Vợ ngoại tình đến mức có thai nhưng khi chồng bóc trần sự thật lại "chết đứng" với thỏa thuận giữa mẹ chồng và con dâu

Bom,
Chia sẻ

"Anh ấy về nhà tra khảo, còn bóp cổ em. Chưa bao giờ em thấy anh ấy đáng sợ như thế. May mà có mẹ chồng vào can. Lúc đấy em mới hiểu hết tất cả", cô vợ chia sẻ.

Cuộc sống quả thật luôn xảy ra những tình huống éo le, thậm chí nếu không phải người từng trải qua lên tiếng, chúng ta cũng chẳng nghĩ đó là sự thật.

Tâm sự của một cô vợ "tội đồ" trên diễn đàn dành riêng cho phụ nữ đã khiến hội chị em phải xót xa.

Cô viết: "Em thật sự rất bế tắc, không biết phải làm sao cả. Cho phép em dùng nick ảo để tâm sự với các chị, mọi 'gạch đá' em xin nhận hết. Em lấy chồng cách đây 4 năm. Tình yêu của chúng em không quá ngọt ngào hay lãng mạn nhưng nó bình dị. Và em cũng chỉ cần có thế. Cuộc sống hôn nhân của chúng em không giàu có nhưng mọi thứ đều ở mức đủ đầy, ngoại trừ việc chưa có mụn con nào.

Vợ ngoại tình đến mức có thai nhưng khi chồng bóc trần sự thật lại "chết đứng" với thỏa thuận giữa mẹ chồng và con dâu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thời gian đầu vợ chồng em cứ kệ để tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Thế nhưng mỗi cái Tết trôi qua, người ta nói ra nói vào chồng em cũng sốt ruột. Bọn em đi khám thì người ta bảo tinh trùng của anh bị yếu. Ngoài ra chuyện chăn gối của chúng em cũng không được viên mãn vì anh gặp nhiều vấn đề. Em luôn bên cạnh an ủi và động viên anh. Thời gian đầu anh còn chịu khó thuốc thang. Mỗi một lần vào viện là hết chục triệu, cứ dai dẳng như thế chả đi đến kết quả gì. Anh chán nản đổi tính đổi nết, suốt ngày cáu gắt, đá thúng đụng nia rồi giận em vô cớ.

Em buồn lắm, tự nhiên cảm thấy mình mới chỉ 28 tuổi mà hôn nhân đã địa ngục thế này rồi. Em biết không có con được là do anh ấy nhưng em không bao giờ đổ lỗi, vẫn yêu thương chồng và không ngừng hi vọng. Vậy mà anh ấy chẳng biết điều.

Chẳng hiểu run rủi thế nào mà em gặp lại người cũ - mối tình từ thời đại học. Em tâm sự với bạn ấy đủ thứ trên đời. Cứ như vậy em ngoại tình lúc nào mà đến chính em cũng không biết. Những lúc thấy có lỗi với chồng, muốn sửa sai thì chồng lại say, đập phá đồ đạc rồi đuổi em đi. Quá chán nản em mới càng lún sâu để đến mức có bầu với bạn ấy.

Em biết đến đây chắc sẽ nhiều chị trong nhóm chửi em nhưng phải sống trong cảnh đó mới thấy khổ. Đúng là cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Người phát hiện ra em phản bội không phải chồng mà là mẹ chồng. Trong lúc em sợ hãi và muốn lẩn trốn tất cả thì bà lại bảo em hãy nghe theo lời bà, em sẽ được tất cả.

Vợ ngoại tình đến mức có thai nhưng khi chồng bóc trần sự thật lại "chết đứng" với thỏa thuận giữa mẹ chồng và con dâu - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Khi cái thai lớn hơn, em cắt đứt hẳn với cậu bạn kia, cậu ấy cũng không hề biết gì về đứa bé. Chồng em biết vợ có bầu thì mừng lắm, thay đổi hẳn. Rồi chẳng hiểu nghi ngờ gì mà anh ấy lại đi khám và người ta kết luận rõ ràng là anh ấy bị vô sinh, không thể chữa được nữa.

Anh ấy về nhà tra khảo, còn bóp cổ em. Chưa bao giờ em thấy anh ấy đáng sợ như thế. May mà có mẹ chồng vào can. Lúc đấy em mới hiểu hết tất cả. Anh ấy bảo đã từng mừng đến phát khóc khi mẹ nói có ông thầy lang cao tay, uống thuốc 1 tháng thì nhận tin vợ mang bầu, vậy mà...

Mẹ chồng em buộc phải nói ra thỏa thuận của bà với con dâu, rằng em cứ giữ đứa con này để anh có niềm hi vọng sống, sau đó em sẽ cắt đứt với người tình thì bà giấu kín bí mật này và bỏ qua tất cả. Đúng là sai lầm càng sai lầm các chị ạ. Em đang vào chùa để tĩnh tâm lại".

Khác với dự đoán của cô vợ trẻ, nhiều người đồng cảm và thương thay cho sự bồng bột của cô. Đúng là cả 2 người phụ nữ ấy đều có nỗi khổ. Người vợ không được chồng thỏa mãn chuyện chăn gối, chồng không thể có con lại tự ti và trút giận lên vợ. Người mẹ thì thương con trai quá mà hóa dại dột. Chẳng có bí mật nào giữ được mãi. Nhất là đối với những người thân yêu với nhau, cú sốc ấy càng lớn hơn.

Ai cũng có những hoàn cảnh khác nhau, ai cũng phải trải qua sóng gió của cuộc đời, nhưng quan trọng là cách đối mặt và giải quyết thế nào. Thà đau 1 lần rồi thôi, đừng nghĩ sai lầm này sẽ che giấu được sai lầm khác.

Chia sẻ