10 bộ phim lãng mạn Hàn Quốc nhất định phải xem để đón Valentine ngọt ngào

HNguyen,
Chia sẻ

Đây là 10 bộ phim lãng mạn tuyệt vời để bạn xem ngồi xem bên "một nửa" của mình trong ngày Valentine đầy ngọt ngào này.

1. A Werewolf Boy (2012)

10 bộ phim lãng mạn Hàn Quốc nhất định phải xem để đón Valentine ngọt ngào - Ảnh 1.

Trailer phim "A Werewolf Boy" (2012)

Đây là một câu chuyện tình yêu giả tưởng mang đến nụ cười, cảm xúc ấm áp và cả những giọt nước mắt dành tặng khán giả. Tác phẩm có sự góp mặt của cặp đôi Park Bo Young - Song Joong Ki đã trở thành một trong những bộ phim tình cảm thành công nhất Hàn Quốc mọi thời đại. Trong phim, Park Bo Young thủ vai một cô gái trẻ vì bị bệnh nên phải chuyển đến vùng nông thôn với gia đình. Tại đây, cô gặp gỡ Chul Soo (Song Joong Ki đóng), một chàng người sói đáng yêu. Cuộc phiêu lưu của cặp đôi này chắc chắn sẽ chạm tới trái tim bạn khi bạn đồng hành cùng họ!

2. A Moment to Remember (2004)

10 bộ phim lãng mạn Hàn Quốc nhất định phải xem để đón Valentine ngọt ngào - Ảnh 3.

Trailer phim "A Moment to Remember" (2004)

Nếu không ngại những bộ phim buồn, hãy tìm đến với A Moment to Remember - bộ phim với cặp đôi ngôn tình Son Ye Jin - Jung Woo Sung. Phim kể về Soo Jin, một nhà thiết kế thời trang đã gặp gỡ và yêu anh chàng thợ mộc Chul Soo (Jung Woo Sung). Một bên là cô tiểu thư mỏng manh yếu đuối, tinh khiết như sương mai, một bên là anh chàng lãng tử phong trần, có phần cục cằn thô lỗ. Họ gặp và quen nhau như định mệnh, yêu nhau như một cơn gió, lãng mạn và ngọt ngào, mê đắm và cuồng nhiệt. Ở bên nhau, họ cùng vẽ nên bao ước mơ mộng tưởng tươi đẹp về tương lai và cùng nhau xây đắp nó. Cho đến một ngày, mọi thứ trở nên vỡ vụn khi Su Jin phát hiện ra chứng hay quên của cô thực chất là một căn bệnh hiếm gặp - bệnh mất trí nhớ của người già.

Cả một tương lai lấp lánh của cô gái 27 tuổi bị bỏ lại phía sau cùng với những ký ức cứ ngày một mất đi. Nhưng điều khiến Su Jin đau đớn nhất chính là việc cô lãng quên tình yêu - quên đi Chul Soo - người đàn ông mà cô yêu say đắm và từng sẵn sàng đánh đổi cả thế giới để được ở bên anh ấy...

3. Maundy Thursday (2006)

10 bộ phim lãng mạn Hàn Quốc nhất định phải xem để đón Valentine ngọt ngào - Ảnh 5.

Trailer phim "Maundy Thursday" (2006)

Được dựa trên cuốn tiểu thuyết ăn khách của Gong Ji Young, tiêu đề bộ phim lấy ý tưởng từ Holy Thursday, hay là Ngày hội tiệc tùng trước ngày Phục Sinh: Bữa ăn tối cuối cùng. Bộ phim xoay quanh khoảng thời gian ngắn ngủi giữa một cuộc sống chơi vơi và một cái chết cận kề, một tình cảm lãng mạn nhưng không chắc chắn của một phụ nữ trẻ muốn tự vẫn và một tên tù có bản án tử hình treo lơ lửng.

Phim kể về nữ giảng viên đại học Yoon Jeong (Lee Na Young) - người không tin tưởng vào bất kì ai và càng không tin vào tình yêu. Bởi những rắc rối đau buồn trong quá khứ, cô đã tự vẫn nhiều lần. Nhờ sự thúc giục của dì, cô miễn cưỡng chấp nhận những liệu pháp điều trị tâm lý, và cô đã gặp tên sát nhân bị kết cái án tử đang tranh cãi – Yoon Soo (Kang Dong Won). Với sự lôi cuốn lẫn nhau, cả hai con người không có tương lai ấy đã tìm ra một động cơ thúc đẩy họ tiếp tục cuộc sống: cuộc gặp gỡ mỗi Thứ năm từ 10h sáng đến 1h chiều...

4. Beauty Inside (2015)

10 bộ phim lãng mạn Hàn Quốc nhất định phải xem để đón Valentine ngọt ngào - Ảnh 7.

Trailer phim "Beauty Inside" (2015)

Beauty Inside là câu chuyện tình yêu lạ lùng về một chàng trai mắc căn bệnh kỳ lạ. Mỗi khi thức dậy sau giấc ngủ, chàng trai lại mang một gương mặt khác, khi thì là thanh niên, lúc lại trở thành người già, khi là phụ nữ, lúc biến thành đàn ông, thậm chí có khi còn trở thành trẻ nhỏ hay cả... người nước ngoài. Với một căn bệnh như thế, cuộc sống của chàng trai là những chuỗi ngày buồn tẻ trôi đi mà không gặp gỡ hay kết thân với ai.

Nhưng rồi một ngày định mệnh khiến chàng trai phải lòng một cô gái ngay từ ánh nhìn đầu tiên - một cô gái có nụ cười tỏa nắng như thiên thần. Chàng trai đã rơi vào thứ cảm xúc mà bấy lâu vẫn tâm niệm rằng phải tránh, đó chính là tình yêu...

Nhân vật nữ chính trong phim do Han Hyo Joo thủ vai, trong khi đảm nhiệm vai nam chính là hơn... 20 diễn viên khác nhau, trong đó có nhiều ngôi sao tên tuổi như Park Seo Joon, Lee Dong Wook, Lee Jin Wook, Seo Kang Joon, Lee Hyun Woo, Lee Bum Soo, Park Shin Hye...

5. Architecture 101 (2012)

10 bộ phim lãng mạn Hàn Quốc nhất định phải xem để đón Valentine ngọt ngào - Ảnh 9.

Trailer phim "Architecture 101" (2012)

Chàng sinh viên kiến trúc Seung Min đã đổ gục trước cô sinh viên trường nhạc Seo Yeun ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhiều lần gặp gỡ, trò chuyện, tình yêu đầu đời của cả hai đều rung lên những giai điệu đẹp và trong trẻo. Tình yêu đến nhẹ nhàng, anh đơn phương, cô nhạy cảm nhưng vẫn giữ im lặng. Cả hai những tưởng sẽ đến được với nhau nhưng hiểu lầm xảy ra khiến mối tình 15 năm bị chôn vùi trong đáy lòng, cho đến ngày họ gặp lại, tình cờ nhưng hữu ý.

15 năm sau, họ gặp lại. Seo Yeun bất ngờ đến văn phòng kiến trúc của Seung Min yêu cầu anh giúp cô xây lại căn nhà thời thơ bé ở Jeju. Xếp chồng những viên gạch đỏ, cảm xúc ban đầu bất chợt ùa về cùng với những kỉ niệm của những năm tháng thanh xuân tươi đẹp không thể nào tìm lại...

Architecture 101 có sự góp mặt của các diễn viên Uhm Tae Woong, Han Ga In, Lee Je Hoon và Suzy, hứa hẹn đưa khán giả sống lại những năm tháng thanh xuân tươi đẹp và hồi ức ngọt ngào của mối tình đầu.

6. Mood of the Day (2016)

10 bộ phim lãng mạn Hàn Quốc nhất định phải xem để đón Valentine ngọt ngào - Ảnh 11.

Trailer phim "Mood of the Day" (2016)

Phim kể về Soo Jung (Moon Jae Won) vốn đã có mối tình 10 năm với bạn trai và hiện đang cảm thấy thiếu "lửa" bởi mọi thứ đã quá quen thuộc. Trên chuyến xe lửa đến Busan công tác, cô gặp Jae Hyun (Yoo Yun Suk). Anh chàng vừa gặp gỡ này là người sẵn sàng tán tỉnh cô bằng tất cả những trò tinh quái suốt chuyến hành trình. Trước sự tấn công khó chối từ của người đàn ông xa lạ và lắm chiêu này, cô dần mở cửa trái tim mình...

Hãy cẩn thận khi bạn là một cô nàng độc thân mà lại xem Mood of The Day, bởi xem xong phim có lẽ suốt ngày bạn sẽ mơ mộng được đi xe bus hoặc tàu lửa, đeo tai nghe nhìn mông lung ra cửa sổ và mơ tìm thấy một... soái ca định mệnh của đời mình!

7. A Millionaire’s First Love (2006)

10 bộ phim lãng mạn Hàn Quốc nhất định phải xem để đón Valentine ngọt ngào - Ảnh 13.

Trailer phim "A Millionaire’s First Love" (2006)

Làm sao mà danh sách các bộ phim lãng mạn Hàn Quốc có thể thiếu được tựa phim này? A Millionaire’s First Love kể về Kang Jae Kyung (Hyun Bin đóng), một chàng công tử nhà giàu kiêu căng ngạo mạn. Jae Kyung thích chơi hơn học, vì chàng ta đinh ninh rằng đến năm 18 tuổi mình sẽ được thừa hưởng toàn bộ gia sản kếch sù của người ông để lại và trở thành triệu phú.

Tuy nhiên, mọi việc không như Jae Kyung nghĩ. Theo di chúc của người ông quá cố, nếu muốn nhận quyền thừa kế, Jae Kyung phải tốt nghiệp trường trung học Boram ở nông thôn vùng nông thôn. Không còn cách nào khác, Jae Kyung buộc phải chuyển đến ngôi trường này. Ban đầu, Jae Kyung ghét tất cả mọi thứ ở môi trường mới, cho đến khi cậu gặp cô bạn gái xinh đẹp Choi Eun Hwan (Lee Yeon Hee), người không giống bất cứ cô gái nào mà Jae Kyung gặp trước đó. Cặp đôi trở nên gần gũi, nhưng khi Jae Kyung có tình cảm sâu đậm với Eun Hwan thì cũng là lúc cậu phát hiện ra bí mật "động trời" về cô nàng này, một bí mật có thể thay đổi số phận của họ.

8. Always (2011)

10 bộ phim lãng mạn Hàn Quốc nhất định phải xem để đón Valentine ngọt ngào - Ảnh 15.

Trailer phim "Always" (2011)

Thêm một bộ phim nữa của "nàng thơ" Han Hyo Joo mà bạn không nên bỏ qua nếu đã mê mẩn các bộ phim Hàn. Always còn có sự góp mặt của nam diễn viên điển trai So Ji Sub. Trong phim, So Ji Sub vào vai Chul Min, một cựu võ sĩ với đầy vết thương lòng. Han Hyo Joo hóa thân thành cô gái mù Jung Hwa, người sợ hữu một trái tim trong sáng, dù không thể nhìn thấy thế giới nhưng lại luôn lạc quan, yêu đời. Hai con người tưởng chừng như đối lập nhưng lại hòa hợp với nhau một cách lạ kỳ...

Always là bộ phim khiến bạn có thể xem đi xem lại mà cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu. Và hãy cân nhắc, vì tác phẩm này sẽ khiến bạn tốn kha khá... khăn giấy đấy!

9. Love Forecast (2015)

10 bộ phim lãng mạn Hàn Quốc nhất định phải xem để đón Valentine ngọt ngào - Ảnh 17.

Trailer phim "Lover Forecast"

Nếu bạn muốn thắp sáng Valentine của mình bằng một bộ phim ngọt ngào hài hước, hãy thử xem Love Forecast - bộ phim nói về câu chuyện "xưa như diễm": bạn thân trở thành người yêu. Trong phim, Lee Seung Gi thủ vai Jun Soo - một thầy giáo điển trai hiền lành, dễ mến, trót dành tình cảm cho cô bạn thân kiêu kỳ Hyon Woo.

Trong khi chàng đang đau khổ, tự dằn vặt bản thân mình có ngu ngốc khi trót yêu cô ấy thì nàng được hết người đàn ông này tới nguời đàn ông khác tán tỉnh. Liệu Jun Soo có tìm được tình yêu đích thực của đời mình? Liệu Hyon Woo có lúc nào nhận ra được mình cũng rung động truớc cậu bạn chân thành này? Hãy tự mình tìm câu trả lời với Love Forecast!

10. My Sassy Girl (2001)

10 bộ phim lãng mạn Hàn Quốc nhất định phải xem để đón Valentine ngọt ngào - Ảnh 19.

Trailer phim "My Sassy Girl" (2001)

Còn nếu khi bạn đã xem hết cả 9 bộ phim trên rồi, và thậm chí cả bộ phim thứ 10 - My Sassy Girl bạn cũng đã "cày nát", thì có lẽ bạn nên tiếp tục... xem lại My Sassy Girl đi thôi, vì tác phẩm này xứng đáng để bạn có xem đến thuộc lời thoại thì vẫn cứ buồn cười và vẫn cứ yêu cặp đôi nhân vật chính.

Dựa trên câu chuyện có thật được đăng trên internet, My Sassy Girl khởi đầu với cảnh Kyun Woo (Cha Tae Hyun) - một anh chàng khờ khạo độc thân tốt bụng - bắt gặp một cô nàng say xỉn (Jun Ji Hyun) tại ga tàu điện ngầm. Vì không đành lòng để cô gái lại ga tàu điện qua đêm, Kyun Woo đành đưa đối tượng vào nhà nghỉ và bị cảnh sát sờ gáy. Bắt đầu từ đây, mối quan hệ dở khóc dở cười giữa cặp đôi oan gia đã bắt đầu...

Dù đã ra mắt cách đây hàng chục năm nhưng cho tới hiện tại, khi nhắc về những bộ phim lãng mạn Hàn Quốc hay nhất, My Sassy Girl vẫn là "cây đại thụ" khó lòng vượt qua trong mọi bảng xếp hạng.

Chia sẻ