Ông Lê Thanh Hùng, người trực tiếp chỉ huy tàu tìm kiếm, cứu được ông Lê Văn Sanh, kể: "Khi tìm được Sanh, Sanh đã mất ý thức, nói đang đi tắm biển".
3 người đàn ông Lý Sơn sống sót thần kỳ sau hai ngày giờ trôi dạt giữa bão số 13, giữa sóng dữ, đói khát và mất áo phao.
Theo lời vị thuyền trưởng tàu cứu hộ, khi được kéo lên từ biển, anh Lê Văn Sanh vẫn trong trạng thái hoảng loạn, miệng liên tục nói mê sảng: "Sao đưa tôi đi đâu đây... tôi về mấy ngày nay đang đi tắm biển mà...".
Hơn 40 giờ lênh đênh trên biển giữa sóng dữ bão số 13, 3 người đàn ông tại Lý Sơn vẫn sống sót như một phép màu.