Xét nghiệm ADN vì khai sinh muộn, ông bố phát hiện mình 'nuôi con tu hú' 6 năm

NGUYỆT ÁNH/VTC News,
Chia sẻ

Vì vợ muốn ly hôn, Liang buộc phải xử lý chuyện hộ khẩu và khai sinh cho bọn trẻ, anh chết điếng khi con gái út mình nuôi 6 năm qua không phải con mình.

Anh Liang (sống ở Hứa Xương, Hà Nam, Trung Quốc) và vợ có ba đứa con, con gái lớn sinh năm 2012, con trai sinh năm 2013 và con gái út sinh năm 2015. Đến với nhau khi chưa đủ tuổi lập gia đình, họ sinh con trước khi kết hôn và không làm giấy khai sinh cho bọn trẻ. Năm 2016 họ mới hoàn tất thủ tục kết hôn, nhưng đến năm 2017 lại ly thân do bất hòa. Vợ Liang đã đệ đơn ly hôn sáu lần nhưng không thành, còn anh nuôi cả ba đứa con.

"Người phụ nữ đó đã bỏ bê con cái và thường xuyên đệ đơn ly hôn. Những đứa trẻ vẫn chưa được đăng ký khai sinh, tòa án nói rằng vấn đề hộ khẩu của bọn trẻ phải được giải quyết trước" , Liang kể.

Năm 2021, anh Liang đi xin giấy khai sinh để đăng ký hộ khẩu cho con mình, nhưng kết quả xét nghiệm ADN cho thấy đứa con gái nhỏ mà Liang nuôi dưỡng suốt 6 năm không có quan hệ huyết thống với anh. Điều này thực sự là một cú sốc lớn đối với người đàn ông.

"Bố mẹ tôi gần như khóc hết nước mắt vì họ nuôi con tôi trong 6 năm. Ba đứa trẻ trông rất giống nhau và giống mẹ của chúng. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ gì", anh nói.

Trong vụ việc này, Liang phải chịu một "đòn kép". Ngoài việc đứa con gái út không phải của anh, nếu muốn ly hôn, anh cần phải xác định nguồn gốc của ba đứa trẻ, điều này khiến vấn đề đăng ký hộ khẩu trở nên phức tạp hơn.

Liang nói nhưng ngay cả khi con gái không phải là giọt máu của mình, anh vẫn không ghét bỏ: " Con cái không thể quyết định được nơi sinh của mình, và bé không sai. Con bé lớn lên cùng các chị em của mình, và ba đứa trẻ có mối quan hệ tốt đẹp".

Xét nghiệm ADN vì khai sinh muộn, ông bố phát hiện mình 'nuôi con tu hú' 6 năm - Ảnh 2.

Liang phát hiện ra đứa con gái mà anh nuôi dưỡng suốt 6 năm không hề có quan hệ huyết thống với mình. (Ảnh minh họa: Xiaoli Help)

Mặc dù đau lòng, Liang vẫn hy vọng rằng vợ sẽ cùng anh đứng ra giải quyết vấn đề.

Bố vợ Liang cho biết con gái ông mới 17 tuổi khi ở cùng con rể: "Lúc đó con rể đã ngoài 20 tuổi và đáng lẽ phải hiểu. Hai đứa đã không lấy giấy chứng nhận kết hôn khi đứa con đầu lòng chào đời, nghĩ rằng chỉ cần sống tốt cùng nhau, vì vậy chúng đã có đứa con thứ hai và thứ ba sau đó". Ông cũng phàn nàn rằng đây là lần đầu tiên con rể ông đến thăm sau 7 - 8 năm kết hôn.

Bố vợ đề xuất xét nghiệm quan hệ cha con lần nữa vì nghi ngờ kết quả. Theo báo cáo xét nghiệm, bé út không phải con của Liang nhưng lại có quan hệ huyết thống với vợ anh.

"Con gái tôi nói rằng nếu không ly hôn, nó sẽ không giúp đăng ký hộ khẩu. Sau khi vụ kiện ly hôn kết thúc, việc đăng ký hộ khẩu sẽ được thực hiện" , bố vợ Liang nói, còn chàng rể hứa rằng chỉ cần giải quyết được vấn đề đăng ký hộ khẩu của đứa trẻ, anh sẽ hợp tác toàn diện.

Chia sẻ