"Ba chồng mình có sở thích rửa bát. Ba có công ty riêng, ở công ty là ông chủ, về nhà lúc nào cũng nhận việc rửa bát cho cả nhà", Nhung kể.
Quỳnh Anh tâm sự: "Ngày đầu mình đến Thụy Sĩ, khi mở cửa ra, mẹ chồng nhìn mình với đôi mắt trìu mến rồi đưa tặng một bó hoa và nói: "Chào mừng con về nhà".
"Mình rất vui và hạnh phúc vì bố mẹ anh ấm áp, rất tốt bụng. Dù gặp lần đầu nhưng mình rất thoải mái với họ, khi về rồi vẫn lưu luyến mãi", Trinh kể.
Thảo kể: "Lúc ấy anh khóc rất nhiều và không muốn chia tay. Anh nói rằng sẽ lo cho mình và em bé, mình chỉ cần tin anh là được, không cần lo gì hết".
"Sau khi yêu nhau, mình chẳng cho anh ấy công khai mối quan hệ đâu vì không muốn nói nhân viên dựa hơi để yêu đương ông chủ. Mình cứ muốn tình cảm hai đứa thoải mái, bình thường thôi", Ngọc Ánh kể.
"Bình thường bố mẹ mình rất khó, không cho con đi chơi trễ, 8-9 giờ tối là con đã phải về nhà. Bây giờ yêu Paulo, kể cả anh đến đón đi chơi lúc 10 giờ bố vẫn đồng ý", Kỳ Duyên kể.
“Hai vợ chồng mình đều ở vị trí lãnh đạo trong công việc nên chuyện thiết lập quy tắc với hôn nhân không thể thiếu", Diệu Linh chia sẻ.
Tâm nhớ lại: "Ngày Tết mình đưa anh về quê, đưa anh đi thắp hương, chơi nhà bà con họ hàng. Anh ấy cùng cả nhà gói bánh Chưng canh xem pháo hoa. Anh có khiếu lắm nhìn mẹ gói cũng học được luôn".
"Khi anh gần trở về nước, mình bảo: 'Thời khắc anh lên chuyến bay đó rời khỏi đây, cũng chính là thời khắc mối quan hệ của chúng mình nên dừng lại...", Phương kể.
Sau màn “tỏ tình” quá khích của con rể Tây, không chỉ mẹ vợ mà cả nhà choáng váng. Hóa ra, tất cả là do vợ anh đã “dạy dỗ” chồng không kỹ…