1 giờ sáng, nam thanh niên mang xe máy lên giữa cầu Chương Dương rồi... đốt cháy rụi

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Nam thanh niên khoảng 30 tuổi trong tình trạng không tỉnh táo mang xe máy lên cầu Chương Dương đốt khiến nhiều người giật mình bởi tiếng nổ lớn kèm khói bốc nghi ngút.

Anh Nguyễn Tiến Hùng và Phạm Văn Dũng (tổ bảo vệ cầu Chương Dương) cho hay, khoảng 1h sáng nay (1/9) khi đang trực thì nghe thấy tiếng nổ lớn kèm khói lửa bốc nghi ngút ở khu vực giữa cầu nên đã cầm bình cứu hoả chạy tới.

“Khi tới nhịp cầu số 9, chúng tôi phát hiện 1 thanh niên đang múa may trong tình trạng say khướt và miệng luôn lảm nhảm nói là đốt xe cho bõ tức. Một mặt 2 bảo vệ cầu dùng bình cứu hoả mini khống chế đám cháy, mặt khác giữ chặt thanh niên say rượu không để nhảy xuống sông Hồng”, anh Dũng kể. 

đốt xe
Chiếc xe máy chỉ còn lại đống sắt vụn

Một người đi đường cũng thuật lại: “Trong lúc múa may quay cuồng, anh này liên tục phát ra những lời liên quan đến mê tín. Vì tháng cô hồn, vì tức cái gì đấy…”.

xe máy
Lực lượng cứu hỏa đến hiện trường

xe máy
Rất may sự việc xảy ra lúc sáng sớm nên ít người qua lại

Ngay lập tức tổ bảo vệ cầu thông báo cho lực lượng chức năng và sau ít phút, Phòng CS PCCC Hoàn Kiếm đã nhanh chóng điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng có mặt. 

Công an phường Ngọc Thụy, quận Long Biên kịp thời khống chế đưa thanh niên say rượu về trụ sở đơn vị, Đội CSGT số 5 cũng có mặt phân luồng giao thông hướng dẫn các phương tiện đi vào khu vực giữa cầu tránh xa hiện trường vụ cháy nổ. Sau khoảng 15 phút, chiếc xe máy đã bị cháy trơ khung, biến dạng chỉ còn phân biệt BKS 16N5 - 067x. 

đốt xe
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường

đốt xe
BKS của chiếc xe bị đốt

Lực lượng chức năng cho biết, nguyên nhân ban đầu xác định nam thanh niên đi xe máy lên giữa cầu Chương Dương vào nửa đêm và tự châm lửa đốt xe trong trạng thái không tỉnh táo. 

Hiện thanh niên nói trên đang tạm giữ tại CAP Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội để làm rõ.

Chia sẻ