Vụ shipper bị tài xế Lexus hành hung: Tiết lộ số tiền bồi thường được thanh toán ngay tại tòa
Các khoản anh H. yêu cầu bồi thường gồm: Chi phí khám chữa bệnh, thu nhập bị mất, thiệt hại tinh thần, tiền công người thân hỗ trợ, chăm sóc,...
Liên quan đến vụ việc anh L.X.H. (SN 1994, quê ở Thanh Hóa, làm nghề shipper) bị Tống Anh Tuấn (43 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) hành hung gây bức xúc dư luận, hôm nay (5/6), TAND quận Tây Hồ mở phiên tòa xét xử Tuấn về tội “cố ý gây thương tích”.
Kết quả giám định cho thấy, anh H. đã bị Tuấn đánh chấn động não 3% và vỡ sàn ổ mắt phải 5%, tổng thương tích là 8%. Nam shipper yêu cầu Tuấn bồi thường số tiền gần 1 tỷ đồng, gồm các khoản: Chi phí khám chữa bệnh, thu nhập bị mất, thiệt hại tinh thần, tiền công người thân hỗ trợ, chăm sóc,... Trong quá trình điều tra, gia đình Tuấn đã bồi thường cho gia đình anh H. 50 triệu đồng.

Anh H. cho biết sau khi bị đánh, sức khỏe của anh bị suy yếu, mắt mờ, không thể lao động, mọi việc trong nhà do vợ cáng đáng. (Ảnh: VTC News)
Chia sẻ với báo Dân Trí trước giờ xét xử hôm nay, anh H. cho biết sau khi bị đánh, anh đã phải nhập viện điều trị nhiều ngày, sức khỏe bị suy yếu, mắt mờ. “Bác sĩ kết luận tôi bị vỡ xương sàn ổ mắt và dập nhãn cầu nên mắt bị mờ, không thể lao động”, anh H. nói.
Theo anh H., đến nay đã hơn 4 tháng trôi qua kể từ khi xảy ra sự việc, sức khỏe của anh vẫn chưa ổn định, vợ anh phải cáng đáng mọi công việc trong gia đình. Nạn nhân mong phiên tòa xử đúng người, đúng tội, công tâm.
Tại phiên tòa hôm nay, Tuấn thừa nhận hành vi đánh anh H. như cáo trạng nêu. Về phần bồi thường dân sự, anh H. cho biết từ khi xảy ra sự việc, 2 bên gia đình có gặp nhau một lần tại cơ quan công an.
Bà N.T.D. (mẹ ruột Tuấn) nói thêm, sau khi xảy ra sự việc, bà đã 2 lần trao đổi với anh H. để xin giải quyết đền bù. Lần cuối gặp nhau, anh H. yêu cầu bồi thường 400 triệu đồng. Bà D. trình bày hoàn cảnh của Tuấn vợ bỏ, một mình nuôi 3 con, hoàn cảnh khó khăn nên xin bồi thường 250 triệu đồng song anh H. không đồng ý, chỉ bớt 20 triệu đồng là còn 380 triệu đồng.
Tại phiên tòa, bà D. xin đền bù cho anh H. 300 triệu đồng. Chủ tọa phiên tòa hỏi ý kiến anh H. và dành thời gian cho anh H. trao đổi với luật sư.
Sau 1 tiếng đồng hồ, HĐXX làm việc trở lại, chủ tọa phiên tòa cho biết anh H. có đơn rút yêu cầu xử lý đối với bị cáo Tuấn. Anh H. nói đơn này anh viết hoàn toàn tự nguyện, trong trạng thái minh mẫn. Sau thời gian hội ý, HĐXX ra quyết định đình chỉ vụ án, trả tự do cho bị cáo Tuấn ngay tại phiên tòa.
Được biết, hai bên thỏa thuận số tiền bồi thường là 300 triệu đồng và được thanh toán ngay tại phiên tòa, theo nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM.

Đối tượng Tuấn tại tòa sáng nay. (Ảnh: Người lao động)
Nguồn cơn vụ việc?
Trưa ngày 10/2/2025, Tuấn điều khiển ô tô Lexus chở mẹ là bà N.T.D. và ông N.Q.D. (cậu của Tuấn) đến quận Tây Hồ (Hà Nội). Khi đi đến trước một căn nhà tại ngõ 310 Nghi Tàm (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) thì thấy anh H. đang ngồi trên xe máy dựng ngang đường, đầu xe hướng ra ngoài đường nên bấm còi để xin nhường đường.
Thấy anh H. vẫn ngồi trên xe máy nên Tuấn lái ô tô tránh đầu xe máy để đi qua nhưng bị vướng bánh trước xe máy. Tuấn xuống xe và đến chỗ anh H. nói về việc xe máy của anh này đỗ chiếm lòng đường, làm ảnh hưởng tới các phương tiện khác lưu thông trên đường.
Ông N.Q.D. ngồi trong ô tô cũng có ý kiến với anh H. về việc đỗ xe máy và nam shipper có lời nói thách thức, phản ứng lại.

Camera an ninh ghi lại hành vi của Tuấn. (Ảnh: Cắt từ clip)
Khi Tuấn đang chuẩn bị lên xe ô tô để đi thì nghe thấy anh H. nói nên quay lại hành hung, đánh liên tiếp vào mặt nạn nhân. Tiếp đó, Tuấn dùng mũ bảo hiểm của anh H. đánh vào đầu anh này. Đối tượng lên xe bỏ đi sau khi có người dân xung quanh can ngăn.
Camera an ninh gần đó đã ghi lại hành vi của Tuấn, lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận vô cùng bất bình.