Liệu có phải lũ cướp biển đem rắn độc lên đảo để canh giữ kho báu khổng lồ của chúng?
Vừa tự cách ly, vừa làm việc tại nhà mà vẫn có thể đi du lịch, tại sao không?
Trong suốt gần 200 năm, gia tộc Fugate vẫn sống cô lập với thế giới bên ngoài và cứ thế sinh ra "con đàn cháu đống" mang làn da xanh kỳ quái.
Đó là vùng đất mà phụ nữ thực sự được làm chủ, hôn nhân không tồn tại và mọi thứ liên quan đến con cái đều theo huyết thống của người mẹ. Một xã hội theo chế độ mẫu hệ đúng nghĩa!
Những xác chết teo tóp, xám xịt, chỉ còn mỗi bộ khung xương nhưng vẫn mặc quần áo có thể khiến nhiều người rùng mình nhưng với người dân bộ lạc này thì đó là chuyện hết sức bình thường, ngay cả những đứa trẻ cũng không hề run sợ.
Dù thuộc 2 châu lục khác nhau nhưng thực tế, hai quốc gia này chỉ cách nhau vỏn vẹn chưa đầy 4km. Tại địa điểm kỳ lạ này, con người có thể nhìn thấy cả quá khứ và tương lai.
Những việc tưởng chừng hết sức bình thường trong cuộc sống hàng ngày nhưng lại là điều cấm kỵ ở một số quốc gia trên thế giới.
Câu hỏi về nguồn gốc hình thành của những đường hầm bí ẩn này còn chưa được sáng tỏ thì lại có những câu hỏi lớn hơn xuất hiện.
Đây là những vùng đất ẩn chứa điều bí ẩn rùng rợn khiến nhiều người phải dựng tóc gáy.
Vì những lí do vô cùng đặc biệt, bạn sẽ không bao giờ được phép bén mảng tới những nơi này.