18 năm sau khi ly hôn với Tom Cruise, Nicole Kidman đau đớn kể lại về hai lần bị mất con

Pa Dun,
Chia sẻ

Nhiều năm trôi qua nhưng nỗi đau đớn vì mất đi 2 con vẫn chưa thể nguôi ngoai với Nicole Kidman

Mới đây, Nicole Kidman đã có cuộc trò chuyện trải lòng với tạp chí Tatler của Anh về những khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời. Đây là lần hiếm hoi mà Nicole Kidman nhắc về chuyện hai lần mất con trong thời gian sống chung với Tom Cruise.

Tom Cruise và Nicole Kidman từng là cặp đôi đẹp nhất Hollywood ngày ấy. Cặp đôi gặp nhau tại trường quay bộ phim "Days of Thunder" vào năm 1990 và đây thực sự là bộ phim đã đưa họ đến với nhau. Ngày ấy, Nicole Kidman đã từng mơ mộng về một cuộc hôn nhân hạnh phúc ở tương lai: "Một đám cưới đẹp như mơ xảy ra sau đó cùng hai đứa con xinh đẹp… và phần còn lại đã trở thành lịch sử".

18 năm sau khi ly hôn với Tom Cruise, Nicole Kidman đau đớn kể lại về hai lần bị mất con - Ảnh 1.

Tom cruise và Nicole kidman ngày còn mặn nồng.

Trong suốt 11 năm bên nhau, cặp đôi từng là biểu tượng cho hạnh phúc, sự nổi tiếng và viên mãn của hôn nhân. Nhưng những điều tuyệt vời mà Nicole Kidman từng mơ tới đã chấm dứt vào tháng 2/2001 khi Tom Cruise đột ngột nộp đơn xin ly dị.

Thành thật mà nói, sau 20 năm người ta vẫn chưa thể hiểu nổi tại sao ngày ấy Tom Cruise lại đơn phương ly hôn Nicole Kidman. Nhiều năm qua đi cảm giác mất mát vì một lần sẩy thai và một lần mang thai ngoài dạ con trong những năm chung sống với Tom vẫn còn nguyên vẹn.

Vài tháng sau ngày cưới, Nicole Kidman phát hiện mình mang thai. Khi chưa kịp tận hưởng niềm vui vì có sự xuất hiện của một sinh linh thì Nicole Kidman được bác sĩ chẩn đoán là mang thai ngoài dạ con. "Khi phải bỏ đi giọt máu của mình, tôi đã buồn khổ vô cùng. Khi đó tôi mới 23 tuổi, vừa kết hôn", nữ diễn viên đau đớn nhắc lại.

"Từ lúc tôi và Tom kết hôn, tôi đã khao khát có con. Và khi tôi đánh mất đứa bé, tôi đã rất đau đớn", Nicole Kidman tâm sự.

10 năm sau, Nicole Kidman mang thai lần nữa nhưng rồi lại đau đớn nói lời từ biệt vì sẩy thai ngay sau đó.

"Đó là nỗi đau đầy khắc khoải và vô cùng mất mát. Nỗi mất mát vì sảy thai có lẽ không có lời nói có thể diễn đạt. Đó luôn là nỗi đau đớn khủng khiếp nhất với những người phụ nữ", Nicole chia sẻ.

18 năm sau khi ly hôn với Tom Cruise, Nicole Kidman đau đớn kể lại về hai lần bị mất con - Ảnh 2.

Tom cruise và Nicole Kidman bên hai con nuôi.

Hai năm sau ngày bị mất đi đứa con đầu tiên, Nicole Kidman và Tom nhận nuôi hai cô con gái là Isabella và Connor vào năm 1992 và 1995. Nicole Kidman cho biết, mẹ cô có một người chị nuôi và người này đã trở thành một thành phần của gia đình nên cô tin chắc rằng hai đứa con của mình sẽ cảm nhận được điều đó.

Nicole Kidman của hiện tại đã trở thành người vợ hạnh phúc của Keith Urban, nỗi buồn ly hôn ngày nào đã không còn hiện diện. Năm 2006, Nicole Kidman tái hôn với nam ca sĩ nhạc đồng quê Keith Urban. Mặc dù cuộc hôn nhân thời kỳ đầu gặp nhiều trắc trở khi Keith Urban phải đi cai nghiện nhưng sau đó trái ngọt đã đến với vợ chồng "Thiên nga nước Úc".

18 năm sau khi ly hôn với Tom Cruise, Nicole Kidman đau đớn kể lại về hai lần bị mất con - Ảnh 3.

Gia đình hạnh phúc của Nicole Kidman và Keith Urban.

Ở tuổi 40, Nicole Kidman đón tin vui khi mang thai con của cô và Keith Urban. Tháng 7/2008, cô con gái xinh đẹp mang tên Sunday Rose chào đời trong niềm hạnh phúc của cha mẹ. Hai năm sau đó, Nicole và Keith lại chào đón thêm cô con gái thứ 2 nhờ người mang thai hộ.

Ở tuổi 50, Nicole Kidman có cuộc sống viên mãn bên chồng và những cô con gái xinh đẹp, nỗ lực bên đi những nỗi buồn trong quá khứ.

Nguồn: Tatler

Chia sẻ