Bằng thứ tiếng Kinh chưa sõi, các bậc cha mẹ nơi vùng cao buồn rầu tâm sự: "Cô giáo về nghỉ hè rồi không quay lại nữa mấy chú ạ. Đã 2 năm nay rồi ấy. Hơn năm nay lúc nào bà con gặp cũng hỏi nhau, Cô Mỳ lên chưa, Cô Mỳ bao giờ lên vậy?...".
Chợ phiên Mèo Vạc khiến tôi "no mắt" với những trang phục truyền thống màu sắc, không khí chộn rộn của những cuộc mua sắm.
Em Lộc Văn Hồng sinh ra trong gia đình nghèo khó, bị bệnh gan phình to. Với em, được uống sữa đã là một niềm khát khao, mơ ước…
Một bộ trang phục tươm tất những tưởng là một nhu cầu hết sức thiết yếu của con người, thế nhưng đây lại là một điều khá "xa xỉ" đối với những người con nơi núi rừng Tây Bắc Việt Nam.
Nói tới trâu Tây Bắc, người ta nghĩ ngay tới thịt trâu tươi hoặc thịt trâu gác bếp, chứ mấy ai nghĩ tới những món ăn làm từ da trâu. Nhưng nếu có dịp được thưởng thức các món ăn từ da trâu, chắc hẳn ai cũng phải thốt lên những lời khen ngợi.
Thịt gác bếp Mường Hum trong quán nhỏ, bên bờ suối Mường Hum róc rách, có tiếng vó ngựa gõ cồm cộp trên bờ đá, con ngựa chùng chân đợi chủ đang khề khà bên chén rượu bàn bên...
Khám phá ẩm thực của dân tộc H’Mông, chúng tôi ấn tượng ngay với một món ăn hết sức bình dị mà đặc biệt, là mèn mén.
Những bé gái nơi núi rừng Tây Bắc ngây thơ, hồn nhiên và xinh đẹp tựa như những cô công chúa lạc trong nghịch cảnh cơ cực chốn nhân gian.
Bạn sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy 2 hình ảnh này?
Chứng kiến cảnh bé trai khoảng 3 tuổi nơi vùng cao tự ăn cơm nguội với muối và đậu sống, nhiều cư dân mạng đã không cầm được nước mắt vì xúc động.