"Lesly mỉm cười với chúng tôi, ôm chúng tôi", bà nói. "Cháu muốn chơi, chán việc nằm trên giường".

2 đứa trẻ đã trải qua sinh nhật trong rừng. Tien lên 5 tuổi và bé út Cristin lên 1 tuổi.

Bà nói thêm rằng bốn đứa trẻ "được đảm bảo một nền giáo dục nhờ các cam kết với Tổng thống là bảo vệ và chăm sóc các em suốt đời".

Theo một phát ngôn viên của quân đội, lực lượng đặc biệt đã tìm thấy nhóm trẻ vào chiều 9/6 bằng cách lần theo dấu chân và dấu vết của thức ăn.

Những đứa trẻ "rất yếu", ông nói. "Tôi nghĩ nếu vài ngày nữa trôi qua, chúng tôi sẽ không tìm thấy các cháu khi còn sống".

Nguồn: NYT

Chia sẻ