Thẩm phán cấp 1, Tòa án tối cao Nhật Bản đã bác kháng cáo vô tội của luật sư bào chữa và y án chung thân đối với Yasumasa Shibuya, kẻ đã sát hại bé Nhật Linh vào năm 2017.
Theo chị Nguyên, việc kẻ thủ ác vẫn còn sống khiến gia đình chị vô cùng đau đớn, xót xa. Đêm 6/7 (ngày tòa án Nhật Bản có phán quyết cuối cùng) đối với chị là một đêm dài nhất, nhiều nỗi đau và cả sự bất lực.
Theo chị Nguyên nếu đối tượng càng ngoan cố thì vụ án sẽ còn kéo dài, gia đình chị càng thêm đau khổ, sẽ càng căm phẫn và sẽ đi đến cùng để tìm công lý cho con gái chị.
Ông Tuyến (ông ngoại Nhật Linh) cùng các thành viên trong gia đình đã dậy từ sáng sớm theo dõi diễn biến của phiên xét xử đầu tiên liên quan đến cái chết bất thường của cháu gái 9 tuổi tại Nhật.
Thông tin với PV, chị Nguyễn Thị Nguyên (mẹ bé Nhật Linh – nạn nhân của vụ án) cho hay, ngày 4/6 Tòa án tỉnh Chiba, Nhật Bản bắt đầu phiên xét xử vụ án liên quan đến cái chết bí ẩn của cháu bé 9 tuổi người Việt gây rúng động cách đây hơn 1 năm.
Phiên tòa xét xử nghi phạm Yasumasa Shibuya sẽ được diễn ra vào ngày 4 tháng 6 tới, hiện tại gia đình bé Nhật Linh đã nhận hơn 1 triệu chữ ký yêu cầu bản án nghiêm khắc nhất dành cho hung thủ.
Về nguyên nhân quá trình xét xử vụ án bé Nhật Linh bị sát hại kéo dài, phóng viên Đài truyền hình VTV thường trú tại Nhật Bản có thông tin: "Quá trình xét xử kéo dài nguyên nhân chủ yếu là do nghi phạm trong vụ án thực hiện giữ quyền im lặng và không nhận tội".
Vụ án mạng xảy ra với bé gái người Việt tại Nhật Bản xảy ra như một tiếng sét đánh ngang tai đối với dư luận nước này, nơi bấy lâu vẫn được coi là an toàn và trẻ nhỏ vẫn tự đi bộ tới trường.