Biết chồng có nhân tình bên ngoài, chị Xuân bực lắm. Nhưng chẳng nhẽ lại kéo đồng đội của mình đi đánh ghen? Không, thế cũng chẳng hay ho gì, Xuân mỉm cười nghĩ về cách "dằn mặt" cao tay hơn!
Trong lúc cả công ty đang tập trung làm việc thì có một thùng quà to được chuyển tới. Anh chàng shipper gọi đúng tên tôi ra nhận khiến đồng nghiệp không khỏi xuýt xoa ghen tị.
Tuấn nhăn nhó mở ra xem mới ngớ người khi đó là tin nhắn báo tài khoản của anh vừa được chuyển vào 1 tỷ. Song nội dung chuyển tiền mới làm anh "xóc óc", hoảng hồn...
Mò mẫm mãi, tôi cũng tìm ra cách đọc trộm tin nhắn từ facebook và zalo của chồng. Nhưng tôi sốc! Sốc thật sự vì Khánh không phải ngoại tình với 1 người mà còn lén lút quan hệ với những 2 người con gái.
Đúng là cái gì sắp mất đi người ta mới nhận ra giá trị. Chồng tôi cũng thế, thấy gã khác điều kiện hơn mình tán tỉnh vợ mới vội vã bỏ bồ, quay ra yêu chiều tôi hết mực.