11 tháng 5 ngày: Nhi không hề láo, khán giả khóc ngất vì cuộc đối thoại bố con bùng nổ cảm xúc, diễn xuất đỉnh cao

L.H,
Chia sẻ

11 tháng 5 ngày tập 14 mang tới nhiều cảm xúc cho người xem.

11 tháng 5 ngày tập 14: Nhi không láo như tưởng tượng

11 tháng 5 ngày tập 14 lên sóng VTV3 tối 30/8. Tập phim để lại nhiều cảm xúc cho khán giả, đồng thời có lẽ cũng khiến nhiều người bị "hố" vì trót mắng chửi nữ chính Nhi (Khả Ngân) khi đoạn trailer được tung ra. Trong đoạn trailer, nhiều người chê bai Nhi hỗn láo với người lớn tuổi. Nhưng thực tế dường như không phải như vậy.

Trong tập này, sau khi biết nhờ Đăng mà mình có được công việc, Nhi đã hùng hổ đi gặp quản lý cấp cao hơn để xin nghỉ việc, tuy nhiên người này nói rằng anh ta nhận Nhi vì năng lực của cô chứ không phải do Đăng, đồng thời khuyên Nhi về nghỉ ngơi suy nghĩ. Trên đường về, Nhi lại trông thấy bà của Đăng đang khổ sở với việc sang đường. Chính cô là người giúp đỡ bà. Sau đó, Nhi đưa bà về nhà và được bà giữ lại ăn cơm. Bữa cơm của 3 bà cháu đang diễn ra trong không khí vui vẻ thì mợ của Đăng xuất hiện khiến bầu không khí ngột ngạt, bởi vừa ra mặt, bà ta đã nói những lời cực khó nghe với cả Đăng và bà anh.

11 tháng 5 ngày: Nhi không hề láo, khán giả khóc ngất vì cuộc đối thoại bố con bùng nổ cảm xúc, diễn xuất đỉnh cao - Ảnh 1.

11 tháng 5 ngày: Nhi không hề láo, khán giả khóc ngất vì cuộc đối thoại bố con bùng nổ cảm xúc, diễn xuất đỉnh cao - Ảnh 2.

Thấy mợ, Đăng đứng lên chào thì người này nói: "Mọi khi đến dọn hàng cho bà xong rồi về luôn, chả bao giờ vào trong nhà chào hỏi mợ một câu. Thế hôm nay tranh thủ mợ không có nhà đến ăn cơm chực à?". Nghe vậy, bà Đăng vội thanh minh: "Hôm nay mẹ tưởng con đi làm về muộn nên bảo Đăng ở lại ăn cơm, cũng đột xuất quá nên chưa kịp nói với con". Nào ngờ, cô con dâu của bà Đăng cắt lời: "Vâng, mẹ cứ muốn mời ai thì mời ạ. Nhưng mà mẹ nói như thế người ngoài người ta nghe người ta lại nghĩ con khó khăn gì, rồi lại mang tiếng chết".

Nói rồi, bà mợ này quay sang Nhi hỏi: "Ai đây?". Lúc này, Đăng giới thiệu Nhi là bạn mình rồi nhanh nhảu xin phép về luôn. Nhi còn đang đơ người vì tình huống trước mắt thì bị bà mợ này lập tức nhảy vào mồm, nói rằng cô xinh nhưng láo, chẳng biết chào hỏi người lớn một câu. Nghe vậy, Đăng vội nói giúp Nhi rằng cô đến đây lần đầu, vẫn còn lạ. Sau đó Đăng giới thiệu với Nhi đây là mợ mình. Nào ngờ, Nhi đốp luôn: "Thì ra là thế, anh mà không nói tôi còn tưởng...".

Tuy nhiên, Đăng vội lôi Nhi đi, tránh để cô gây chuyện, khiến mọi thứ rắc rối thêm. Lúc hai người ra khỏi cổng, bà Đăng còn vội vàng chạy theo, dấm dúi đưa cho cháu món cá kho yêu thích. Xem ra, cuộc sống của bà Đăng với cô con dâu kia chẳng hề dễ dàng. Về phần Đăng, liệu anh có khúc mắc gì với người mợ này mà bà ta liên tục xúc xiểm, nói lời khó nghe đến vậy?

11 tháng 5 ngày tập 14: Khán giả khóc ngất với cuộc nói chuyện của bố con Nhi

Cũng trong tập này, Nhi đã gặp bà nội của mình. Những tưởng cuộc nói chuyện giữa hai bà cháu sẽ hòa giải những căng thẳng trong nhiều ngày qua, nhưng rồi mọi chuyện hóa lại càng bung bét hơn. Bà nội cho rằng Nhi làm mình làm mẩy, phá hỏng mọi chuyện, khiến người lớn đau lòng như vậy rồi còn muốn gì nữa? Trong khi Nhi cho rằng bố và bà cứ luôn áp đặt những tiêu chuẩn lên mình. Cuộc sống bên ngoài của cô dù không sung sướng, nhà lầu xe hơi, nhưng suy cho cùng lại rất thoải mái và vui vẻ vì không bị áp đặt.

11 tháng 5 ngày: Nhi không hề láo, khán giả khóc ngất vì cuộc đối thoại bố con bùng nổ cảm xúc, diễn xuất đỉnh cao - Ảnh 3.

11 tháng 5 ngày: Nhi không hề láo, khán giả khóc ngất vì cuộc đối thoại bố con bùng nổ cảm xúc, diễn xuất đỉnh cao - Ảnh 4.

Sau đó, khi bà nội nhắc tới chuyện của ông Vinh và Thu, Nhi đã tức nước vỡ bờ và cho rằng tại sao bà nội đối tốt với chị Thu, mà năm xưa lại hà khắc với mẹ mình đến vậy. Nhi gợi lại nỗi đau trong quá khứ, cho rằng chính bà nội là người khiến mẹ mình chết trên bàn đẻ, vì ép phải sinh được con trai.

Những lời của Nhi khiến bà nội đau đớn vì đúng là bà cũng có lỗi trong chuyện năm xưa. Năm đó, mẹ Nhi có một khối u trong người, nhưng vì cố sinh em bé nên đã nguy hiểm tính mạng. Bản thân bà nội cũng không hề biết điều này. Khi mẹ Nhi mất, bà cũng ân hận và dằn vặt. Chính vì thế, những lời của Nhi càng khiến bà đau khổ. Chứng kiến mẹ mình như vậy, ông Vinh đã gọi Nhi về để giáo huấn.

Ông Vinh cho rằng thời gian qua, Nhi chẳng có gì thay đổi, ông bắt cô phải lên nhà xin lỗi bà nội. Lúc này, Nhi tức nước vỡ bờ, hỏi rằng tại sao người sai luôn phải là cô? Người xin lỗi cũng luôn là cô? "Còn bà, bà đã gây ra cái chết cho mẹ, đáng lẽ cũng phải nói lời xin lỗi chứ bố?" - Nhi nói khiến ông Vinh tức điên. Ông nói rằng: "Mẹ con mất đi, điều đó không ai muốn cả, hiểu chưa?".

11 tháng 5 ngày: Nhi không hề láo, khán giả khóc ngất vì cuộc đối thoại bố con bùng nổ cảm xúc, diễn xuất đỉnh cao - Ảnh 5.

11 tháng 5 ngày: Nhi không hề láo, khán giả khóc ngất vì cuộc đối thoại bố con bùng nổ cảm xúc, diễn xuất đỉnh cao - Ảnh 6.

Nhi thất vọng cho rằng bố chỉ biết bênh bà. Cô nhắc lại chuyện mẹ mình từng khổ sở, từng phải chịu đựng sự cay nghiệt của bà nội ra sao, phải giả vờ sống hạnh phúc như thế nào... Những lời ấy chạm tới giới hạn chịu đựng của ông Vinh. Ông gằn giọng với con gái, như một con hổ bị thương: "Trên đời này không phải chỉ mình con có mẹ, cũng không phải chỉ một mình con có một vùng cấm mà không ai được phép đụng vào. Vậy thì bà nội là ai, là người đã sinh ra bố, hiểu chưa?".

Nghe những lời ấy, Nhi buông ra câu hỏi: "Vậy con thì sao? Con là ai? Con ở đâu trong trái tim lạnh lùng của bố vậy? Hay là đối với bố, con chỉ là thứ đáng để vứt đi...". Nói rồi, cô quay lưng bỏ đi, khiến ông Vinh thất thần, hụt hẫng. Ông toan chạy theo con, nhưng rồi dừng lại, đau đớn. Ông cố bình tĩnh, chôn vùi cảm xúc trong khóe mắt ầng ậng nước. Tấm lòng người cha quặn thắt, khi phải đứng giữa một bên là mẹ của mình, và một bên là con gái, cùng những nỗi đau, những vết thương quá khứ mãi chưa liền sẹo.

Về phần Nhi, sau khi bỏ chạy khỏi nhà, cô cũng bùng nổ cảm xúc. Nhi mặc sức lao đi mà chẳng buồn để ý suýt nữa cô bị một chiếc xe tông trúng, may có Đăng kịp ngăn lại. Một cô gái lúc nào cũng cao ngạo, một cô gái tự tin không bao giờ khóc trước mặt người khác, nay lại vỡ òa trên vai Đăng, giữa con đường nườm nượp xe cộ.

11 tháng 5 ngày: Nhi không hề láo, khán giả khóc ngất vì cuộc đối thoại bố con bùng nổ cảm xúc, diễn xuất đỉnh cao - Ảnh 7.

11 tháng 5 ngày: Nhi không hề láo, khán giả khóc ngất vì cuộc đối thoại bố con bùng nổ cảm xúc, diễn xuất đỉnh cao - Ảnh 8.

11 tháng 5 ngày: Nhi không hề láo, khán giả khóc ngất vì cuộc đối thoại bố con bùng nổ cảm xúc, diễn xuất đỉnh cao - Ảnh 9.

11 tháng 5 ngày: Nhi không hề láo, khán giả khóc ngất vì cuộc đối thoại bố con bùng nổ cảm xúc, diễn xuất đỉnh cao - Ảnh 10.

Tập phim khép lại ở đây để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng cho khán giả.

11 tháng 5 ngày

  • Tình cảm
  • 45 phút
  • 28/07/2021
  • Thứ 2, 3, 4 trên VTV3

“11 tháng 5 ngày” là câu chuyện về Nhi. Mẹ mất sớm, Nhi đã quen nhận được sự yêu thương và chiều chuộng của bố và cả Thuận - bạn trai lớn tuổi, thành đạt. Nhi quen với vị trí là “cái rốn của vũ trụ”. Với cái tính nông nổi, Nhi đã đánh mất Thuận - người đàn ông vô cùng yêu thương mình. Cùng lúc ấy Nhi phát hiện bí mật mà bố và bà đã giấu mình suốt thời gian qua... Nhi quyết định ra khỏi nhà, sống tự lập dù, bấu víu vào những người xa lạ trong khu nhà trọ, đó là Đăng, Long đần, Thục Anh, bà Vân… Cô tiểu thư đỏng đảnh dần thay đổi tính cách để thích nghi và tồn tại.

Đạo diễn: Nguyễn Đức Hiếu, Lê Đỗ Ngọc Linh
Diễn viên: Khả Ngân, Thanh Sơn, Trung Ruồi, Lương Thanh

Đón xem 11 tháng 5 ngày tập 15 lên sóng VTV3 tối 31/8.

Chia sẻ