3 tác phẩm đáng mong chờ nhất của phim Hàn cuối năm 2011

Thu Hiền (TH),
Chia sẻ

3 bộ phim với sự góp mặt của các ngôi sao nổi tiếng đang được yêu thích đều là những tác phẩm đáng được mong đợi nhất vào những tháng cuối năm 2011.

Song Hye Kyo trở lại với phim Today (Ngày hôm nay)

Sau 4 năm vắng bóng màn ảnh rộng xứ Hàn, nữ diễn viên xinh đẹp Song Hye Kyo sẽ trở lại với bộ phim điện ảnh Today. Ngay từ khi bấm máy, phim đã tạo sức hút với khán giả vì rơi vào giai đoạn Song Hye Kyo phải trải qua cú sốc, cùng sức ép dư luận khi cô và nam diễn viên Huyn Bin tuyên bố chia tay sau hơn một năm gắn bó.

Nữ diễn viên Song Hye Kyo tâm sự sau khi phim Today đóng máy: "Phim được quay từ cuối năm 2010 và kéo dài đến tận tháng 5 vừa rồi nhưng tôi có cảm giác đây là bộ phim quay lâu nhất của mình, trong thời gian quay phim tôi đã chịu rất nhiều áp lực, đã có lúc tôi muốn bỏ tất cả nhưng tôi đã không làm vậy.".


Chuyện tình tan vỡ với Huyn Bin khiến Song Hye Kyo trở nên im hơi lặng tiếng

Trong suốt 4 năm nay, hầu như Song Hye Kyo chỉ đóng phim ở Trung Quốc, đóng quảng cáo và giao lưu khán giả ở những buổi ra mắt sản phẩm mà cô làm đại diện. Phần lớn thời gian còn lại cô đều im hơi lặng tiếng, đặc biệt là khi được hỏi về mối quan hệ giữa cô và nam diễn viên Huyn Bin. Chính vì thế với sự trở lại lần này, Song Hye Kyo vô cùng kỳ vọng vào phim Today. Ngay từ khi đọc kịch bản cô cho rằng đây là bộ phim dành cho mình và sẽ làm thay đổi cái nhìn của giới chuyên môn cùng khán giả với khả năng diễn xuất của cô. 

Phim Today còn có tựa tiếng Anh khác là A Reason To Live (Lẽ sống). Trong phim, Song Hye Kyo đảm nhận vai nữ chính, cô vào vai một nữ đạo diễn phim truyền hình tên Da Hye. Mọi đau khổ xảy đến cho Da Hye khi chồng tương lai của cô bị một thanh niên 17 tuổi vô tình hại chết trong một vụ tai nạn. Quên đi nỗi đau mất người mình yêu, Da Hye chấp nhận tha thứ cho người đã sát hại chồng mình. Nhưng sau một năm, cô nhận ra sự tha thứ của mình là sai lầm và đã dẫn đến hậu quả khôn lường cho nhiều người khác. 


Phim còn có sự góp mặt của nữ diễn viên Nam Ji Hyun, Song Chang Eui và Ki Tae-young. Dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Lee Jung Hyan, người từng lấy đi nước mắt của nhiều người với phim The Way Home năm 2002. Cũng trong thời gian Liên hoan phim Quốc Tế Busan diễn ra, Song Hye Kyo cùng đạo diễn và diễn viên trong phim Today đã có buổi ra mắt giới chuyên môn và người hâm mộ. Phim Today sẽ chính thức ra rạp vào ngày 27/10 sắp tới.

My Way phim lịch sử bom tấn được chờ đợi

Phim My Way đánh dấu sự trở lại của đạo diễn nổi tiếng Kang Je Gyu vốn được mệnh danh là mát tay trong việc đưa lịch sử Hàn Quốc lên màn ảnh rộng. Đạo diễn Kang được biết đến với bộ phim Cờ Bay Phấp Phới vào năm 2004 với sự tham gia diễn xuất của Jang Dong Gun và Won Bin, phim đứng thứ 3 doanh thu phòng vé tại Hàn Quốc vào năm đó.


Đạo diễn Kang được mệnh danh là Steven Spielberg của Châu Á vì những bộ phim dưới bàn tay đạo diễn của ông đều trở thành phim bom tấn được chờ đợi, doanh thu phòng vé tăng vọt, đặc biệt là diễn viên tham gia phim ông đều có thêm cơ hội mở đường sang Hollywood. Chính vì thế mà ngay khi dự án phim công bố, danh sách diễn viên tham gia phim là một ẩn số thú vị với người hâm mộ. Như dự định ban đầu, nam tài tử nổi tiếng Châu Á Jang Dong Gun sẽ góp mặt vào vai nam chính của phim, nữ hoàng scandal Phạm Băng Băng cùng nam diễn viên Nhật Bản Joe Odagiri sẽ tạo thành bộ ba làm mưa làm gió màn ảnh rộng Châu Á vào cuối năm nay.

Jang Dong Gun sánh đôi cùng "nữ hoàng scandal" Phạm Băng Băng cùng nam diễn viên Nhật Bản Joe Odagiri 

Theo lời đạo diễn Kang Je Gyu, ngoài tính giải trí, My Way còn chất chứa tính nhân văn sâu sắc qua câu chuyện hoàn toàn có thật về một người lính Hàn (Jang Dong Gun thủ vai) trong Thế chiến thứ II, lớn lên trong thời kỳ hỗn loạn nhất của lịch sử, chưa từng được sống trọn vẹn một ngày không có tiếng bom đạn, nếm trải đầy đủ mùi vị của đau thương, Phim lấy bối cảnh thời gian sau cuộc xâm lược của đội quân Normandie trong Thế chiến thứ II. Trong phim, Jang Dong Gun buộc phải đi lính cho quân đội Nhật Bản và Joe Odagiri cũng gia nhập quân đội. Sau đó, họ phải chiến đấu cùng nhau. Trong phim, Phạm Băng Băng đóng vai một người phụ nữ Trung Quốc. Cô đã đem lòng yêu nhân vật của Jang Dong Gun sau khi gặp anh tại Trung Quốc và hết lòng giúp đỡ cho anh tại đây.

Một điều thú vị nữa là phim được quay vào tháng 10 năm ngoái với các địa điểm khác nhau trên thế giới như Hàn Quốc, Trung Quốc và Đức. Phim có ngân sách thực hiện khổng lồ khoảng 30 tỷ won (khoảng 541 tỷ VND) trong lịch sử làm phim tại Hàn Quốc từ trước đến nay. My Way sẽ được công chiếu đầu tiên tại Hàn Quốc vào tháng 12, tại Nhật Bản vào ngày 14/1/2012 và cuối tháng 1/2012 ở Trung Quốc và Mỹ.

You Are My Pet nóng lên từng ngày

Từ khi bấm máy cho tới khi được công chiếu, phim You Are My Pet của mỹ nam Jang Geun Suk và “cô bạn gia sư” Kim ha Neul chưa lúc nào hạ nhiệt. Hậu trường những buổi quay phim đặc biệt là sự xuất hiện liên tục của poster phim càng khiến khán giả thêm tò mò về nội dung, đặc biệt là sự góp mặt diễn xuất lần đầu cùng nhau của Kang Geun Suk và Kim Ha Neul.

Bên cạnh việc tung poster, đoàn làm phim You’re My Pet cũng tích cực đẩy mạnh các hoạt động quảng bá cho bộ phim tại thị trường Nhật Bản. Mở cửa từ ngày 30/9, triển lãm You're My Pet đã thu hút hàng ngàn người hâm mộ xứ sở hoa anh đào ghé thăm trong suốt những ngày qua.



Phim điện ảnh tình cảm hài You're My Pet được chuyển thể từ bộ manga "đình đám" của Nhật - Kimi wa Petto (2003). Phiên bản drama Nhật với diễn xuất của Matsumoto Jun và Koyuki đặc biệt thành công khi lên sóng truyền hình. Vì thế, khi nghe tin Kimi wa Petto được “Hàn hóa”, khán giả Nhật vô cùng tò mò và háo hức mong chờ ngày You’re My Pet lộ diện. Sức nóng của bộ phim trước ngày phát hành khẳng định sự nổi tiếng của “thần tượng văn hóa Hàn Quốc” Jang Geun Suk tại Nhật.

You’re My Pet dự kiến công chiếu rộng rãi tại Hàn Quốc trong tháng 11/2011 và đến đầu năm 2012 sẽ chính thức “đổ bộ” sang nước láng giềng Nhật Bản.
Chia sẻ