YC “tái sinh” sau 5 năm vắng bóng với visualizer “Thì Sao”: Khi bản ngã nổi loạn trỗi dậy
Sự trở lại này không chỉ là một cú nổ truyền thông, mà còn là tuyên ngôn mạnh mẽ về tự do sáng tạo, nơi Rhymastic chấp nhận đối diện với “mặt tối” của chính mình để đưa Hip Hop trở về với tinh thần nguyên bản nhất.
Vào lúc 20h00 ngày 09/10, YC chính thức trở lại với bản visualizer “Thì Sao” – đánh dấu cú tái sinh sau 5 năm hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Sự trở lại của YC không chỉ khiến cộng đồng rap fan “nổ tung”, mà còn gợi lại cuộc tranh luận về ranh giới giữa underground và mainstream trong âm nhạc Việt.
Sau 5 năm “mất tích”, YC – nhân dạng song song, nổi loạn và gai góc của Rhymastic – bất ngờ “trỗi dậy” với thông điệp thẳng thắn: “Sự nghiệp bằng phẳng của mày tẻ nhạt quá Rhym ạ! Để tao mang thứ âm nhạc Hip Hop thuần túy trở lại đây!”

Chỉ trong 24 giờ sau bài đăng, cái tên YC nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng, thu về hơn 100.000 lượt tương tác. Cộng đồng mạng gọi đây là “phản diện tái thế”, “ông kẹ về”, hay “cơn gió underground giữa thời mainstream hóa”.
Mỗi tối 22h, YC lại “chiếm sóng” Rhymastic bằng cách thay ảnh đại diện, tạo nên chuỗi ẩn ý đầy kịch tính khiến fan không ngừng suy đoán.
Nếu Rhymastic đại diện cho lý trí, sự trau chuốt và chuẩn mực của người nghệ sĩ trưởng thành, thì YC là bản năng – phần “dark side” dám nói, dám làm, và không cần được yêu quý. Hai nhân dạng ấy tưởng như đối lập, nhưng thật ra lại bổ sung cho nhau, phản chiếu hành trình giằng xé nội tâm của người làm nhạc giữa khát vọng được công nhận và nhu cầu tự do sáng tạo.
“Thì Sao” không chỉ là một ca khúc, mà là tuyên ngôn – nơi YC khẳng định mình không bị ràng buộc bởi kỳ vọng hay ánh nhìn công chúng. Từ tiêu đề cho đến cách thể hiện, ca khúc mang đậm tinh thần “Hip Hop thuần túy”: thô ráp, nguyên bản, và đầy thách thức.
Với visualizer phát hành vào 20h ngày 09/10, YC xuất hiện trong diện mạo hoàn toàn mới: mái tóc brat, đôi lens đỏ và thần thái ngạo nghễ, toát lên hình ảnh “thiện chiến” đúng chất Hip Hop. Sự thay đổi này không chỉ là phần nhìn, mà còn là biểu tượng cho cuộc nổi dậy của cái tôi sáng tạo – nơi Rhymastic không còn bị giới hạn bởi khuôn mẫu “nghệ sĩ hoàn hảo”.

Trong bối cảnh rap Việt đang trải qua giai đoạn “mainstream hóa”, sự trở lại của YC được ví như một luồng khí xưa cũ nhưng mạnh mẽ – thứ năng lượng gốc rễ từng khiến Hip Hop bùng nổ.
Không còn chỉ là “alter ego”, YC chính là phần linh hồn tự do nhất của Rhymastic, phần dám sống và dám bộc lộ những điều Rhymastic không thể nói trong “Nến và hoa” hay những bản nhạc trữ tình quen thuộc.
Theo nguồn tin từ SpaceSpeakers Label, “Thì Sao” chỉ là phát pháo mở đầu cho album comeback gồm 10 bài, được ấp ủ suốt nhiều năm. Dự án này hứa hẹn khép lại ranh giới Rhymastic – YC, để hai nhân dạng cùng tồn tại và phản chiếu lẫn nhau, tạo nên một tổng thể âm nhạc hoàn chỉnh và đầy mâu thuẫn thú vị.
Visualizer “Thì Sao” của YC hiện đã chính thức phát hành trên mọi nền tảng nghe nhạc trực tuyến.
Một YC bốc lửa, ngông cuồng, phản kháng và chân thật – cuối cùng đã trở lại, và câu trả lời của anh cho tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ: “Thì sao?”