15 năm sau khi phá thai, bà mẹ sốc nặng khi phát hiện con vẫn còn trong bụng

L.T,
Chia sẻ

Vào thời điểm phá thai, bác sĩ đã khẳng định bào thai đã được đưa ra ngoài nhưng 15 năm sau không ai có thể ngờ điều khủng khiếp này xảy ra.

Phải bỏ đi đứa con đang lớn dần từng ngày trong bụng mình là điều không một bà mẹ nào mong muốn, và nó sẽ là nỗi đau đeo đẳng người phụ nữ trong suốt phần đời còn lại. Mới đây, câu chuyện ''bào thai hóa đá" của một bà mẹ ở Ấn Độ khiến nhiều người sững sờ, gây sự chú ý lớn của các phương tiện truyền thông.

Theo Dailymail, người phụ nữ 52 tuổi (giấu tên) này hiện đang sinh sống tại một ngôi làng nhỏ gần Nagpur, ở Maharashtra, phía bắc Ấn Độ. 15 năm trước, người phụ nữ khi ấy đã 37 tuổi. Khi cô phát hiện mình có bầu thì bào thai đã được 4 tháng tuổi. Gia đình biết tin đã bắt cô phải bỏ đứa trẻ vì không muốn cô đẻ thêm con. Chịu sức ép từ gia đình, người phụ nữ không còn lựa chọn nào khác.

15 năm sau khi phá thai, bà mẹ sốc nặng khi phát hiện con vẫn còn trong bụng - Ảnh 1.

Bà mẹ phải chịu những cơn đau bụng dai dẳng.

Cô tìm đến một bệnh viện để nhờ bác sĩ can thiệp phá thai. Những tưởng mọi chuyện sẽ đi vào quá khứ thì vài năm gần đây, cô bỗng cảm thấy đau bụng, thỉnh thoảng có những cơn đau dữ dội. Cô có đến bệnh viện để khám thì bác sĩ không phát hiện được điều bất thường và kê đơn thuốc giảm đau.

Đến gần đây vì không chịu nổi những cơn đau, lại cộng thêm triệu chứng nôn mửa, cô đến tìm gặp các chuyên gia y tế tại trung tâm điều dưỡng phẫu thuật Junankar tại thành phố Nagpur. Tại đây, các bác sĩ tiến hành siêu âm nội soi ổ bụng của cô.

15 năm sau khi phá thai, bà mẹ sốc nặng khi phát hiện con vẫn còn trong bụng - Ảnh 2.

Hình ảnh em bé "hóa đá" trong bụng người phụ nữ.

Khi đó bác sĩ phát hiện một "vật thể lạ" tắc nghẽn trong ruột, ngăn chặn hệ thống tiêu hóa. Tiến sĩ Nilesh Junankar, bác sỹ phẫu thuật nội soi, cho biết: "Qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện vật thể giống như đá gây tắc nghẽn đường ruột, chặn đường ống thực phẩm của cô ấy".

Họ quyết định phẫu thuật gấp để lấy vật thể ra. Đến lúc này, tất cả các bác sĩ có mặt ở tại phòng mổ mới sốc nặng khi nhận ra rằng vật thể lạ đó chính là hình hài của một em bé. 

15 năm sau khi phá thai, bà mẹ sốc nặng khi phát hiện con vẫn còn trong bụng - Ảnh 3.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng bác sĩ cũng lấy được bào thai hóa đá ra khỏi bụng bà mẹ.

Tiến sĩ Nilesh nói: "Đó là một cú sốc cho tất cả mọi người. Sau khi mở bụng bệnh nhân, chúng tôi bàng hoàng nhận ra đó là một đứa trẻ đã hóa đá. Điều kỳ lạ là đứa trẻ lại nằm ở phần bụng trên. Tử cung, buồng trứng và ống dẫn trứng của bệnh nhân hoàn toàn bình thường. Bệnh nhân đã mãn kinh sau 5 năm phá thai".

Điều đáng nói là vào thời điểm phá thai, bác sĩ khẳng định bào thai đã được đưa ra ngoài nhưng 15 năm sau đứa trẻ đã hình thành đủ các bộ phận cơ thể vẫn còn nằm trong bụng người phụ nữ.

Hiện tượng bào thai hóa đá (hay còn gọi là Lithopedion) là vô cùng hiếm gặp, chỉ có khoảng 300 trường hợp từng được ghi nhận trong vòng 400 năm qua trên toàn thế giới. 

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ