1001 kiểu "tiễn" Euro trong đêm: Chị em nhìn xem trong những cảnh bi hài này có chồng mình không?
Trời thì nóng, trận chung kết cũng nóng, các quý ông Hà thành nghĩ ra đủ cách để thưởng thức trận cầu đỉnh cao cuối cùng của mùa Euro 2016. Gần sáng kết thúc, mặt ông nào ông nấy cảm xúc lẫn lộn, còn các mẹ thì mừng húm, không lo chồng kiếm cớ lỉnh ra ngoài nữa!
Euro 2016 đã khép lại với đủ cảm xúc buồn vui lẫn lộn, một mùa bóng nữa lại trôi qua với chiến thắng thuộc về Bồ Đào Nha. Vui nhất có lẽ là chị em, vì không còn cảnh hậm hực đứng ngồi không yên, ngủ chẳng được thức cũng chẳng xong vì bạn trai hoặc chồng hết “cớ” để chạy đi nhậu nhẹt, đàn đúm ngoài đường. Cũng “tạm” hết mối lo giữ của trong nhà, ngày nào có trận là ngày ấy già trẻ lớn bé nơm nớp lo… trộm ngoài cướp trong, đồ đạc đội nón ra đi lúc nào không biết.
Không thể không kể đến phái mày râu vì Euro khiến họ hào hứng nhất. Không khí sôi động đêm chung kết vừa qua khiến Hà Nội đã có một đêm không ngủ, với đủ kiểu cảm xúc bi hài của các quý ông theo trái bóng lăn.
2h sáng mới bắt đầu chung kết, nhưng từ nửa đêm cánh mày râu đã lục tục lôi nhau ra các quán cafe bóng đá để cùng thưởng thức trận cầu cuối cùng mùa Euro.
Tại Hà Nội, mạn Hồ Đắc Di có vài quán cafe mở cửa thông đêm phục vụ các fan của môn thể thao vua. Thời tiết khá oi bức nên mạnh ai người nấy cởi trần, mùi mồ hôi, thuốc lá, xen lẫn... đủ thứ mùi khó tả khác chỉ cánh đàn ông mới hiểu, cả muỗi vo ve đốt, nhưng họ bất chấp để xem nốt trận Bồ Đào Nha - Pháp. Vài cô gái đi cùng bạn trai hoặc chồng để "theo dõi" nhưng không dám "bon chen" giữa các anh nên rủ nhau ngồi riêng 1 góc.

Tụ tập tại nhà là cách đơn giản nhất để xem ăn chơi có phường có hội. Chắc chị vợ đi vắng nên anh chủ nhà mới dám lôi cả "bộ sậu" về nhà, chơi hẳn cả két bia!

Nhiều bạn sinh viên không có điều kiện ra quán cafe, cũng không có tivi nên đành "du lịch qua màn ảnh điện thoại", hơi khó chịu nhưng có còn hơn không.
Một bác trung niên có vẻ như đang chở đồ đi đâu đó, giữa đường gặp "ổ" xem Euro nên phải dựng xe lại ngay!
Một nhóm bạn trên phố Hàng Da mang tivi ra ngoài đường để vừa xem vừa bình luận mà không ảnh hưởng đến gia đình.
Với cái tivi đuôi lồi gắn đầu kỹ thuật số, quạt và ghế xếp ngoài hiên nhà, anh Đức (chung cư Đại Thanh) thấy thoải mái hơn là ra ngoài xem đá bóng.
Một người đàn ông ngồi xem ké tivi nhà hàng xóm, còn những người khác thì nóng quá nên cũng phải ra ngoài, không thể hò hét trong nhà được.
Ngõ chợ Khâm Thiên ban ngày đông đúc chật chội là thế, 3h đêm lại tối om vắng vẻ, nhưng cuối ngõ vẫn sáng đèn, nhộn nhịp với không khí sôi nổi giữa trận chung kết. Những người hàng xóm có dịp để ngồi trò chuyện, chia sẻ đam mê chung và ăn nhậu thoải mái.
Một nhóm sinh viên theo dõi khá tập trung, trời quá oi bức nên phải huy động 2 - 3 cái quạt xung quanh. Một bạn chia sẻ: "Xem bóng đá kiểu này mới vui. Vừa được bàn tán hò hét mái thoải, lại có thêm bạn mới".
Phía sau người đàn ông là một nỗi đau không nên lời, khi tỉ số đã có.
Không khí xung quanh người đàn ông này như đóng băng vào cuối trận đấu. Là fan ruột của tuyển Pháp hay là...? Thế thì bi quan quá nhỉ...
Tụ tập đông thế này thì ghi bàn hò hét mới đã. Sau cảnh này là mọi người giải tán ai về nhà nấy, qua đêm nay là các chị em có thể ăn ngon ngủ yên rồi!