Chia sẻ về cuộc sống sau 5 năm kể từ khi con gái tử vong ở thẩm mỹ viện Cát Tường rồi bị vứt xác phi tang gây xôn xao dư luận, bà Hiền bảo, giờ một mình anh Huy phải lo toan mọi việc. Bà cũng từng khuyên nhủ con rể rằng nếu tìm được hạnh phúc cho mình thì nên đi bước nữa.
Ròng rã gần 300 ngày tìm kiếm con gái bị chủ thẩm mỹ viện Cát Tường phi tang xuống sông Hồng, mỗi lần nhắc lại, bà Nguyễn Thị Hiền không thể nào quên được. Có những chuyện cho đến bây giờ, sau 5 năm người mẹ ấy mới kể ra trong cuộc hành trình tìm kiếm con.
Cơ quan công an tỉnh Cao Bằng vừa nhận được kết luận thi thể người phụ nữ được tìm thấy trên sông ở Trung Quốc. Theo đó, thi thể trên chính là chị Đặng Thị H., người bị chồng sát hại rồi ném xuống sông gây rúng động dư luận.
Biết đứa con gái nuôi 12 tuổi mang thai với con trai ruột của mình, người đàn ông mang tiếng cha nuôi đã sát hại cô bé rồi ném xác xuống sông nhằm phi tang.
Tại cơ quan công an, Chử Tuấn Sơn - kẻ sát hại nam thanh niên cho vào bao tải rồi vứt xác phi tang cho biết, khi trấn tĩnh lại anh ta đã thắp hương trước thi thể nạn nhân và có lời xin lỗi trước khi đưa đi phi tang.
Cơ quan chức năng đã tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án nam sinh bị giết rồi phi tang thi thể ở bãi rác tại địa bàn phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm trước sự chứng kiến của đông người dân hiếu kỳ.
7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, để điều tra làm rõ cái chết của chị Trần Thị Ngọc Oanh (SN 1977, ngụ xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước).
Ông Nguyễn Mạnh Tường cho rằng cáo trạng có nhiều nội dung không đúng, việc xét xử ông là chưa đúng tội danh làm cho tội chồng thêm tội và tuyên phạt ông quá nặng.