Nghi vợ ngoại tình, người đàn ông ở Đắk Nông bóp cổ nạn nhân đến chết, rồi đầu thú.
Nếu anh còn tình cảm với vợ, còn chấp nhận được cô ấy sau khi đã biết cô ấy qua mặt mình ngoại tình, lại còn mang tiền của chồng cung phụng cho người tình thì anh cứ rộng lòng tha thứ cho cô ấy.
Không ngờ gần chục năm nay, vợ lại giấu giếm tôi một bí mật đáng sợ đến vậy.
Đến nhà chị dâu, gọi vài tiếng mà chẳng thấy ai thưa, lại phát hiện cửa không chốt trong nên tôi đẩy vào.
Bị cha vợ la rầy và nghi ngờ vợ ngoại tình nên Phú dùng xăng đốt nhà cha vợ. May mắn, cả 8 người trong nhà đều thoát chết.
Nghi ngờ vợ ngoại tình, Thành đã mua thuốc ngủ ép chị T. uống để tự tử cùng mình. Tuy nhiên, do được phát hiện và cấp cứu kịp thời nên cả 2 đã thoát chết.
Trong lúc đi giao hàng, tôi tình cờ thấy vợ thân mật với một gã đàn ông lạ ở trong quán cà phê sang trọng. Cơn ghen tuông nổi lên, tôi bỏ xe đó, lao vào để hỏi cho ra lẽ...
Do mâu thuẫn xuất phát từ nợ nần và nghi ngờ vợ ngoại tình, Trần Xuân Minh đã nhiều lần có ý định giết vợ, nhưng khi Minh đổ chất Cyanua vào rượu để thực hiện ý đồ thì người chết lại là Chi cục trưởng thi hành án dân sự TP Thanh Hóa.
Nghĩ thế Sơn bắt đầu để mắt theo dõi vợ. Cuối tuần ấy, nhìn vợ úp vội gói mì tôm cho con ăn rồi vội vã dắt xe đi, Sơn lập tức bám theo.
Vân tỉnh bơ đáp: "Em nói chuyện với bạn trai cũ của em. Anh ấy vừa về nước, vẫn chưa vợ con gia đình gì. Anh ấy kêu cô đơn quá nên muốn tìm em hàn huyên chuyện trò".