Vụ Bí thư xã giết cháu vợ rồi đốt xác tạo hiện trường giả: Nạn nhân là người hiền lành, thường lo cơm nước cho nghi phạm

HẠ VŨ,
Chia sẻ

Vụ việc Bí thư xã giết cháu vợ cùng với những tình tiết không thể tin nổi đang là tâm điểm của dư luận. Nhưng điều đau lòng hơn khi nạn nhân trong vụ án chính là người thân của nghi phạm, thường xuyên lo bữa ăn cho nghi phạm.

Liên quan đến vụ việc Bí thư xã giết hại cháu vợ rồi đốt xác, dựng hiện trường giả nhằm trục lợi tiền bảo hiểm gây chấn động dư luận mới đây, sáng nay 11/5, Cơ quan công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ án.

Thông tin trên Người lao động, qua đấu tranh, khai thác, Đỗ Văn Minh khai nhận, do tham gia sàn giao dịch cà phê bị thua lỗ nên nợ nần khoảng 10 tỷ đồng và nảy sinh ý định mua bảo hiểm chiếm đoạt tài sản. 

Sau khi mua bảo hiểm cho mình, nếu Minh chết thì người nhà sẽ được hưởng bảo hiểm 18 tỷ đồng nên y nảy sinh ý định tìm người chết thay để lấy tiền bảo hiểm trả nợ.

Vụ Bí thư xã giết cháu vợ, đốt xác dựng hiện trường giả: Nạn nhân là người hiền lành, thường xuyên lo cơm nước cho nghi phạm - Ảnh 1.

Đối tượng Đỗ Văn Minh.

Ngày 3-5, ông Minh sang rẫy ở Đắk Nông để làm vườn. Tại đây, Minh cùng nạn nhân là anh Trần Nho V. (SN 1995, cháu vợ của Minh, là làm thuê cho Minh) có ngồi ăn cơm với nhau. Đến khoảng 0 giờ ngày 4-5, ông Minh dùng búa đánh anh V. khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, ông Minh đưa thi thể của nạn nhân lên ôtô bán tải rồi điều khiển xe đến Quốc lộ 28 (thuộc bon B’Nơr, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong) tông vào cột mốc bên đường tạo hiện trường vụ tai nạn xe rồi dùng nhiều can xăng đã mua trước đó đốt xe, dựng hiện trường giả là một vụ tai nạn.

Vụ Bí thư xã giết cháu vợ, đốt xác dựng hiện trường giả: Nạn nhân là người hiền lành, thường xuyên lo cơm nước cho nghi phạm - Ảnh 2.

Chiếc xe bán tải cháy trơ khung và thi thể không nguyên vẹn bên trong.

Sau khi Đỗ Văn Minh bị bắt, Cơ quan công an đã đấu tranh lấy lời khai nghi phạm. Tổ công tác ai cũng phải rùng mình khi nghe lời khai từ đối tượng và cảm thấy đau lòng khi đối tượng  Minh đã nhẫn tâm ra tay sát hại người thường xuyên nấu nướng, lo cơm nước mỗi khi ông ấy qua Đắk Nông làm rẫy. 

"Bản thân đối tượng cũng thấy cháu của mình rất hiền lành. Tuy nhiên, do đối tượng nợ một số tiền lớn nên đã ra tay sát hại cháu để thế mạng mình. Đây là vụ án giết người để xù nợ và trục lợi bảo hiểm đầu tiên ở Việt Nam" - đại tá Mười cho biết thêm. 

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ. 

Khoảng 7h ngày 4/5, trên Quốc lộ 28 (đoạn qua thôn Bon B’Nơr, xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long), người dân phát hiện một chiếc ôtô bán tải bị cháy rụi, bên trong có 1 thi thể. Cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường, gửi mẫu ADN cho đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để xác định danh tính nạn nhân.

Từ các chứng cứ thu thập được tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định đây là vụ giết người rồi dựng hiện trường giả. Đồng thời, Công an tỉnh Đắk Nông xác định ông Minh có liên quan đến vụ án nên tiến hành truy bắt. Cho đến ngày 10/5, Minh bị bắt khẩn cấp để phục vụ điều tra.

Chia sẻ