Vợ Messi công khai "góc khuất" không một ai biết trong 20 năm giấu kín của chồng

VV,

Cô không nói nhiều về những chiếc cúp hay kỷ lục, mà kể về một Messi rất khác.

Lionel Messi vừa chính thức khép lại hành trình với đội tuyển Argentina ở tuổi 39, kết thúc hơn 20 năm gắn bó với màu áo Albiceleste. Nhưng giữa làn sóng tiếc nuối của người hâm mộ, tâm thư của Antonela Roccuzzo – người đã đồng hành cùng anh trong phần lớn hành trình trưởng thành – lại trở thành một trong những lời nhắn được chú ý nhất. Cô không nói nhiều về những chiếc cúp hay kỷ lục, mà kể về một Messi rất khác.

"Em đã thấy anh chịu đựng, ngã xuống rồi đứng dậy"

Ngay sau khi Messi công bố quyết định chia tay đội tuyển Argentina, Antonela đăng loạt ảnh của chồng cùng ba con trai Thiago, Mateo và Ciro trên Instagram. Cô mở đầu bằng lời nhắn: "Thật tự hào khi được thấy anh khép lại chặng đường này theo cách như vậy, Leo Messi". Sau đó, Antonela nhắc đến những năm tháng đã qua với cả niềm vui lẫn những thời điểm khó khăn.

 - Ảnh 1.

Câu khiến nhiều người chú ý nhất là: "Em đã thấy anh chịu đựng, ngã xuống rồi đứng dậy. Em đã thấy anh tiếp tục khi mọi chuyện không diễn ra như mong muốn và luôn thử lại một lần nữa". Với Antonela, đó mới là phần quan trọng trong hành trình của Messi. Không chỉ là một cầu thủ giành được những danh hiệu lớn, anh còn là người đã nhiều lần phải đối diện với thất bại trước khi chạm tới giấc mơ.

Antonela cũng nhắc đến ba con trai. Cô viết rằng các con đã may mắn được chứng kiến cha mình chiến đấu cho điều ông mong muốn, không bỏ cuộc và tiếp tục tin tưởng cho đến phút cuối. Chúng cũng có cơ hội tận mắt nhìn thấy cha đạt được những điều từng mơ ước và nâng cao chiếc cúp World Cup.

Cô viết rằng có lẽ phải đến một thời điểm nào đó trong tương lai, các con mới thực sự hiểu hành trình của cha mình vĩ đại đến mức nào. "Còn hiện tại, đơn giản là các con tự hào về cha". Với Antonela, cô cũng tự hào về Messi, về hành trình của anh, về tất cả những gì anh đã vượt qua và trên hết là con người phía sau mỗi khoảnh khắc ấy. Cô gọi việc được sống qua tất cả những điều đó bên cạnh chồng là một đặc ân và khép lại bằng lời yêu thương dành cho anh.

Đây cũng không phải lần đầu Antonela nhấn mạnh vào nghị lực thay vì chỉ nói về thành công của chồng. Sau thất bại của Argentina ở chung kết World Cup 2026 hồi tháng 7, cô từng viết rằng Messi vẫn luôn là người giỏi nhất với cô không chỉ nhờ tài năng mà bởi anh không bỏ cuộc, luôn chiến đấu đến những giây cuối cùng và biết cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.

Từ những thất bại đau đớn đến ngày Messi tự khép lại một chương

Messi ra mắt đội tuyển Argentina năm 2005 và trải qua một hành trình quốc tế kéo dài hơn hai thập kỷ. Anh từng chịu nhiều thất bại cùng đội tuyển, trong đó có trận chung kết World Cup 2014 và những thất bại ở Copa América, trước khi cùng Argentina giành Copa América 2021, World Cup 2022 và Copa América 2024.

Tại World Cup 2026, Argentina tiếp tục vào chung kết nhưng thua Tây Ban Nha 0-1. Sau trận đấu, Messi đã cân nhắc nghiêm túc về tương lai. Đến ngày 31/8, anh đăng một bức thư viết tay trên Instagram, chính thức xác nhận sẽ chia tay đội tuyển quốc gia. Messi cho biết quyết định này khiến anh đau đớn, nhưng anh cảm thấy mình đã cống hiến tất cả và "không còn gì để trao thêm". Anh cũng muốn thế hệ cầu thủ trẻ phía sau có cơ hội.

 - Ảnh 2.

Messi tiết lộ bức thư được viết từ ngày 21/7, chỉ hai ngày sau trận chung kết World Cup. Sau khi cha anh, Jorge Messi, qua đời ngày 8/8, quyết định ấy càng trở nên chắc chắn hơn.

Sau hơn 20 năm, Messi kết thúc sự nghiệp quốc tế với 207 lần ra sân và 125 bàn thắng cho Argentina, cùng World Cup 2022 và hai chức vô địch Copa América vào các năm 2021 và 2024. Anh cũng trở thành cầu thủ Argentina có số lần khoác áo đội tuyển và số bàn thắng nhiều nhất.

Nhìn từ tâm thư của Antonela, điều đáng chú ý không nằm ở việc cô là vợ của một huyền thoại. Cô đang kể câu chuyện từ góc nhìn của người đã nhìn thấy cả những phần mà khán giả không thể nhìn thấy.

Người hâm mộ nhớ Messi qua những bàn thắng, những chiếc cúp và những khoảnh khắc lịch sử. Antonela lại nhớ cả những lần anh thất vọng, chịu áp lực và phải tự đứng dậy. Đó là sự khác biệt giữa việc ngưỡng mộ một huyền thoại và thực sự sống bên cạnh một con người.

Và có lẽ cũng vì thế, tâm thư của Antonela không cần quá nhiều lời hoa mỹ. Cô chỉ nhắc đến một điều rất giản dị: cô đã nhìn thấy Messi ngã xuống và đứng dậy bao nhiêu lần, và cô tự hào không chỉ vì anh đã trở thành ai, mà vì con người anh vẫn là sau tất cả những vinh quang ấy.

Với Messi, chương đội tuyển Argentina đã khép lại. Nhưng với Antonela và ba người con, hành trình họ chứng kiến suốt hơn 20 năm sẽ không kết thúc cùng một trận đấu.

Chia sẻ