Yêu từ cái nhìn đầu tiên, người phụ nữ quyết tâm ngỏ lời cầu hôn cùng một chiếc đèn chùm

Đinh Hương,
Chia sẻ

Với tình yêu kỳ lạ có một không hai với những chiếc đèn chùm, nhiều năm qua, Amanda có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc cùng bộ sưu tập đèn của mình, thậm chí cô đã đính hôn với một “cô” đèn mang tên Lumiere.

Amanda Liberty, 33 tuổi, sống tại Leeds, Anh, là một người phụ nữ với tình yêu vô cùng kỳ lạ. Chẳng phải yêu người, yêu chó hay yêu mèo, Amanda chỉ yêu… những chiếc đèn chùm.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên, người phụ nữ quyết tâm ngỏ lời cầu hôn cùng một chiếc đèn chùm - Ảnh 1.

Amanda và "hôn thê" Lumiere (Ảnh: Internet)

Chia sẻ với Inside Edition, Amanda cho biết ngay từ cái nhìn đầu tiên trên trang eBay, cô đã yêu điên dại chiếc đèn chùm Lumiere. Sau 6 ngày đặt hàng từ Đức, Amanda đã rất hạnh phúc đón chào Lumiere về ngôi nhà của mình. Đến ngày Valentine năm ngoái, Amanda quyết định tiến một bước quan trọng, xác định mối quan hệ của mình và Lumiere với một lời cầu hôn lãng mạn. Cả hai thậm chí còn trao nhẫn và trao nhau những nụ hôn thật thắm thiết.

“Bạn không thể khống chế được bạn sẽ yêu ai và mọi thứ đã bắt đầu như vậy đấy”, Amanda nói.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên, người phụ nữ quyết tâm ngỏ lời cầu hôn cùng một chiếc đèn chùm - Ảnh 2.

Cô đã cầu hôn và trao nhẫn đính hôn vào ngày Valentine năm ngoái (Ảnh: Internet)

“Tôi hy vọng một ngày không xa, tôi và Lumiere sẽ có một hôn lễ chính thức. Mọi thứ đối với tôi thật mới mẻ và thú vị”.

Tuy rằng “cô” Lumiere là chiếc đèn được đính hôn nhưng Amanda cho hay, mỗi tối cô đều lên giường đi ngủ cùng Jewel, một chiếc đèn chùm nhỏ hơn. Cô xác nhận mình đang có một mối quan hệ mở rất vui vẻ cùng với 25 chiếc đèn chùm khác cũng trong bộ sưu tập đèn của mình.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên, người phụ nữ quyết tâm ngỏ lời cầu hôn cùng một chiếc đèn chùm - Ảnh 3.

Amanda còn có mối quan hệ mở với 25 chiếc đèn chùm khác (Ảnh: Internet)

Amanda Liberty phát hiện mình mắc chứng yêu đồ vật (objectum sexual) từ năm cô 14 tuổi. Tình yêu đầu đời đó, Amanda đã trao trọn cho một bộ trống. Nhiều năm tiếp theo, “kinh nghiệm tình trường” của Amanda cũng trở nên phong phú hơn. 

Yêu từ cái nhìn đầu tiên, người phụ nữ quyết tâm ngỏ lời cầu hôn cùng một chiếc đèn chùm - Ảnh 4.

Tất cả đèn chùm đều "chung sống" rất hòa bình (Ảnh: Internet)

Trong một lần đến Mỹ du lịch, Amanda đã bị cuốn hút bởi vẻ kiêu sa của tượng Nữ thần tự do và nhanh chóng “rơi vào lưới tình”. Không chỉ gọi bức tượng với cái tên trìu mến là Libby, Amanda còn đổi luôn họ của mình thành Liberty. Đáng tiếc vì khoảng cách địa lý xa xôi, tình yêu của Amanda và Libby cuối cùng đành phải gián đoạn.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên, người phụ nữ quyết tâm ngỏ lời cầu hôn cùng một chiếc đèn chùm - Ảnh 5.

Amanda từng có một thời yêu say đắm nàng Nữ thần tự do của nước Mỹ (Ảnh: Internet)

Amanda chia sẻ, tình yêu của cô với đồ vật là cảm xúc hoàn toàn tự nhiên và cô có thể cảm nhận được “nguồn năng lượng” phát ra từ những chiếc đèn chùm và các vật thể khác.

“Tôi muốn cả thế giới đều biết đèn chùm đã khiến tôi hạnh phúc đến thế nào và chúng đã khiến cho cuộc sống tôi trở nên tuyệt vời đến nhường nào. Tôi chẳng làm hại bất kỳ ai cả, tôi chỉ đi theo tiếng gọi của con tim mình mà thôi”.

(Nguồn: Inside Edition, Metro)

Chia sẻ