Vua Charles phá vỡ quy tắc khắt khe của cố Nữ hoàng, Hoàng tử út Louis là người "hưởng lợi" nhất lễ Phục sinh này?
Vua Charles được cho là sẽ nới lỏng một quy tắc ăn uống nghiêm ngặt từ thời cố Nữ hoàng, mang đến thay đổi bất ngờ cho Hoàng tử bé Louis trong dịp lễ Phục sinh.
Những quy tắc của Hoàng gia Anh luôn nổi tiếng với sự tỉ mỉ và đôi khi là vô cùng nghiêm ngặt, ngay cả trong những bữa ăn gia đình tưởng chừng như thân mật nhất. Dưới triều đại của cố Nữ hoàng Elizabeth II, những đứa trẻ hoàng gia phải tuân thủ một nguyên tắc bất di bất dịch: Không bao giờ được ngồi chung bàn tiệc với người lớn nếu chưa biết cách sử dụng dao nĩa chuẩn mực. Thế nhưng, vào lễ Phục sinh năm nay, vị vua mới Charles dường như đang muốn phá vỡ truyền thống cứng nhắc ấy, tạo ra một không khí gia đình ấm áp hơn. Và người vui nhất lúc này, có lẽ không ai khác ngoài cậu bé nổi tiếng tinh nghịch - Hoàng tử Louis.
Bữa tiệc Phục sinh 2026 và sự xuất hiện được mong chờ của ba thiên thần nhỏ
Ngày 5 tháng 4 tới đây, các thành viên của gia đình Hoàng gia Anh dự kiến sẽ tề tựu đông đủ để tham dự buổi lễ nhà thờ Phục sinh truyền thống tại Lâu đài Windsor. Mặc dù sự xuất hiện của các thành viên nhí chưa được Cung điện chính thức xác nhận, nhưng người hâm mộ khắp nơi đều đang vô cùng ngóng chờ khoảnh khắc Thân vương và Vương phi xứ Wales bước ra cùng ba người con: Hoàng tử George 12 tuổi, Công chúa Charlotte 10 tuổi và đặc biệt là cậu út 7 tuổi Hoàng tử Louis.
Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là lần xuất hiện chính thức đầu tiên trước công chúng của ba đứa trẻ hoàng gia trong năm 2026. Lễ Phục sinh luôn là một dịp tụ họp ấm áp của gia đình, nhưng năm nay, sự chú ý lại dồn cả vào cậu bé Louis lém lỉnh, bởi rất có thể cậu nhóc sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất từ một quyết định mang tính "cách mạng" của ông nội mình trong bữa tiệc đoàn viên.
Quy tắc "cấm ngồi chung mâm" khắt khe của cố Nữ hoàng
Để hiểu được vì sao việc bé Louis được ngồi ăn cùng người lớn lại đặc biệt đến vậy, chúng ta phải quay ngược thời gian về triều đại của cố Nữ hoàng Elizabeth II. Lịch sử Hoàng gia Anh vốn ghi nhận vô vàn những quy định khắt khe từ cách đi đứng, ăn mặc cho đến việc dùng bữa. Dưới thời Nữ hoàng, có một luật lệ bất thành văn nhưng được tuân thủ vô cùng nghiêm ngặt: Những đứa trẻ hoàng gia khi tham dự các bữa tiệc tối sẽ phải ăn riêng ở phòng ăn dành cho trẻ em (nursery dining room) cùng các bảo mẫu chứ tuyệt đối không được lảng vảng quanh bàn tiệc chính.
Lý do đằng sau quy tắc này nghe qua thì có vẻ lạnh lùng nhưng lại cực kỳ thực tế theo tiêu chuẩn quý tộc thời xưa. Người ta tin rằng trẻ em chỉ được phép ngồi cùng mâm với những người trưởng thành khi chúng đã đủ lớn để biết cách cầm dao nĩa đúng chuẩn và nắm rõ mọi nghi thức, phép tắc thanh lịch trên bàn ăn. Bữa tối của Hoàng gia không chỉ đơn thuần là việc nạp năng lượng, đó là những cuộc trò chuyện của người lớn, là sự thể hiện đẳng cấp. Chính vì thế, sự ồn ào hay những pha vụng về rơi vãi thức ăn của trẻ con là điều không bao giờ được phép xuất hiện.
Vua Charles nới lỏng luật lệ, Hoàng tử Louis lần đầu tiên được "ngồi mâm trên"?
Tuy nhiên, thời đại thay đổi và dường như cách thể hiện tình cảm gia đình phía sau cánh cổng cung điện cũng đang dần trở nên mềm mỏng và đời thường hơn. Vua Charles, người vốn được biết đến là một người ông vô cùng cưng chiều các cháu, có vẻ như đã sẵn sàng gạt bỏ sự cứng nhắc của quá khứ để đổi lấy những tràng cười rộn rã trong bữa tiệc gia đình. Ingrid Seward, một nhà viết tiểu sử hoàng gia kỳ cựu đồng thời là tổng biên tập của tạp chí Majesty, mới đây đã chia sẻ những góc nhìn thú vị về sự thay đổi này.
Dù chưa có thông báo chính thức nào, nhưng bà Ingrid tin rằng nhà Vua đã quyết định nới lỏng luật lệ vô cùng nghiêm ngặt kia. Nếu điều này là sự thật, nó đồng nghĩa với việc cậu nhóc 7 tuổi Louis giờ đây đã có thể hiên ngang kéo ghế ngồi cạnh anh trai George, chị gái Charlotte và bố mẹ mình tại chiếc bàn tiệc lớn nhất. Chia sẻ với tờ The Sun, bà Seward phân tích rằng Nữ hoàng luôn giữ quan điểm trẻ em phải biết cầm dao nĩa thuần thục mới được ngồi vào bàn, nhưng Charles lại có cái nhìn cởi mở hơn một chút. Dù bữa tối vốn dĩ được mặc định là không gian của người lớn, nhưng việc nới lỏng quy tắc này chứng tỏ nhà Vua đang muốn kéo các thành viên lại gần nhau hơn, tạo ra một trải nghiệm Phục sinh mang đậm tính chất "gia đình" đúng nghĩa thay vì chỉ là một nghi lễ lạnh lẽo. Việc Louis, một cậu bé vốn luôn gây sốt truyền thông bởi những biểu cảm hài hước và tính cách năng động, được ngồi ăn cùng ông nội chắc chắn sẽ mang lại một bầu không khí vô cùng sống động.
Tất nhiên, bên cạnh niềm vui của gia đình xứ Wales, bức tranh Hoàng gia trong lễ Phục sinh năm nay vẫn có những khoảng trống nhất định. Ngoài sự hiện diện của Vua và Vương hậu, người ta cũng mong đợi được thấy Vương nữ Anne cùng phu quân là Ngài Timothy Laurence xuất hiện với phong thái điềm đạm quen thuộc. Tuy nhiên, một số gương mặt thân quen khác sẽ vắng bóng.
Theo nhiều nguồn tin, do những ảnh hưởng dai dẳng và nặng nề từ vụ bê bối Epstein liên quan đến cựu Vương tử Andrew, hai nàng Công chúa Beatrice và Eugenie sẽ không tham gia buổi lễ này cùng các thành viên khác trong gia đình. Sự vắng mặt của họ là một nốt trầm nhắc nhở về những sóng gió mà Hoàng gia Anh vẫn đang phải đối mặt. Nhưng vượt lên trên tất cả, hình ảnh một vị Vua sẵn sàng thay đổi luật lệ cũ kỹ chỉ để cậu cháu trai 7 tuổi được ngồi ăn chung bàn đã thực sự chạm đến trái tim của công chúng, cho thấy một khía cạnh rất đỗi con người, rất mộc mạc và đầy tình thân phía sau những lớp áo choàng quyền quý.