Vô tình đụng mặt bạn trai cũ ngay sảnh cưới, tôi đắc ý tiết lộ lý do kết hôn vội vàng sau khi chia tay khiến anh ta tức nghẹn

Aries,
Chia sẻ

Đúng là thế gian này bé thật, tôi đang đứng chờ tiếp khách dự tiệc cưới của mình thì lại thấy Tuấn đi ngang qua!

Ngồi xếp đồ vào vali để chuẩn bị đi tuần trăng mật mà tôi thấy buồn cười quá, phải kể lại cho các chị em nghe ngay. Cưới sớm cưới vội không quan trọng bằng cưới đúng người, tôi yêu một chàng trai gần hết cả thanh xuân nhưng cuối cùng lại kết hôn với anh kiến trúc sư sau 4 tháng yêu nhau.

Bạn bè nhận xét tôi là một đứa ngây thơ, "mù quáng" vì yêu. 26 tuổi tôi có tổng cộng 3 mối tình vắt vai, lần đầu tiên là thích bạn cùng lớp cấp 2 xong đi uống nước mía với nhau thì bạn mất trộm xe đạp, bạn đổ lỗi cho tôi nên cuộc tình vừa chớm nở đã tan vỡ. Người thứ 2 tên Tuấn là bạn trai cũ yêu lâu nhất, 4 năm liền dắt tay qua bao sóng gió tuổi trẻ từ đại học cho đến khi ra trường. Bọn tôi chia tay nhau vì anh ta là người độc đoán ích kỷ, 2 tháng sau tôi quen bạn trai mới luôn và nhận lời cầu hôn sau 4 tháng tìm hiểu.

Suốt mấy năm ở cạnh Tuấn, tôi luôn phải chịu nhịn tính nóng nảy và hay ghen của anh ta. Mặc dù Tuấn có nhiều điểm tốt, không lăng nhăng cũng không chơi bời nhậu nhẹt gì, nhưng anh ta quản lý tôi hơi thái quá. Tuấn kiểm tra điện thoại tôi suốt ngày, tôi hẹn cafe với bạn cũng phải đưa anh ta theo, lúc nào Tuấn cũng bị ám ảnh rằng tôi nói dối để làm chuyện khuất tất. Mỗi lần Tuấn gây sự cãi nhau, nói xin lỗi 1 câu là tôi lại mủi lòng, tại tôi ngu ngốc tự biện minh rằng "anh ấy yêu mình nên mới thế".

Tuấn không ki bo nhưng lại khá vô tâm, không phải một người tinh tế hiểu chuyện. Ngày kỉ niệm yêu nhau của 2 đứa, tôi mua món quà nhỏ cho anh rồi đợi anh tặng lại thứ gì đó, một chiếc móc khóa 5 nghìn đồng mua vỉa hè tôi cũng thấy vui, nhưng chưa bao giờ Tuấn quan tâm đến nguyện vọng của tôi cả. Đi chơi tôi ngắm nghía bộ quần áo xinh, đôi giày đẹp, úp mở nói rằng em muốn được anh tặng để mặc trong sinh nhật anh, giá chẳng đáng bao nhiêu nhưng Tuấn sẽ chửi tôi là đòi hỏi. Có lần giữa buổi tiệc có đông bạn bè chung, Tuấn mắng tôi té tát chỉ vì tôi nhờ lấy hộ đĩa salad. Anh ta gắt gỏng bảo tôi là đồ què tay, lười biếng... khiến mọi người ngỡ ngàng, còn tôi tủi thân đến mức lặng lẽ đi về mà anh ta cũng không biết không quan tâm.

Vô tình đụng mặt bạn trai cũ ngay sảnh cưới, tôi đắc ý tiết lộ lý do kết hôn vội vàng sau khi chia tay khiến anh ta tức nghẹn - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tóm lại tôi bị Tuấn coi thường khá nhiều và không cho tôi cảm giác được yêu thương trân trọng. Đến một hôm gần sinh nhật tôi, đứa bạn ở xa gửi hộp quà về theo đường bưu điện, Tuấn cứ nghĩ là "đồ trai tặng" nên tự ý ném ra đường. Tôi không thèm cãi nhau vì quá mệt mỏi, nhắn tin chia tay luôn. Đến hôm sinh nhật tôi thì Tuấn cố ý đến công ty gây sự chú ý, mua hoa quà và cả nhẫn để cầu hôn, nhưng tôi không còn cảm xúc gì với anh ta nữa nên bỏ về.

Một thời gian ngắn sau thì tôi quen chồng hiện tại. Trải qua vài sự kiện đặc biệt, tôi âm thầm quan sát và nhận ra đây chính là người bạn đời phù hợp nhất. Gia đình chúng tôi cũng rất vừa ý, mẹ tôi ưng anh từ cái nhìn đầu tiên, khuyên tôi nên giữ kẻo tiếc. 4 tháng sau ngày ngỏ lời yêu, anh xin phép bố mẹ tôi được tổ chức đám cưới.

Háo hức mãi mới đến ngày trọng đại, tôi mặc chiếc váy do hôn phu chọn để theo anh về nhà. Lúc ra nhà hàng ăn tiệc, sớm quá khách chưa tới nên tôi đứng chụp ảnh với gia đình. Đang loay hoay một mình thì bỗng có người đứng trước mặt, Tuấn vô tình đi qua và kinh ngạc khi nhận ra tên tôi trên tấm biển cô dâu. Anh ta hỏi mỗi 1 câu mà tôi đắc ý vô cùng, chờ mãi mới tặng anh ta được mấy lời vàng ngọc.

- Sao anh cầu hôn em từ chối, mà quen anh ta mới 4 tháng em đã đồng ý cưới luôn?

- À, tại một lần anh ấy dắt em đi ăn hàng cùng bố mẹ, em nhận ra anh ấy là người xứng đáng để em gửi gắm cả đời. Em được tự do mặc váy ngắn ra đường theo sở thích chứ không bị cấm đoán chửi bới như khi yêu anh, nếu có lỡ bị hở anh ấy cũng lấy áo khoác để che cho em rất nhẹ nhàng. Em bị đau họng không ăn được cay với lạnh, anh ấy gọi toàn gọi đồ ấm nóng và không cay, thậm chí mua nước cho em cũng chọn trà để em dễ ngủ. Còn anh thì toàn bắt em ăn theo ý anh, giữa đông người anh còn hất đổ bát phở của em vì em không ăn hành, anh nhớ chứ? Mà quan trọng lương anh ấy 40 triệu, anh thì 4 triệu cũng chưa tới, suốt ngày cắm đầu chơi game. Đi mà cưới mấy con em tiểu muội trong game ấy, em đi lấy chồng giàu đẹp trai đây, bye!

Trong lúc Tuấn còn đang ú ớ ngỡ ngàng thì nhạc trong hôn trường nổi lên, tôi xách váy hiên ngang bước vào sảnh cùng chồng sắp cưới.

Chia sẻ