3 căn nhà của 3 thế hệ phụ nữ: Có người cần 25m² để “thoát vai mẹ”, có người tuổi 60 mới bắt đầu sống cho mình

nhật anh,

Một người mua riêng căn hộ 25m² để mỗi tuần có một ngày sống cho mình, một người biến căn nhà 190m² thành không gian lớn lên cùng 3 đứa trẻ, người còn lại bước sang tuổi 60 mới bắt đầu xây dựng “ngôi nhà trong mơ” dành cho hội họa. Ba thế hệ, ba cách sống, nhưng có chung một điểm: Ngôi nhà không chỉ để ở mà còn phản ánh điều họ thực sự muốn ở từng giai đoạn cuộc đời.

Người mẹ 9X mua riêng căn hộ 25m², mỗi tuần "trốn" khỏi gia đình 1-2 ngày

Năm 2021, khi khoảng 30 tuổi, đã kết hôn và có một con, Gong Yan quyết định mua một căn hộ rộng chỉ 25m² tại Trường Châu, Giang Tô. Căn nhà có giá khoảng 500.000 NDT, cộng thêm khoảng 200.000 NDT tiền cải tạo và toàn bộ chi phí đều do cô tự chi trả.

3 người mẹ ở 3 thế hệ và cách họ thiết kế lại ngôi nhà theo cuộc sống mình muốn - Ảnh 1.

Điều đặc biệt là Gong Yan không mua căn hộ để đầu tư, cũng không có ý định chuyển cả gia đình đến sống. Đây đơn giản là "ngôi nhà thứ hai" dành riêng cho cô.

Trước đó, 5 thành viên trong gia đình cùng sống trong một căn hộ rộng 130m². Thời gian mọi người gần như ở cạnh nhau cả ngày khiến Gong Yan nhận ra rằng, bên cạnh vai trò người vợ, người mẹ hay con dâu, cô vẫn cần một khoảng không gian chỉ thuộc về bản thân. Vì vậy, mỗi tuần cô đến căn hộ nhỏ một hoặc hai ngày, làm việc, đọc sách, tập thể dục hoặc mời vài người bạn đến uống trà. Gia đình hoàn toàn ủng hộ lựa chọn này.

25m² tưởng rất chật nhưng căn hộ được xử lý khá thông minh. Do chiều cao trần chỉ khoảng 3,4m, không đủ để làm gác lửng, nhà thiết kế chia sàn thành 5 cao độ khác nhau. Mỗi bậc tương ứng với một chức năng: Lối vào và lưu trữ, bếp - phòng tắm, khu làm việc, phòng khách và cuối cùng là phòng ngủ. Cách bố trí khiến người bước vào nhà có cảm giác không gian dần mở ra thay vì nhìn thấy toàn bộ căn hộ ngay từ cửa.

Phần Gong Yan yêu thích nhất là ba khu vực phía trong. Bàn làm việc nhỏ vừa đủ dùng, phòng khách chiếm vị trí có ánh sáng và tầm nhìn đẹp nhất, còn giường ngủ nằm ở nơi riêng tư nhất. Với cô, một căn hộ nhỏ không có nghĩa phải hy sinh cảm giác dễ chịu.

Bài toán lưu trữ cũng được giải quyết bằng cách "giấu" đồ. Các bậc sàn tích hợp ngăn kéo, phòng khách có hộc chứa đồ chìm, tủ cao dành cho quần áo và thậm chí phía dưới giường còn được tận dụng thành một kho nhỏ.

Căn nhà cũng chỉ sử dụng 6 nguồn sáng thay vì một hệ đèn trần lớn. Ánh sáng được chia theo từng khu vực để vừa tiết kiệm diện tích thị giác, vừa khiến căn hộ trở nên ấm cúng hơn vào buổi tối.

Điều Gong Yan tìm kiếm cuối cùng không phải một căn nhà lớn hơn, mà là quyền được sở hữu một khoảng không gian mang đúng cá tính của mình.

Sau khi có căn hộ nhỏ, cô thậm chí cho rằng mối quan hệ vợ chồng trở nên dễ chịu hơn. Việc thỉnh thoảng có khoảng cách khiến hai người trân trọng thời gian ở bên nhau hơn. Với Gong Yan, chăm sóc bản thân không đối lập với chăm sóc gia đình: Khi bản thân thực sự vui vẻ, cô mới có nhiều năng lượng hơn để mang niềm vui về nhà.

Người mẹ 8X và căn nhà 190m² được thiết kế để 3 đứa trẻ lớn lên cùng nhau

Nếu Gong Yan cần một căn nhà để tách khỏi những vai trò gia đình trong thời gian ngắn, Chen Xiaojun lại làm điều gần như ngược lại: Cô thiết kế ngôi nhà để các thành viên tương tác với nhau nhiều nhất có thể.

Chen Xiaojun và chồng có ba con. Năm 2021, khi mang thai lần thứ ba ngoài dự kiến, hai vợ chồng mua một căn nhà thô rộng khoảng 190m² tại Hải Khẩu. Trong suốt 5 tháng cải tạo, Chen Xiaojun vừa chăm con nhỏ vừa trực tiếp theo sát công trường và phối hợp các đội thi công.

Ngôi nhà gồm ba tầng. Tầng đầu tiên là không gian sinh hoạt chung, với bếp, phòng ăn và phòng khách được kết nối mở. Những mảng gỗ tự nhiên kết hợp màu trắng tạo cảm giác nhẹ nhàng và phù hợp với khí hậu nóng ở Hải Nam. Nội thất mây tre có trọng lượng nhẹ để gia đình dễ dàng thay đổi cách bố trí trong tương lai.

Điểm Chen Xiaojun đặc biệt coi trọng là căn bếp.

Cô từng chứng kiến cha mẹ mình vất vả nấu ăn trong một căn bếp nhỏ, người nấu gần như bị tách khỏi phần còn lại của gia đình. Vì vậy, ở nhà mới, bếp được tổ chức quanh đảo bếp ở khu vực trung tâm và kết nối với phòng ăn có khoảng thông tầng cao 6,1m. Khi cô nấu ăn ở dưới, những đứa trẻ trên tầng vẫn có thể nhìn xuống và trò chuyện với mẹ.

Sau khi chuyển nhà, gia đình gần như không còn ăn ngoài thường xuyên. Những bữa cơm trở thành thời gian quan trọng để cả nhà tụ họp.

Một quyết định khác gây tranh luận là không chia ngay phòng ngủ riêng cho ba đứa trẻ. Tầng hai được thiết kế giống một "thế giới trẻ em", với các khu vui chơi nối liền nhau. Chen Xiaojun cho rằng khi các con còn nhỏ, việc được chơi và giải quyết mâu thuẫn cùng nhau cũng là một phần của quá trình trưởng thành.

Dĩ nhiên, ngôi nhà vẫn chuẩn bị phương án cho tương lai. Các cửa trượt âm tường cho phép chia tách phòng khi những đứa trẻ lớn hơn và bắt đầu cần sự riêng tư.

Căn nhà vì thế không được thiết kế chỉ cho thời điểm hiện tại, mà có khả năng thay đổi cùng các thành viên trong 5-10 năm tới.

Bước sang tuổi 60 mới làm ngôi nhà dành cho giấc mơ thời trẻ

Câu chuyện thứ ba thuộc về Song Xiaokui, một phụ nữ ngoài 60 tuổi sống tại Thuận Đức, Quảng Đông.

Nửa đầu cuộc đời, bà dành nhiều thời gian cho việc kinh doanh và chăm lo gia đình. Sau khi con trai lập gia đình, bà được con mua cho một căn hộ rộng 258m² bên sông để nghỉ hưu. Nhưng thay vì thiết kế một căn nhà theo kiểu truyền thống dành cho người cao tuổi, Song Xiaokui quyết định biến nơi đây thành không gian để thực hiện giấc mơ hội họa bị bỏ dở từ thời trẻ.

Bà không muốn nội thất cầu kỳ hay chất đầy đồ đắt tiền. Ngược lại, căn hộ được xử lý gần giống một phòng triển lãm: Nhiều khoảng trắng, đồ đạc tối giản và đặc biệt ưu tiên diện tích cho xưởng vẽ.

Các phòng ngủ tương đối nhỏ, trong khi studio rộng hơn gấp đôi. Xưởng vẽ được tổ chức như một sân khấu hình tròn với rèm, thảm và hệ thống chiếu sáng riêng. Khi đứng trước giá vẽ, Song Xiaokui có cảm giác mình đang bước lên "sân khấu" của chính cuộc đời mình.

Căn hộ có hệ cửa kính lớn nhìn thẳng ra sông. Để ánh sáng không ảnh hưởng quá nhiều đến tranh, rèm voan được sử dụng nhằm lọc bớt ánh sáng tự nhiên. Những cột và mảng tường có sẵn được tích hợp vào hệ tủ, giúp toàn bộ dụng cụ vẽ, màu và sách được giấu gọn khi không sử dụng.

Sau tuổi 60, phần lớn thời gian của bà dành cho hai việc: Du lịch và vẽ tranh. Với Song Xiaokui, du lịch là cách nhìn ra thế giới bên ngoài, còn hội họa là cách quay vào bên trong chính mình. Những nơi bà đi qua sau đó lại trở thành đề tài cho tranh sơn dầu.

Phòng khách cũng được giữ thoáng như một gallery nhỏ để bạn bè yêu nghệ thuật có thể đến trò chuyện và trao đổi. Bà không có ý định biến nó thành không gian kinh doanh, chỉ muốn được sống giữa những người có cùng sở thích và tiếp tục học hỏi ngay cả khi đã ngoài 60.

Ngôi nhà thay đổi khi người phụ nữ bắt đầu hỏi mình thực sự muốn sống thế nào

Ba người phụ nữ thuộc ba thế hệ, có hoàn cảnh và diện tích nhà hoàn toàn khác nhau. Người cần 25m² để tìm lại khoảng riêng. Người dùng 190m² để kết nối năm thành viên trong gia đình. Người dành căn hộ 258m² cho giấc mơ từng phải gác lại nhiều năm.

Điểm thú vị nhất có lẽ không nằm ở diện tích hay chi phí cải tạo.

Đó là việc họ không còn mặc định rằng một ngôi nhà phải được thiết kế theo những công thức quen thuộc: Phòng khách phải thật lớn, trẻ con nhất định phải có phòng riêng ngay từ nhỏ, người cao tuổi nên chọn nội thất "đứng tuổi", hay một người mẹ phải dành toàn bộ không gian sống cho chồng con.

Ở mỗi giai đoạn, nhu cầu sống có thể thay đổi. Và một ngôi nhà tốt chưa chắc là căn nhà khiến người khác bước vào phải trầm trồ, mà là nơi những người sống bên trong cảm thấy cuộc đời mình được đặt đúng chỗ.

Chia sẻ