Vương phi Kate gây choáng với visual “nữ thần” bên Thân vương William, bất chấp việc vừa trải qua cuộc chiến với ung thư
Vương phi Kate và Thân vương William vừa công bố bức ảnh "đẹp đến nghẹt thở" trước thềm Quốc yến Pháp – Anh tại lâu đài Windsor, đánh dấu màn tái xuất đỉnh cao của Kate sau hành trình chống chọi ung thư.
Kensington Palace vừa chia sẻ khoảnh khắc lộng lẫy của Thân vương William và Vương phi Kate trước thềm Quốc yến đón Tổng thống Macron và phu nhân Brigitte tại Windsor. Kate, người vừa trải qua hành trình hồi phục sau ung thư, gây choáng với đầm đỏ rực và vương miện kiêu sa. Đây là sự kiện lớn đầu tiên đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của cô, sau nhiều lần vắng mặt và chỉ xác nhận tham dự vào phút chót.

Vương phi Kate (43 tuổi) tỏa sáng với chiếc đầm dạ hội đỏ rực và vương miện tinh xảo, sánh bước cùng Thân vương William và các thành viên cấp cao khác trong gia đình Hoàng gia tại bữa tiệc xa hoa bậc nhất năm. Đáng chú ý, việc Vương phi Kate tham dự sự kiện tối 8/7 chỉ được xác nhận vào chiều 8/7 – một động thái quen thuộc kể từ khi cô công khai cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư.
Ngay sau khi bức ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội, hàng loạt bình luận ngợi khen nhan sắc và thần thái của cặp đôi quyền lực xuất hiện dày đặc:
- "Bức ảnh thật đẹp!"
- "Hai người trông vừa quyền lực vừa rực rỡ"
- "Cô ấy thực sự tỏa sáng không tì vết. Không còn gì để nói".
Dù đang trong quá trình hồi phục, Vương phi Kate vẫn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ hoàng gia trong ngày, bao gồm việc đón tiếp trọng thể Tổng thống Macron và phu nhân tại sân bay RAF Northolt, sau đó cùng di chuyển tới Windsor cho lễ đón chính thức.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước, Tổng thống Macron và phu nhân còn được chiêm ngưỡng cỗ xe Charabanc cổ điển từ Hoàng gia Mews, cùng Febuleu de Maucour – chú ngựa xám 10 tuổi mà ông Macron đã tặng cố Vương hậu Elizabeth II nhân dịp Đại lễ Bạch Kim năm 2022.
Theo Express