24h Yêu: "Người ta khổ vì thương không phải cách..."

Mr. Right,
Chia sẻ

"24h Yêu" mang lại cho khán giả một câu chuyện tình nên thơ lãng mạn, vừa xúc động vừa hài hước trong những ngày mùa thu.

"Người ta khổ vì thương không phải cách, yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người"...

Xem xong 24h Yêu - một bộ phim của điện ảnh Thái, bất chợt tôi nhớ tới những câu thơ của Xuân Diệu, rồi lại tự hỏi: sống ở trên đời, liệu có mấy ai điều khiển được trái tim mình phải yêu cho đúng cách, thích cho đúng người? Nếu đã lỡ yêu người không nên yêu, thích người không nên thích, có mấy ai đủ lý trí mà lập tức buông bỏ coi như gió thoảng mây trôi?

24 giờ yêu

24h Yêu là một chuyện tình "trái tim nhầm chỗ" như vậy. Chuyện kể về Den - một anh chàng IT khù khờ, sống cuộc đời văn phòng lầm lũi trong một công ty sôi động. Den là chàng trai vô hình trong mắt người khác. Anh không có bạn bè, càng chẳng có người yêu, cuộc đời dường như đang bỏ quên anh ở một góc nào đó, mà cái góc xui xẻo ấy lại như rơi trúng điểm mù của con mắt người đời.

Thế nên vào một ngày đẹp trời, khi Nui - cô nhân viên marketing xinh đẹp mới vào bỗng gọi tên Den, cuộc đời anh như bước sang một trang mới. Den trở thành "fan" của Nui từ đó. Anh như chiếc bóng âm thầm dõi theo cuộc sống rực rỡ của Nui suốt 3 năm. Anh vui khi thấy cô cười, buồn khi thấy cô khóc. Anh nhớ từng thói quen, cử chỉ, món ăn cô yêu thích, những bản nhạc cô hay nghe, game cô thích chơi... Anh âm thầm là người giữ chỗ cho cô ở bãi đỗ xe, dọn đồ trên bàn cô sau giờ làm việc, bí mật cài những ca khúc cô thích vào máy tính... Suốt 3 năm, Den lặng lẽ đi bên đời Nui, giúp cô gom góp những niềm vui nhỏ bé giản dị như thế. 

49 ngày 2

Nui như tia nắng tươi xinh lại càng thêm rực rỡ. Nhưng tia nắng, theo quy luật luôn tìm thấy Mặt trời của nó, mà chẳng hề biết tới đám mây xám xịt cô đơn luôn nhìn ngắm nó từ phía đằng xa. Nui yêu Top - tay sếp điển trai phong độ ở công ty. Nui yêu, bất chấp chuyện Top đã có vợ. Cô gái trong sáng ấy trao trọn trái tim mình với niềm tin ngu ngốc rằng một ngày nào đó anh ta sẽ bỏ vợ vì cô như lời ước hẹn.

Trong một chuyến du lịch của công ty đến Hokkaido, Nhật Bản, "phép màu" cuối cùng cũng xảy đến với chàng Den khù khờ. Một tai nạn bất ngờ xảy đến khiến Nui bị mất trí nhớ tạm thời. Cô quên đi tất cả mọi ký ức trong vòng 4 năm gần nhất. Nui quay trở lại làm cô gái trong sáng ngây thơ chưa từng gánh chịu nỗi đau khi đem lòng yêu người đàn ông đã có vợ. Chớp lấy cơ hội, Den đã đóng giả làm bạn trai của Nui. Nhưng thời gian của anh chỉ có 24 giờ ngắn ngủi. Bởi theo lời bác sĩ, sau 24 giờ đó, Nui sẽ phục hồi lại ký ức của mình và thay vào đó, sẽ lãng quên tất cả những chuyện xảy đến trong 24 giờ vừa qua. 

49 ngày 2

24 giờ để bắt đầu một tình yêu; 24 giờ để có thể đường đường chính chính mà mang lại niềm vui cho người con gái mình yêu, thay vì chỉ làm chiếc bóng lặng lẽ từ phía xa; 24 giờ ấy, khán giả đã được chứng kiến một chàng trai khù khờ ngốc nghếch "lột xác" thành một "soái ca" có thật giữa cuộc đời. Soái ca dù chẳng điển trai, chằng ngời ngời phong độ, nhưng lại thừa ấm áp và yêu thương, quan tâm và chăm sóc, lắng nghe và an ủi. 24 giờ, mây đen đã chạm tới nắng, "đũa mốc" đã chòi được "mâm son". Nhưng sau tất cả, câu hỏi đặt ra là 24 giờ liệu có đủ cho một cuộc tình?

Một câu chuyện tình yêu xảy ra trong 1 ngày đã mang lại cho người xem đủ mọi hương vị cảm xúc. Cảm xúc đến từ sự nên thơ của bối cảnh, những cử chỉ ngốc nghếch nhưng đáng yêu của Den, sự tinh nghịch dễ thương của Nui, những câu thoại dí dỏm khiến người xem bật cười, những tình huống trái ngang đến trào nước mắt... 

24 giờ yêu

Phép màu liệu có tồn tại trong cuộc đời này? Đã có lúc, 24h Yêu khiến khán giả tin tưởng vào câu chuyện phép màu có thật. Nhưng tiếc thay, phép màu không là vĩnh viễn. Những câu châm ngôn vẫn cứ luôn ra rả, tình yêu sẽ vượt qua tất cả. Nhưng thực tế trong cuộc đời, vẫn luôn có những giới hạn ngay cả tình yêu cũng phải chùn chân. Những giới hạn đó mang tên ngoại hình, mang tên gia thế, mang tên công danh, tiền tài, và muôn hình vạn trạng những cái tên thực dụng khác. 24h Yêu đặt ra cho các khán giả nữ câu hỏi rằng: nếu bạn là một cô gái xinh đẹp ngời ngời đi đâu cũng có người ái mộ, liệu bạn có bao giờ để ý đến một chàng trai lôi thôi khù khờ, nói chuyện thì lắp bắp? Nếu bạn trả lời có, e rằng bạn đang không trung thực với lòng mình!

24 giờ yêu

Điểm thú vị của 24h Yêu chính là bộ phim mang tới một câu chuyện phép màu, rất đẹp đẽ lãng mạn nhưng cũng rất thực tế. Đoạn kết phim có thể gây ra nhiều tranh cãi, nhưng là một đoạn kết rất chính đáng và "vẹn cả đôi đường". Đoạn kết ấy như một cánh cửa để ngỏ cho cả hai nhân vật chính, và cho cả khán giả. Lãng mạn hay thực tế, bạn muốn đi theo con đường nào, kết thúc là do bạn!

Tình yêu, sau tất cả, đấy là thứ đẹp đẽ nên thơ nhất, nhưng đôi khi cũng thực dụng mong manh nhất. Nếu có trách, chỉ có thể trách những trái tim lầm đường lạc lối, "yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người"!

49 ngày 2

24h Yêu chính thức khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 28/10/2016.
Chia sẻ