Sau hơn 4 năm kể từ khi bé Nhật Linh bị sát hại ở Nhật, gia đình bé trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng trong nước mắt đi đòi công lý cho con. Tới nay đã có phán quyết cuối cùng, kẻ thủ ác nhận án chung thân và phải bồi thường 70 triệu Yen.
Ngày 24/9, Tòa án cấp cao Tokyo tiếp tục xét xử vụ án bé gái Lê Thị Nhật Linh bị sát hại dã man trên đường đến trường 4 năm trước.
Vụ án bé Nhật Linh đã chính thức khép lại sau 4 năm cha mẹ nạn nhân ròng rã đi tìm công lý cho con gái, cuối cùng bản án tử hình đã không được đưa ra như nhiều người mong đợi.
4 năm đã trôi qua nhưng nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn với thân nhân của bé Lê Thị Nhật Linh, nạn nhân đã bị giết chết trong vụ án rúng động Nhật Bản năm 2017.
Thủ phạm sát hại bé Nhật Linh nhận bản án chung thân vô thời hạn cho tội ác mà hắn gây ra vào năm 2017.
Chị Nguyên vừa hạ sinh con thứ 4 tại một bệnh viện ở Nhật. Bé Anh Phúc chào đời đã tiếp thêm sức mạnh và hy vọng cho vợ chồng chị trong cuộc chiến tìm công lý cho con gái Nhật Linh.
Cha của bé Nhật Linh, anh Lê Anh Hào vẫn kiên trì xin chữ ký của người dân yêu cầu tử hình Yasumasa, bởi đây mới là mức án hợp lý cho kẻ phạm tội.
Sau khi tòa án quận Chiba tuyên án mức tù chung thân dành cho Yasumasa Shibuya, nhiều cư dân mạng Nhật Bản hoàn toàn đồng ý với bản án trên trong khi không ít người lại cho rằng mức trên là quá nhẹ.
Hơn 400 người đã có mặt từ rất sớm, đứng xếp hàng để bốc thăm dự phiên xét xử vào sáng ngày 4/6.
Không ai ngờ rằng ngày 11/9 năm ấy lại là ngày cuối cùng đến trường của cô bé Mirei Ikuta xinh xắn với đôi mắt trong veo và mái tóc ngắn ngang vai.