135 triệu đồng đến với gia đình “người lùn” 17 năm đi ăn xin nuôi con, cuối đời mù hai mắt, con trai bị tai nạn lao động

HOA THẠCH ,
Chia sẻ

Ngoài thăm hỏi động viên, gia đình cụ Minh "lùn" còn nhận được số tiền trên 135 triệu đồng chia sẻ, giúp đỡ của độc giả xa gần giúp gia đình cụ ông bất hạnh vượt qua thời gian khó khăn.

Ngày 4/9 Afamily đăng tải bài viết "Bất hạnh nối dài với "người lùn" 17 năm làm ăn xin nuôi con, đến cuối đời bị mù cả 2 mắt vẫn không yên lòng vì con trai gặp tai nạn" chia sẻ hoàn cảnh đáng thương của cụ ông Phạm Văn Minh (80 tuổi, trú xóm Hà Đông, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

Cụ Minh sinh ra đã gánh chịu bất hạnh khi không được khoẻ mạnh, chiều cao khiên tốn, chỉ 1,1 mét. Sau một lần đỗ vỡ hôn nhân, cụ gá nghĩa với một người phụ nữ trong làng cùng chung hoàn cảnh "rổ rá cạp lại".

Hoàn cảnh quá khó khăn, bản thân cụ Minh không thể làm việc nặng. Vợ lại thường xuyên ốm đau. Để có tiền nuôi 4 đứa con thơ dại, người đàn ông này quyết định đi ăn xin. Suốt 17 năm gắn bó với cái "nghề" dưới đáy xã hội, đàn con của ông cũng may mắn có cơ hội biết được mặt chữ.

Khi con trai lớn 17 tuổi, biết đi làm thuê cũng là lúc cụ Minh quyết định không đi ăn xin nữa.

135 triệu đồng đến với gia đình “người lùn” suốt 17 năm đi ăn xin nuôi con, cuối đời mù hai mắt, con trai bị tai nạn lao động - Ảnh 1.

Cụ Minh bên hai đứa cháu nội.

Vất vả cả cuộc đời, cuối cùng vợ chồng cụ cũng thở phào nhẹ nhõm khi đàn con lần lượt yên bề gia thất. Thế nhưng, chưa kịp an dưỡng tuổi già thì 6 năm trước, sau một cơn tai biến, cụ Minh phải nằm một chỗ, mù cả hai mắt.

Dù nằm một chỗ nhưng cụ vẫn không thôi lo lắng cho người con trai lớn là anh Phạm Văn Châu (35 tuổi) bị tai nạn lao động. Nửa năm trước, khi đang phụ hồ trong công trình xây dựng gần nhà, anh Châu không may bị ngã giàn giáo, rơi trúng sắt phi 16 gây thủng ruột, hậu môn, trực tràng, điều trị đến nay chưa khỏi.

Hoàn cảnh của gia đình cụ Minh sau khi được đăng tải nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của độc giả xa gần. Ngoài thăm hỏi, động viên, gia đình cụ Minh còn được quyên góp, ủng hộ với số tiền 135 triệu đồng.

135 triệu đồng đến với gia đình “người lùn” suốt 17 năm đi ăn xin nuôi con, cuối đời mù hai mắt, con trai bị tai nạn lao động - Ảnh 2.

Anh Châu bị ngã giàn giáo thủng ruột, hậu môn, trực tràng, điều trị suốt nửa năm vẫn chưa bình phục

"Khi gia đình tôi lâm vào cảnh khốn cùng nhất thì nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người. Số tiền được mọi người ủng hộ, gia đình tôi sẽ sử dụng để chữa trị cho tôi, thuốc thang cho bố. Hi vọng tôi sớm hồi phục. Bố khoẻ mạnh trở lại để không phụ lòng mong mỏi của mọi người.

Tôi không biết nói gì hơn, xin được cúi đầu gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tình cảm của mọi người. Ơn nghĩa này, gia đình tôi sẽ không bao giờ quên", anh Châu chia sẻ bằng lòng biết ơn.

Hi vọng rằng với những tình cảm của độc giả dành tặng sẽ là động lực lớn giúp gia đình cụ Minh sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chia sẻ