Vụ nam thanh niên rơi từ tầng 39 chung cư cao cấp ở Hà Nội tử vong: Em trai bất lực chứng kiến
Nhân chứng cho biết vào thời điểm xảy ra sự việc, họ nghe thấy những tiếng la hét, đập phá hỗn loạn.
Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin về một vụ nhảy lầu xảy ra tại một khu chung cư cao cấp trên địa bàn phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sáng 6/6.
Theo thông tin ban đầu, những người dân sống gần hiện trường kể rằng vào thời điểm xảy ra vụ việc, khu chung cư bất ngờ vang lên tiếng hét và đập phá đầy hỗn loạn. Ít phút sau, mọi người giật mình bởi tiếng động mạnh phát ra từ dưới sân. Họ chạy ra kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện một thi thể nam thanh niên nằm bất động.
Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra nguyên nhân.
Nguồn tin trên báo VietNamNet cho biết, nạn nhân là Trần Quốc M.C. (SN 2003, quê Thanh Hóa), hiện đang sống tại chung cư nơi xảy ra vụ việc. “Khi đó, anh M. gào thét, sau đó nhảy từ tầng 39 xuống đất tử vong, trong sự bất lực của tôi”, em trai nạn nhân cho hay. Thi thể nạn nhân sau đó đã được chuyển về Bệnh viện 19-8 để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc thương tâm này.

Hiện trường vụ nam thanh niên rơi từ tầng 4 xuống đất tối 2/6.
Trước đó vào tối ngày 2/6, một nam thanh niên cũng đã nhảy từ tầng 4 của ngôi nhà nằm trong ngõ 12, phố Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội). Nạn nhân trong vụ việc là anh N.T.T. (29 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Anh T. sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Thủ Đô cho biết, nam thanh niên đến nhà chị gái chơi thì xảy ra chuyện. Trước khi xảy ra sự việc, nạn nhân có mâu thuẫn, to tiếng với người thân trong gia đình.
Một lãnh đạo UBND phường Phúc Xá thông tin thêm, bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Còn nguyên nhân cụ thể vẫn đang được làm rõ.