"300: Rise of an Empire" - Quán quân phòng vé Mỹ đến VN

TT,
Chia sẻ

Quán quân phòng vé Bắc Mỹ tuần qua - "300: Rise of an Empire" sẽ đến với màn ảnh rộng Việt Nam từ ngày 21/3 tới.

Ngay sau khi ra mắt vào năm 2007, bộ phim 300 đã được những nhà phê bình nổi tiếng ưu ái, ca ngợi tác phẩm là một “kỳ quan màn ảnh rộng”. Nội dung của bộ phim được lấy cảm hứng từ trận đánh Thermopylae nổi tiếng trong lịch sử, miêu tả cuộc chiến không cân sức giữa 300 chiến binh Sparta, dưới sự chỉ huy của vua Leonidas và 1 triệu quân của đế chế Ba Tư cổ đại, đứng đầu là Xerxes đại đế. Mặc dù vấp phải sự phản đối của người dân Iran - hậu duệ của những người Ba Tư cổ đại, nhưng 300 vẫn thu được những thành công lớn trên toàn thế giới, gây nên cơn sốt tại các rạp chiếu, và là một trong những bộ phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ năm 2007. 

Không những thế, bộ phim còn là một bước tiến dài về mặt kỹ xảo điện ảnh, tạo nên một phong cách làm phim mới mẻ và riêng biệt tại thời điểm lúc bấy giờ. Sau đúng 7 năm, bằng những ngôn ngữ điện ảnh độc đáo của mình, Zack Snyder và ê-kíp của ông sẽ viết tiếp bài ca sử thi nhuốm máu, bi tráng và hào hùng mang tên 300: rise of an Empire. 


"300: Rise of an Empire" trailer

Tâm điểm của bộ phim là cuộc đối đầu giữa vị tướng lừng danh Themistokles với đội quân hung tàn của đế chế Ba Tư do “vương thần” Xerxes thống trị, và “nữ thần chiến tranh” Artemisia chỉ huy. Hai trận thủy chiến có thật trong lịch sử: Artemisium và Salamis được kể lại bằng phong cách hình ảnh hùng tráng và đẫm máu trong 300: rise of an Empire. 



Một điểm nhấn nổi bật cuốn hút khán giả trong phẩn hai, sẽ là sự xuất hiện của các nhân vật mới. Tuyến nhân vật trong 300: rise of an Empire đa dạng và phong phú hơn, mà trung tâm là Themistokles – Vị tướng kiệt xuất của lịch sử Hy Lạp cổ đại và Nữ thần chiến tranh Artemisia. Themistokles sẽ cho chúng ta thấy được bản lĩnh của một chính trị gia, quân sự kiệt xuất, khi ông đã đoàn kết và lãnh đạo các thành bang Hy Lạp đồng lòng quyết tâm chống trả đội quân xâm lược Ba Tư. Phía bên kia chiến tuyến là nữ thần chiến tranh Artemisia – kẻ “mang theo mình cả địa ngục” lạnh lùng, khát máu, không bao giờ chấp nhận thất bại, nhưng vô cùng quyến rũ. Ngoài ra, mối tình trớ trêu nhưng không kém phần nóng bỏng giữa họ – hai kẻ thù thuộc hai chiến tuyến cũng là điểm nhấn tạo nên sức hấp dẫn cho bộ phim.


"300: Rise of an Empire": Clip "I was speaking of Themistokles"

Bên cạnh nội dung kịch tính thì yếu tố kỹ xảo điện ảnh chính là điểm hấp dẫn đặc biệt với khán giả khi theo dõi bộ phim. Tiếp tục kế thừa phong cách làm phim từ phần một, cùng những cảnh quay hùng tráng, những dũng sĩ cơ bắp vạm vỡ với những trường đoạn quay chậm (slow motion). Đặc biệt chất thần thoại của bộ phim sẽ tiếp tục được thể hiện lời kể chuyện như những lời thì thầm, bí ẩn và ấn tượng. Đồng thời, với công nghệ IMAX/3D hiện đại, bộ phim sẽ biến các phân cảnh hành động trở nên chân thực sống động hơn rất nhiều.

300: Rise of an Empire - 300: Đế chế trỗi dậy dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 21/03 tới.
Chia sẻ